- 7/8/14
- 3,551
- 1,805
với đám xương trên Farum Azula toàn xương bọn Beastmen, đệ của bọn ancient dragon chứ ko phải xương thường
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cái curse từ Godwyn nó vô hình ảnh hưởng đến toàn vũ trụ mà, bám rễ dưới lòng thủ đô hấp thụ soul làm cho tụi soul ko thể quay về ớt tree rồi quay về thể xác tạo ra lũ those who living death (xác ko hồn)
Maliketh lên đó sau vụ Godwyn, trong miêu tả có nói bị cả Marika phản bội, nên ko biệt vụ assassin trộm rune of death có đc nữ hoàng bật đèn xanh ko hay chỉ là âm mưu từ em Ranni thôi.
Có một cái portal lên Plac, nhưng chỉ để ngắm ngoài thôi chứ ko vô thành đc, xung quanh đc lũ rồng bảo vệ dày đặc, bay vô chỉ có chết giữa ko trungthì thằng tarnish tôi không nhờ mò google thì cũng đâu tìm ra Plac
mà giết maliketh xong con guranq vẫn sống nhăn răng, dòng thời gian loạn vcl

Lore thì đồ sộ thật đấy nhưng như shit, chả cô đọng đc 1 cái story rõ ràngcái khu farum azula đó giống như trong 1 thế giới độc lập mà, nên giống như ông kia nói mới cho chuyện đánh xong maliketh thì con beast clearic vẫn sống nhăn răng đòi ăn deathroot.
mà tôi hiểu muốn có bọn those who live in death thì phải có death root mới sinh ra được bọn này, cái khu kia bay lơ lửng trên trời đâu có link với rễ của cây ớt thì làm sao mà chui lên đó được.
Nói chung dù biết là lore của đám From vẫn hay kiểu lửng lơ ko rõ ràng, nhưng con Elden Ring này thấy cốt truyện khá đuối, vẽ vời lung tung xong kiểu ko biết giải thích sao, kệ mẹ luôn để người chơi suy đoán.
cái khu farum azula đó giống như trong 1 thế giới độc lập mà, nên giống như ông kia nói mới cho chuyện đánh xong maliketh thì con beast clearic vẫn sống nhăn răng đòi ăn deathroot.
mà tôi hiểu muốn có bọn those who live in death thì phải có death root mới sinh ra được bọn này, cái khu kia bay lơ lửng trên trời đâu có link với rễ của cây ớt thì làm sao mà chui lên đó được.
Nói chung dù biết là lore của đám From vẫn hay kiểu lửng lơ ko rõ ràng, nhưng con Elden Ring này thấy cốt truyện khá đuối, vẽ vời lung tung xong kiểu ko biết giải thích sao, kệ mẹ luôn để người chơi suy đoán.


trông cũng uy tín đấyTrận Rennala ko thấy là mình đánh bại mind của Rennala đoạt lấy rune chứ có giết Rennala đâu, kể cả đi theo phe Sellentrông cũng uy tín đấy
nhưng vụ Tanisher ko có phải đầu thai reset gì đâu, chỉ đơn giản là thằng này gục xuống thì có thằng khác đc ban phước lên và đi tiếp con đường cũ của thằng kia thôi (theo nguyên lý từ dòng soul)
còn vụ scan này thì khác gì nói con Rennala là máy in 3d

Vụ chết hồi sinh ở grace vậy còn bọn quái cũng hồi sinh theo thì sao nhỉ? Bọn này cũng đc ăn ké theo grace?
mà bảo con maleketh ở farum là có linh hồn còn cleric beast ăn death root ko có cũng ko đúng, mỗi lần đưa nó còn biết cảm ơn này kia mà?
Còn vụ thằng vyke có đc great rune nữa, cốt truyện nó khá mơ hồ, ko khéo còn thêm 1 bản DLC nữa
Vyke nó là là thằng Tanisher chosen one đầu tiên cũng là thằng poster boi đó, nó khác mình là đầu game nó có maiden hướng dẫn nhưng về late con bé Maiden bị giết, trở thành Maidenless bị 3 ngón cám dỗ về phía Chaos
Mà chọn về phía Chaos thì cũng bị em Melina từ mặt luôn
nhưng nó lấy great rune từ ai mới là vấn đề, ko lẽ nó tự có à
thì alexander nó cũng phụ mình đánh fire giant mà, nhân tiện melina đang chở grab thì đi ké, rồi lúc main đang lăn lộn đấm nhau với bọn god skin thì nó lẻn ra chỗ khác hóng gió. Nói chung là để trí tưởng tượng bay xaNói chung cốt truyện game này càng cố giải thích thì càng thấy cấn thôi. Quái respawn nhưng demigod và miniboss thì ko respawn, farum azula chỉ lên đc khi đốt cây + melina giúp nhưng con alexander vẫn leo lên ầm ầm - thậm chí còn vào sâu hơn cả main?!?
Hãng này quen kiểu viết cốt truyện theo kiểu gạch đầu dòng abc nên khi thế giới càng to, càng nhiều nhân vậy thì càng loạn, câu trước đá câu sau.

Nói chung cốt truyện game này càng cố giải thích thì càng thấy cấn thôi. Quái respawn nhưng demigod và miniboss thì ko respawn, farum azula chỉ lên đc khi đốt cây + melina giúp nhưng con alexander vẫn leo lên ầm ầm - thậm chí còn vào sâu hơn cả main?!?
Hãng này quen kiểu viết cốt truyện theo kiểu gạch đầu dòng abc nên khi thế giới càng to, càng nhiều nhân vậy thì càng loạn, câu trước đá câu sau.

