Do tác giả nó bị óc heo chứ sao. Trận đánh với Kaido đáng lẽ lúc đấm nhau với Lù sẽ là một trận long trời lở đất, bản thân Lù với Kaido đều kiểu thủ trâu, dai sức và máu chó. Đấm nhau bùm bùm, haki sét đen đoàng đoàng, đấm ngã lại dậy đấm tiếp mới sướng. Lù ko solo được thì thêm Sạn với Zozo vào đập cùng cho phê, tiện Zozo với Sạn cũng thức tỉnh luôn. Để 2 thằng đội trưởng cho bọn samurai đánh, Bigmom thì 3 thằng Kid. Law, killer đập. Nhưng mà tác giả nói đéo = )) à đấy, éo hiểu cho cái bọn cpo kèm một đống nhân vật phụ của phụ vào làm cái gì. Xây dựng quy mô hoành tráng nhưng không một trận nào ra hồn cả. Còn thức tỉnh trái cao su hoàn toàn có thể làm được gần giống Nika, nhưng ko lố lắng kệch cỡm như này. Đấm nhau sống chết, vận mệnh của nhân loại, đồng đội bị xiên trước mặt cứ nhe răng cười ngứa đít thật sự.