- 15/10/05
- 19,888
- 32,271
The Guest (2014).
Một gia đình bình thường có người con trai là quân nhân đã hi sinh. Một ngày, bạn của người con trai mới giải ngũ đã đến thăm gia đình, anh ta nhanh chóng hoà nhập với cả nhà, giúp đỡ cậu em trai về việc bạo lực học đường, chia sẻ với cô em gái về chuyện đời sống xã hội, người cha thì thăng tiến trong công việc... Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi danh tính thực sự của anh ta dần được tiết lộ.

Phim xem khá hồi hộp, nam chính thể hiện được độ ngầu mọi lúc mọi nơi. Mặc dù kết hơi lãng xẹt nhưng nó khiến cho tình tiết phim hợp lý.
Một gia đình bình thường có người con trai là quân nhân đã hi sinh. Một ngày, bạn của người con trai mới giải ngũ đã đến thăm gia đình, anh ta nhanh chóng hoà nhập với cả nhà, giúp đỡ cậu em trai về việc bạo lực học đường, chia sẻ với cô em gái về chuyện đời sống xã hội, người cha thì thăng tiến trong công việc... Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi danh tính thực sự của anh ta dần được tiết lộ.

Phim xem khá hồi hộp, nam chính thể hiện được độ ngầu mọi lúc mọi nơi. Mặc dù kết hơi lãng xẹt nhưng nó khiến cho tình tiết phim hợp lý.
Phim kể về 2 chị em rắn trắng rắn xanh tìm cách tu luyện thành người, họ chạm trán Hứa Tiên một học sĩ phàm nhân và Pháp Hải một đại sư chuyên trừ yêu, tưởng chừng hạnh phúc lai láng nhưng vốn dĩ yêu tính vẫn còn nên mọi chuyện rẽ sang một bước ngoặt không ngờ! Phật, Nhân, Yêu có thể là bản chất khác nhau, nhưng đều không giải thích được chữ mọi phiền não trên hồng trần 
Làm mẹ kế như anh Liêm nhưng ko tới, ko biết được nguyên nhân tại sao Liêm mà giả chửi con Cám vcl
(hay là chửi thật cũng ko biết
). Thoại nghe vừa kịch vừa giả
. Nhát ma bằng hình ảnh gớm ghiếc
. Còn bà dì đầu film chỉ biết gào, giữa film thì điên điên nhưng cuối film thì tỉnh????wtf luôn...
Kịch trần là Tấm biết con boss nó lừa nhưng nếu thương em thì ngưng bóp cổ tha nó thôi cũng đc, đằng này tự bức cọng dây chuyền ra,
ôi lạy biên kịch luôn.







