Xem trinh thám/hành động Âu Mỹ riết cũng chán, hàng năm nổi hứng đi xem ngôn tình tí. Nhưng mà không rành nên nhờ mấy bác tư vấn giùm em vài bộ với ạ

(ngôn tình châu Á, Trung càng tốt).
Yêu cầu: tình cảm nhẹ nhàng, kiểu chữa lành, không quá nhiều tình tiết cẩu huyết, đấu đá này nọ. Bởi vì yêu cầu như thế nên cũng không quá yêu cầu cao về cốt truyện, cũng như diễn viên. Một số bộ đã xem mấy năm gần đây:
1. Em là niềm kiêu hãnh của anh → bộ này khá ok nếu không mắc phải vụ đường lưỡi bò.
2. Đi đến nơi có gió → Khá ưa bộ này
3. Lời nói dối của em thật dễ nghe → Khúc đầu khá OK, mấy tập cuối nhảm cả về cách xây dựng cũng như cái kết nên đang từ bộ phim khá ưa chuyển thành 0/10.
Đội ơn các bak