Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

thức xem trận sướng quá :D
cucu may không bị tế, về bao cả đội nhậu đi =))
 
Enzo 3 trận liên tiếp ghi bàn ở PL, dạo này đá cứ như Lampard nhập :D
Đúng rồi bác, toàn cứa lòng, sút chuẩn, xem thích Enzo quá. Thích cả 2 Enzo lun :D
 
Ông Sancho múa cũng hay. May mà dc bàn của ông giải toả áp lực cho đội chứ 15' đầu trận cóng vd =))
 
Hàng thủ đá vl thật, đau tim với bố Gk và 2 bố Cb vkl
 
Badiashile hiệp 1 đá nghịch chân thì không lỗi mà cứ về đúng bên thì kiểu gì chuyền cũng vào chân đội bạn, chưa kể cũng trượt chân 1 quả, thế mới khó hiểu.
Nhưng giờ hàng thủ có vẻ đang ưu tiên tốc độ của trung vệ và chuyền chọt hơn là các kĩ năng phòng thủ, nên việc CB trận nào cũng có lỗi có lẽ sẽ không còn bất ngờ nữa.
 
Trận này đá hay, chấp Tot đôi giày mà mình đá vẫn hơn cơ hẳn:)) Vấn đề thì vẫn quen thuộc với hàng thủ không chắc chắn, nhất là 2 ông trung vệ với thủ môn. Được cái tiền vệ hay đỡ hết cho hậu vệ.
Hơi buồn trận này a Những lại về với phong độ cũ không ghi đc bàn nào.
 
Bóng xoáy vậy mà enzo vẫn sút vô lê thành bàn, ảo vkl :))
 
Chiến thuật của Tot bây giờ là thứ dễ đoán nhất, trẻ con cũng đoán được, năm ngoái Jackson đá như đùa cũng ghi được hattrick cơ mà ;)
 
Enzo máu chiến thật, chửi solo fan Tot gà luôn :)) thằng này có nét giống Terry đấy :))
 
Thằng nhiều quá tôy k quen peepo_fire
 
Đây ko phải là chồn mẽo tôi biết, nhưng thôi cư giữ thế này đi
 
Đẳng cấp vậy không quen, đội bóng tôi yêu mạnh quá chkkwho-png
 
Captain phải thế :)) Tinh thần lúc nào cũng phải cứng… nhưng mà có quả cởi áo anh Những phải kéo lại xem buồn cười quá=))
Tính ra ông những tỉnh vkl, cởi áo là ăn thẻ vàng liền :))
 
sao lại gọi thằng ca sĩ là Những vậy ?
 
Back
Top