Múi mít đòi coi phim Lệ Tổ nên năm nay t vẫn phải xem phim Lệ Tổ. Đã tắt não để xem phim rồi nhưng vẫn đm sao Trấn Hack cứ xào đi xào lại một cái kịch bản thế??? Thà anh đổi kịch bản thành tình tay ba 2 con xé loz giành cu còn giải trí chút chứ cái éo gì mà mới xem được 15 phút đã biết hết diễn biến ra sao rồi thì xem làm gì. Đm năm nào xem cũng giống hệt nhau
>Ep 1: bắt đầu phim với cảnh chợ búa nào đó + giới thiệu bối cảnh gia đình nữ chính với combo không thể thân quen hơn 1 nhỏ bạn thân + 1 cặp bố mẹ dì chù ồn ào vô duyên
>Ep 2: Nam chính xuất hiện nói mấy câu sến sến rồi time skip cả 2 từ bạn thành người yêu LOL
>Ep 3: Sự kiện cl nào đó xảy ra giữa nam và nữ chính
>Ep 4: EQ lẫn IQ của hai đứa tụt không phanh và hành xử như trẻ trâu cấp 2 dù đã mấy chục tuổi
>Ep 5: Cãi nhau um xùm hơn nửa tiếng rồi nổ drama cực căng vì hiểu lầm vụ gì đó
>Ep 6: "Anh đi làm sml vì mối quan hệ của chúng ta còn em chỉ có ở nhà lướt tiktok, em đã đóng góp cc gì cho mối quan hệ chúng ta" ; "Tôi đã hy sinh hết thanh xuân cho anh và giờ anh nói như thế? nếu không có tôi thì anh có xxx " + Xưng hô mày tao
Lười đến nỗi mà cả cảnh chửi nhau cũng làm giống nhau
>Ep 7: Chia tay + nam nữ chính trầm cảm + cảnh nữ chính đứng trong mưa cho u sầu
>Ep 8: Drama cc gì đó xảy ra nữa và nữ chính hiểu ra phụ nữ cũng có sự nghiệp riêng ko cần đàn ông còn nam chính thì bắt đầu hối hận khi chia tay nữ chính vì còn yêu và cả 2 làm lành
>Ep 9: Time skip 10 năm sau nữ chính move on thành công rồi mở cửa tiệm gì đó thành phú bà rồi gặp lại nam chính. Hên thì gương vỡ lại lành còn ko thì chào nhau cái rồi end
>Ep 10: Bắt đầu nói đạo lý rồi happy ending
