Multi Dynasty Warriors: Origins (Siêu phẩm Tam quốc)

Ngay từ đầu anh bán thịt gặp thằng main là trổ bóng luôn,rồi chơi đến điêu xuồng main giá cao vl
 
Cuối cùng cũng xong.
Mò đã đời mới ra được mấy cái hội thoại còn thiếu trong Story.
upload_2025-2-2_19-12-43.png
 

Attachments

  • upload_2025-2-2_19-12-43.png
    upload_2025-2-2_19-12-43.png
    199.1 KB · Đọc: 270
bà mẹ nó, unlock được con thỏ đi làm ultimate challenge nó đỡ nhục hơn hẳn, chạy qua chạy lại như thằng culi
 
ủa mà game kô có đổi soundtrack của trận đc à mí fence e35q5gj-png
 
Vô mục special gì đó có mục nhạc mà toàn nhạc bản cũ… 7otzabu
Tìm đoạn nhạc lúc chuẩn bị trận mà ko có…
chỉ nhớ nhịp nó kiểu téo teo tèo tèo… teo teo…. Tèo tèo téo teo…. Téo teo teo tèo… tèo tèo teo teo… tèo tèo téo teo..,. worry-165
 
Sao vẫn chưa có team nào nhận việt hoá, hết Tết rồi back to work đi các con hàng worry-108
 
Sao vẫn chưa có team nào nhận việt hoá, hết Tết rồi back to work đi các con hàng worry-108
Bên meviethoa ra từ mùng 1 rồi nếu bác không ngại Ai dịch
 
ĐCM cái thằng nào ở Koei nghĩ ra cái challenge Assault on Xiapi đấy.!gvn6

Nó khó chịu 1 cách vãi đái luôn, try nhiều lần mới xong, thà kiểu đánh boss soul-like Lubu còn dễ chịu hơn.
20250203_065341.jpg
 

Attachments

  • 20250203_065341.jpg
    20250203_065341.jpg
    116.5 KB · Đọc: 211
ĐCM cái thằng nào ở Koei nghĩ ra cái challenge Assault on Xiapi đấy.!gvn6

Nó khó chịu 1 cách vãi đái luôn, try nhiều lần mới xong, thà kiểu đánh boss soul-like Lubu còn dễ chịu hơn.
View attachment 646108
Mình bỏ cuộc cái này vì nó mất dậy vl, nào là mới vô trận lao xuống đánh, thì gần chết, thì anh Tào nghẻo do anh Bị đánh úp. Còn chơi kiểu ngược lại ngăn mấy thằng đánh úp thì lại không có thòi gian đánh kịp anh Vũ, vì def được 1 lúc là anh Vũ quay lại thành, má nó cay vãi :(
 
Mình bỏ cuộc cái này vì nó mất dậy vl, nào là mới vô trận lao xuống đánh, thì gần chết, thì anh Tào nghẻo do anh Bị đánh úp. Còn chơi kiểu ngược lại ngăn mấy thằng đánh úp thì lại không có thòi gian đánh kịp anh Vũ, vì def được 1 lúc là anh Vũ quay lại thành, má nó cay vãi :(
Cái của nợ này nó khắm ở chỗ là mình tuần tự triển khai kế hoạch thì Vũ ra khỏi thành ngay và vừa bước chân ra khỏi thành thì đám Hạ Hầu Uyên sẽ đổ quân xuống phá thành làm Vũ cắp quần chạy về ngay, trong khi vũ máu cực trâu và 8 khiên. màn khác làm đúng kế thì được thưởng còn màn này giải quyết đúng thì nó tác dụng ngược.

Cách giải quyết của tôi là
chiếm nhanh base ở phía bên Bị sẽ spawn ra, có lợi ích tăng morale và nếu tăng morale thì đám bên floodgate nó tự đẩy được, đồng thời ko thiệt morale thì quân ta sẽ trụ được khá khoẻ trước bọn Bị. Chiếm xong lao đến trước cửa liều chết với Vũ, cố rút 1 mớ máu vì chỉ 1 lúc sau Vũ sẽ đi sang bên floodgate (bọn khoẻ morale nó sẽ giết được đám quân hỗ trợ), build phá khiên + tăng công có gì thì đắp vào, xong toàn nhấn tránh ko đỡ để ko tốn chiến kỹ rồi spam battle art.

đấy là nói thế chứ phải thử lại cũng hàng đống lần.!gvn6
 
Trận này đúng khổ thật. Mình cũng qua nhờ dùng chiến thuật giảm được mớ khiên của Nhị ca.
 
Vũ râu chuyến này làm mạnh 1 chín 1 mười so với anh Bố nhỉ, mấy bản trước cầm bác ấy đến giữa game là thấy out meta rồi
 
Vũ râu chuyến này làm mạnh 1 chín 1 mười so với anh Bố nhỉ, mấy bản trước cầm bác ấy đến giữa game là thấy out meta rồi
Vũ mạnh nhưng bảo thủ cứng đầu không khác lắm với hữu dũng vô mưu như bố
 
Oánh lòi kèn mới xong, thử theo chiến thuật của bác trên là qua được. Kiểu quân mình trâu chó hơn do có morale nên cầm cự lâu để mình có thời gian đập cái bao cát anh Vũ =))
2c06f3d9ca12b0226.jpg
 
Sao không thấy cây kiếm cấp 8.
Tôi chơi xong cả 3 kết thúc rồi thì bên Nguỵ là đánh đã và ác liệt nhất, sau đó Thục, còn lại Ngô kết thúc khá chán, trận cuối bị thiếu mất 1 trận.
 
cố cày nốt cái plat trước khi MH ra cuối tháng này
 
Sao không thấy cây kiếm cấp 8.
Tôi chơi xong cả 3 kết thúc rồi thì bên Nguỵ là đánh đã và ác liệt nhất, sau đó Thục, còn lại Ngô kết thúc khá chán, trận cuối bị thiếu mất 1 trận.
Cây kiếm ở Chapter 1.
 
Sao không thấy cây kiếm cấp 8.
Tôi chơi xong cả 3 kết thúc rồi thì bên Nguỵ là đánh đã và ác liệt nhất, sau đó Thục, còn lại Ngô kết thúc khá chán, trận cuối bị thiếu mất 1 trận.
cứu mấy thằng nhân vật của mỗi route để thêm end nữa, Phe ngô thì
trước xích bích nó bù thêm lại 1 trận chuẩn bị trước thềm đánh thằng Sái Mạo (Cai Mao), để trận chặn đánh đường hoa dung sau xích bích cho phe nguỵ thục nên coi như bù cho nhau.
 
Back
Top