Chả hiểu các bác cảm kiểu gì mà kêu hụt hẫng, mỗi mạch truyện nó chuyển rất mượt, hợp lý. Nhiệm vụ của đoàn viễn trinh 33 là gì ? là tìm diệt paintress, end act2 diệt rồi, về rồi, chào đón như anh hùng rồi, đấy là xong tuyến truyện heroic nhưng mà ....BUT...đó giờ twist phát, sự thật nó lộ ra là chưa phải kết thúc, chuyển sang tuyến truyện mới, có luôn epilogue mới để làm người ta hiểu rõ hơn mấy lời cuối của boss vừa rồi và cái twist, xong cứ thế đến end hẳn thôi.
Nếu mà nó bỏ hẳn trận đánh paintress và cái ending giả kiểu Maelle được ai đó thông não chi thuật nhận ra drama gia đình xong cả bọn đổi objective đi bem ông bô rồi, lúc cuối kệ moẹ cả team, Maelle cân tất xong end, thế nó mới gọi là hụt hẫng và 2 tuyến truyện éo liên quan gì đến nhau cả.
Story tôi đánh giá là rất tốt, không bị thiếu nhất quán, gượng ép ở đâu cả
