TÂM THƯ CHIA TAY CỦA LUKA MODRIC TRÊN TRANG CÁ NHÂN:
“Gửi các Madridistas thân yêu,
Thời khắc ấy đã điểm mất rồi. Khoảnh khắc mà tôi không bao giờ muốn đối mặt đã xảy đến, nhưng đó là bóng đá, và trong cuộc sống, mọi điều đều có khởi đầu và kết thúc...
Vào thứ Bảy này, tôi sẽ chơi trận đấu cuối cùng tại Santiago Bernabéu.
Khi tôi đến đây vào năm 2012, bản thân tôi đã luôn mang mang trong mình khát khao được khoác áo đội bóng vĩ đại nhất thế giới và thể hiện tham vọng làm nên những điều lớn lao. Nhưng tôi chưa từng dám tưởng tượng những gì đã xảy ra sau đó lại là cuộc hành trình nhiệm màu đến vậy.
Khoác áo Real Madrid đã thay đổi cuộc đời tôi — không chỉ với tư cách một cầu thủ, mà còn là một con người.
Tôi rất đỗi tự hào khi được là một phần trong kỷ nguyên huy hoàng nhất của CLB vĩ đại nhất lịch sử.
Từ tận đáy lòng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến CLB, đặc biệt là ngài Chủ tịch Florentino Pérez, các đồng đội, huấn luyện viên và tất cả những ai đã đồng hành và giúp đỡ tôi trong suốt hành trình này.
Dưới màu áo của Real Madrid, tôi đã trải qua những khoảnh khắc không thể nào quên trong đời: những cuộc lội ngược dòng tưởng chừng bất khả thi, những trận chung kết, những lễ ăn mừng đáng nhớ và những đêm huyền diệu tại Bernabéu... Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm đã giành được tất cả, và tôi đã thực sự hạnh phúc, rất, rất hạnh phúc khi được sống trong những khoảnh khắc kỳ diệu đó.
Nhưng hơn cả những danh hiệu và những chiến thắng ấy, điều mà tôi sẽ mãi mang theo trong tim chính là tình cảm của các Madridistas. Tôi thực sự không biết phải diễn tả thế nào cho trọn vẹn mối liên kết đặc biệt giữa chúng ta, và cảm giác được yêu thương, tôn trọng và ủng hộ như thế nào. Tôi sẽ không bao giờ quên từng tràng pháo tay, từng cử chỉ trìu mến, từng lời động viên sâu sắc mà các bạn đã dành cho tôi.
Tôi rời đi với một trái tim trọn vẹn. Trọn vẹn trong niềm tự hào, lòng biết ơn và những ký ức không thể nào quên. Và dù sau FIFA Club World Cup tôi sẽ không còn khoác lên mình chiếc áo này trên sân cỏ nữa, nhưng tôi hứa rằng tôi sẽ mãi mãi là một Madridista đích thực.
Chúng ta rồi sẽ còn gặp lại nhau, Real Madrid sẽ mãi luôn là nhà của tôi.
Hala Madrid y Nada Más".
Luka Modric.
#RFCVN