- 7/8/08
- 6,160
- 3,693
Mới coi về nói chung phim này cho người dễ tính và giàu lòng yêu nước coi thì thấy ok, chứ còn coi với tâm thế của 1 cái đầu khó tính đã coi qua nhiều phim chiến tranh từ cổ chí kim thì thật sự phim này chắc chấm 5-6 điểm là cao lắm, cái đáng khen nhất là đầu tư bối cảnh nhìn điêu tàn toang hoang nhất là lúc mùa mưa nhìn nó thảm, diễn viên thì có ông Tạ từ ngoại hình đến diễn xuất và thoại coi thấy ok.
Bỏ qua vài điểm sáng ít ỏi ghi nhận dc thì còn lại nhìn nhận phim 1 cách công tâm so với các phim chiến tranh khác thì phim này cực yếu kém ở rất nhiều khâu chứ ko muốn nói là còn chưa đạt tới mức yêu cầu cần có huống chi là tốt, thoại thì giả trân sượng , cringe, kịch, more kiểu diễn giải kể lể giải thích cho người xem rất thiếu chiều sâu hay tính chuyên môn.... từ bên phe ta, phe Ngụy cho tới cái bàn đàm phán ( nhất là cái bàn đàm phán...sao mà nó dở tệ lun) kiểu thoại như của 1 đứa học sinh viết ấy chứ chưa nói đến là 1 biên kịch người lớn cứng tay + có am hiểu lịch sử. Edit siêu siêu kém luôn, hình giật cụt chớp, nhiều pha hiểu là chuyển cảnh có ý đồ nhưng vì xử lý non nên coi nó bị kì, tới mấy cảnh mà mỗi lần lính trúng đạn té chết mà diễn xuất của lính với edit coi nó giả trân cái này lần đầu tiên thấy ở 1 bộ phim mà có cảnh bắn nhau luôn. Trận thành cổ này vốn là sự kiện có thật nên cái cốt kịch bản là có rồi những triển khai yếu vội chưa tới được cái diễn biến của cả trận này nên coi dù cũng có nhiều lúc có dc chút cảm xúc ở các cảnh hy sinh nhưng gần như cứ bị nông chẳng động lại gì trong đầu. Mình là 1 fan phim chiến tranh phim top 1 trong tất cả phim của mình là Saving Private Ryan và đã coi qua rất nhiều phim chiến tranh của các nước khác ( Mỹ, Trung, Hàn, Nga, Nhật..v..v) thì thật sự phải nói Mưa Đỏ là phim chiến tranh kém nhất mình từng xem. Nói thế thì lại có ng bảo sao so phim Việt với các phim nc khác dc thì thật sự ở khía cạnh này phải đặt ngang hàng vì rõ ràng Mưa Đỏ đã dc đầu tư khá chỉn chu về mặt hình ảnh bối cảnh rồi chứ ko phải ko và kém ở đây là ko phải về mặt đầu tư mà là về trình độ của ekip làm phim từ đạo diễn tới biên kịch lẫn dựng phim.
Thật sự cũng muốn bỏ hạ thấp cái kì vọng rồi khi biết nó là phim VN và coi với tâm thế muốn enjoy hơn, nhưng thật sự vì đã coi quá nhiều phim chiến tranh rồi và Mưa Đỏ này thì cứ vài câu thoại là khiến mình mún facepalm 1 lần thì thật sự quá khó để cảm dc nó mà thấy hay hơn dc nhiều đoạn xử lý dở quá kéo tụt cả cảm xúc xuống dù rất muốn cảm được phim, nên chỉ có coi như cảm nhận nó ko phải với 1 tâm thế của người xem phim mà là 1 người yêu nước đang nhớ ơn ông cha mình thì có thể sẽ dễ chịu hơn.
Bỏ qua vài điểm sáng ít ỏi ghi nhận dc thì còn lại nhìn nhận phim 1 cách công tâm so với các phim chiến tranh khác thì phim này cực yếu kém ở rất nhiều khâu chứ ko muốn nói là còn chưa đạt tới mức yêu cầu cần có huống chi là tốt, thoại thì giả trân sượng , cringe, kịch, more kiểu diễn giải kể lể giải thích cho người xem rất thiếu chiều sâu hay tính chuyên môn.... từ bên phe ta, phe Ngụy cho tới cái bàn đàm phán ( nhất là cái bàn đàm phán...sao mà nó dở tệ lun) kiểu thoại như của 1 đứa học sinh viết ấy chứ chưa nói đến là 1 biên kịch người lớn cứng tay + có am hiểu lịch sử. Edit siêu siêu kém luôn, hình giật cụt chớp, nhiều pha hiểu là chuyển cảnh có ý đồ nhưng vì xử lý non nên coi nó bị kì, tới mấy cảnh mà mỗi lần lính trúng đạn té chết mà diễn xuất của lính với edit coi nó giả trân cái này lần đầu tiên thấy ở 1 bộ phim mà có cảnh bắn nhau luôn. Trận thành cổ này vốn là sự kiện có thật nên cái cốt kịch bản là có rồi những triển khai yếu vội chưa tới được cái diễn biến của cả trận này nên coi dù cũng có nhiều lúc có dc chút cảm xúc ở các cảnh hy sinh nhưng gần như cứ bị nông chẳng động lại gì trong đầu. Mình là 1 fan phim chiến tranh phim top 1 trong tất cả phim của mình là Saving Private Ryan và đã coi qua rất nhiều phim chiến tranh của các nước khác ( Mỹ, Trung, Hàn, Nga, Nhật..v..v) thì thật sự phải nói Mưa Đỏ là phim chiến tranh kém nhất mình từng xem. Nói thế thì lại có ng bảo sao so phim Việt với các phim nc khác dc thì thật sự ở khía cạnh này phải đặt ngang hàng vì rõ ràng Mưa Đỏ đã dc đầu tư khá chỉn chu về mặt hình ảnh bối cảnh rồi chứ ko phải ko và kém ở đây là ko phải về mặt đầu tư mà là về trình độ của ekip làm phim từ đạo diễn tới biên kịch lẫn dựng phim.
Thật sự cũng muốn bỏ hạ thấp cái kì vọng rồi khi biết nó là phim VN và coi với tâm thế muốn enjoy hơn, nhưng thật sự vì đã coi quá nhiều phim chiến tranh rồi và Mưa Đỏ này thì cứ vài câu thoại là khiến mình mún facepalm 1 lần thì thật sự quá khó để cảm dc nó mà thấy hay hơn dc nhiều đoạn xử lý dở quá kéo tụt cả cảm xúc xuống dù rất muốn cảm được phim, nên chỉ có coi như cảm nhận nó ko phải với 1 tâm thế của người xem phim mà là 1 người yêu nước đang nhớ ơn ông cha mình thì có thể sẽ dễ chịu hơn.
Chỉnh sửa cuối:

. Ông Tạ cũng bị xả nguyên băng đạn sau lưng, mắt trợn trừng lên và đồng đội lẫn khán gỉa ai cũng tưởng chết rồi. Nhưng ko chỉ bị thương nặng thôi, phải viết nốt lá thư hấp hối rồi mới chết dc.


