Mưa đỏ (22/08/2025) - 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

Phim như shit ấy, mấy ông khen hay là nói thật hay troll vậy. Phim đầy tính tiết vô lý. Kết chưng hửng chả hiểu bao nhiêu người hy sinh rồi cũng phải rút lui. Ông Tạ đang giữa chiến trường bày đặt thương cảm kẻ thù rồi ngồi xuống khóc như thật. Rồi đoạn cắm cờ, thằng Ngụy kia nó có thể giết thằng Cường mấy lần xong quay ra cắm cờ sau nhưng éo giết, để nó đấm cho. Ông Cường bị bom nổ thương thương khắp người mà chục ngày sau quay lại chiến trường đấm nhau bình bịch như chưa có gì xảy ra. Rồi mấy ông bà trên bàn đàm phán nói qua nói lại chả được cái mẹ gì. Còn nhiều nữa mà chán éo muốn gõ nữa.
 
Phim như shit ấy, mấy ông khen hay là nói thật hay troll vậy. Phim đầy tính tiết vô lý. Kết chưng hửng chả hiểu bao nhiêu người hy sinh rồi cũng phải rút lui. Ông Tạ đang giữa chiến trường bày đặt thương cảm kẻ thù rồi ngồi xuống khóc như thật. Rồi đoạn cắm cờ, thằng Ngụy kia nó có thể giết thằng Cường mấy lần xong quay ra cắm cờ sau nhưng éo giết, để nó đấm cho. Ông Cường bị bom nổ thương thương khắp người mà chục ngày sau quay lại chiến trường đấm nhau bình bịch như chưa có gì xảy ra. Rồi mấy ông bà trên bàn đàm phán nói qua nói lại chả được cái mẹ gì. Còn nhiều nữa mà chán éo muốn gõ nữa.
cái này chắc chỉ có bộ chính trị thời bấy giờ mới trả lời cho ông được, chứ ông nhà văn hay đạo diễn cũng bó tay !kojima
 
Phim như shit ấy, mấy ông khen hay là nói thật hay troll vậy. Phim đầy tính tiết vô lý. Kết chưng hửng chả hiểu bao nhiêu người hy sinh rồi cũng phải rút lui. Ông Tạ đang giữa chiến trường bày đặt thương cảm kẻ thù rồi ngồi xuống khóc như thật. Rồi đoạn cắm cờ, thằng Ngụy kia nó có thể giết thằng Cường mấy lần xong quay ra cắm cờ sau nhưng éo giết, để nó đấm cho. Ông Cường bị bom nổ thương thương khắp người mà chục ngày sau quay lại chiến trường đấm nhau bình bịch như chưa có gì xảy ra. Rồi mấy ông bà trên bàn đàm phán nói qua nói lại chả được cái mẹ gì. Còn nhiều nữa mà chán éo muốn gõ nữa.
Làm gì mà troll, phim nhiều sạn, nhưng phải như shit như ông nói, ông không cảm được nó, nhưng nhiều người cảm được phim, thì mới thấy hay thôi. Chứ chỉ là phong trào không thì cũng không đến nỗi 500 600 tỷ được.
 
Phim như shit ấy, mấy ông khen hay là nói thật hay troll vậy. Phim đầy tính tiết vô lý. Kết chưng hửng chả hiểu bao nhiêu người hy sinh rồi cũng phải rút lui. Ông Tạ đang giữa chiến trường bày đặt thương cảm kẻ thù rồi ngồi xuống khóc như thật. Rồi đoạn cắm cờ, thằng Ngụy kia nó có thể giết thằng Cường mấy lần xong quay ra cắm cờ sau nhưng éo giết, để nó đấm cho. Ông Cường bị bom nổ thương thương khắp người mà chục ngày sau quay lại chiến trường đấm nhau bình bịch như chưa có gì xảy ra. Rồi mấy ông bà trên bàn đàm phán nói qua nói lại chả được cái mẹ gì. Còn nhiều nữa mà chán éo muốn gõ nữa.
Đàm phán có chính phủ CM lâm thời miền nam VN nhưng đã chiếm dc tí đất nào đâu
nên cái thành bé tí đấy nó là mang tính pháp lý, biểu tượng của 1 chính phủ hợp pháp, ko phải quân phản loạn
dễ hiểu mà nhỉ
 
Địa Đạo với Mưa Đỏ này của Galaxy phát hành, sau chiếu rạp sẽ được chiếu online bản quyền chính thức trên https://galaxyplay.vn/, bác lên đó xem ủng hộ bản quyền không thì mấy web online lúc đấy cũng có luôn bác :D
Đa tạ bác rze7uo8-png
 
Còn cách nữa là GA ae trong này mỗi người 2 vé xem phim Mưa đỏ cũng là ủng hộ phim đó fen. pu_pepegiggle pu_pepegiggle
Fen GA trước làm gương đi miwz1hn-png
 
Phim như shit ấy, mấy ông khen hay là nói thật hay troll vậy. Phim đầy tính tiết vô lý. Kết chưng hửng chả hiểu bao nhiêu người hy sinh rồi cũng phải rút lui. Ông Tạ đang giữa chiến trường bày đặt thương cảm kẻ thù rồi ngồi xuống khóc như thật. Rồi đoạn cắm cờ, thằng Ngụy kia nó có thể giết thằng Cường mấy lần xong quay ra cắm cờ sau nhưng éo giết, để nó đấm cho. Ông Cường bị bom nổ thương thương khắp người mà chục ngày sau quay lại chiến trường đấm nhau bình bịch như chưa có gì xảy ra. Rồi mấy ông bà trên bàn đàm phán nói qua nói lại chả được cái mẹ gì. Còn nhiều nữa mà chán éo muốn gõ nữa.
Ngày xưa cò mấy người vừa băng bó xong là ra chiến lại ngay đó. Bị nặng tí mà còn sức thì nghỉ 10 ngày nửa tháng. Đã đến đó là quyết tử rồi.
 
ủa phim này có hay thật ko mọi người, ai coi rồi review với :-?
Đặt tâm thế 1 người đi xem phim thì dở. Còn đi ủng hộ thì ok đáng tiền
 
Ngày xưa cò mấy người vừa băng bó xong là ra chiến lại ngay đó. Bị nặng tí mà còn sức thì nghỉ 10 ngày nửa tháng. Đã đến đó là quyết tử rồi.
Chuẩn mấy cụ ông hồi xưa đạp phải mìn dập nát chân hay tay khi tỉnh dậy vẫn lao lên chiến đấu chết thì thôi,siêu khâm phục các cụ
 
Các cụ ngày xưa đánh giặc tới hơi thở cuối cùng, còn thở là còn đánh, con cháu ngày nay ngồi phán sao lành nhanh thế mà trở lại chiến trường. Đúng đốn mạt peepo_kek
 
Phim như shit ấy, mấy ông khen hay là nói thật hay troll vậy. Phim đầy tính tiết vô lý. Kết chưng hửng chả hiểu bao nhiêu người hy sinh rồi cũng phải rút lui. Ông Tạ đang giữa chiến trường bày đặt thương cảm kẻ thù rồi ngồi xuống khóc như thật. Rồi đoạn cắm cờ, thằng Ngụy kia nó có thể giết thằng Cường mấy lần xong quay ra cắm cờ sau nhưng éo giết, để nó đấm cho. Ông Cường bị bom nổ thương thương khắp người mà chục ngày sau quay lại chiến trường đấm nhau bình bịch như chưa có gì xảy ra. Rồi mấy ông bà trên bàn đàm phán nói qua nói lại chả được cái mẹ gì. Còn nhiều nữa mà chán éo muốn gõ nữa.
Thắng một trận chiến và Thắng cả cuộc chiến, chọn cái nào? Phim thì phải có chi tiết cường điệu, và không thể nào bám sát sự kiện lịch sử thật, nhưng tổng quan diễn biến chính nó là thế, nên đừng bảo vô lý.
 
upload_2025-9-7_11-58-20.png
không biết bao giờ mới cán mốc 10 triệu lượt xem 1 bộ phim nhỉ
 

Attachments

  • upload_2025-9-7_11-58-20.png
    upload_2025-9-7_11-58-20.png
    16.7 KB · Đọc: 170
Phim công tâm mà nói còn yếu nhiều điểm, thoại sượng, cường điệu quá, edit kém. Nhưng như shit thì quá lời vcl
Đoạn combat cuối có cũng đc, nhưng đúng ra chỉ là lao vào nhau vật lộn, chứ võ vẽ cái méo gì xung quanh toàn bắn nhau loạn xạ
 
Phim như shit ấy, mấy ông khen hay là nói thật hay troll vậy. Phim đầy tính tiết vô lý. Kết chưng hửng chả hiểu bao nhiêu người hy sinh rồi cũng phải rút lui. Ông Tạ đang giữa chiến trường bày đặt thương cảm kẻ thù rồi ngồi xuống khóc như thật. Rồi đoạn cắm cờ, thằng Ngụy kia nó có thể giết thằng Cường mấy lần xong quay ra cắm cờ sau nhưng éo giết, để nó đấm cho. Ông Cường bị bom nổ thương thương khắp người mà chục ngày sau quay lại chiến trường đấm nhau bình bịch như chưa có gì xảy ra. Rồi mấy ông bà trên bàn đàm phán nói qua nói lại chả được cái mẹ gì. Còn nhiều nữa mà chán éo muốn gõ nữa.
Film nó nói rõ vậy còn ko hiểu ???
 
done
544734621_1191419219676649_6771466885102572782_n.jpg
 
Làm gì mà troll, phim nhiều sạn, nhưng phải như shit như ông nói, ông không cảm được nó, nhưng nhiều người cảm được phim, thì mới thấy hay thôi. Chứ chỉ là phong trào không thì cũng không đến nỗi 500 600 tỷ được.

Phải nói là được 500 600 tỷ phần lớn là nhờ phong trào chứ nhỉ, đâu phải do chất lượng phim.
Chỉ nói về chất lượng phim này chắc chắn là ko đáng để có người đi xem lại mấy lần. Chưa kể phong trào lên cao các cơ quan đoàn thể rủ nhau đi xem.
 
Phải nói là được 500 600 tỷ phần lớn là nhờ phong trào chứ nhỉ, đâu phải do chất lượng phim.
Chỉ nói về chất lượng phim này chắc chắn là ko đáng để có người đi xem lại mấy lần. Chưa kể phong trào lên cao các cơ quan đoàn thể rủ nhau đi xem.
Thực tế nếu xét về chất lượng thì mình nói thật top 3 phim doanh thu toàn đi xem phong trào, xem theo martketing, chứ có cái nào gọi là xuất sắc đâu :))
Nên nếu chỉ xét mỗi phim này thì nó cũng không đáng.
 
Back
Top