Mưa đỏ (22/08/2025) - 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

Phim này mấy trò đánh đâm tay bo nó làm rẻ tiền cuộc chiến cha ông

Chiến trường éo phải trò hề

Bệnh giống mấy phim kháng nhật tàu cao thủ võ lâm chưong rồng 20 thằng oắt khấu

Đánh đấm cmg éo thấy bom khói, xe tăng cơ giới gì éo thấy đến mãi giữa phim ,lính tráng lao lên lộn xộn melee các kiểu

Đoàn làm phim không có quân đội tư vấn à

Bắn súng thì ít, voninam múa may thì nhiều
 
Chỉnh sửa cuối:
Cha ông ốm tống ốm teo, chiến đấu bằng ý chí và xương máu, lên phim là ba cái solo dở hơi cái dcm muốn chửi vào tư duy người xem. Hôm đó ta và vợ đi xem mà mấy pha solo vợ ta cũng nói dở hơi vl, có súng thì đéo bắn?!
 
Cha ông ốm tống ốm teo, chiến đấu bằng ý chí và xương máu, lên phim là ba cái solo dở hơi cái dcm muốn chửi vào tư duy người xem. Hôm đó ta và vợ đi xem mà mấy pha solo vợ ta cũng nói dở hơi vl, có súng thì đéo bắn?!
Đồ cali, người làm phim cổ động, lòng yêu nước có thể chiến thắng được tất cả, kể cả bom đạn. 1 anh cộng sản yếu gầy, đói ăn, vừa trúng bom 10 ngày vẫn có thể đập chết 1 thằng ngụy to khỏe, được ăn uống đầy đủ nhé, nhé. Bởi vì sự quả cảm đó, biết điều thì mua vé xem nữa đi.
 
Đồ cali, người làm phim cổ động, lòng yêu nước có thể chiến thắng được tất cả, kể cả bom đạn. 1 anh cộng sản yếu gầy, đói ăn, vừa trúng bom 10 ngày vẫn có thể đập chết 1 thằng ngụy to khỏe, được ăn uống đầy đủ nhé, nhé. Bởi vì sự quả cảm đó, biết điều thì mua vé xem nữa đi.

Quá bình thường so với quyết tâm đánh giặc của các cụ ngày ấy
“Cánh tay phải bị thương cứ lủng lẳng, vướng vào cột dây thép khiến tôi đau hơn cả lúc trúng đạn. Tôi nghĩ đằng nào cũng bị thương rồi, nhiệm vụ còn dang dở, thà chặt luôn tay cho đỡ vướng. Nghĩ là làm, tôi nhờ Tiểu đội trưởng Nông Văn Thêu giúp mình chặt cánh tay bị thương rồi tiếp tục dùng tay trái ôm bộc phá áp sát lô cốt địch, giật liền cả hai nụ xòe và chạy về phía sau. Sau tiếng nổ lớn, tôi lại ngất đi. Trong lúc ấy, các đồng đội đã thay tôi tiếp tục ôm bộc phá lao lên diệt các lô cốt khác của địch…”, Đại tá La Văn Cầu xúc động khi nhớ lại trận đánh đáng nhớ nhất đời mình.
Trong Quân đội Nhân dân Việt Nam có hai người được chào điều lệnh bằng tay trái. Người đầu tiên là Thiếu tướng Nguyễn Thái Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân. Người thứ hai là Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu.
Nguyên nhân là vì trong trận đánh đồn Đông Khê thuộc Chiến dịch biên giới Thu - Đông (16 - 18/9/1950), cánh tay phải của ông đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Ông mãi là huyền thoại của Quân đội Nhân dân Việt Nam về lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc.
543416372_1238154598342558_8521082973857943035_n.jpg
 
Quá bình thường so với quyết tâm đánh giặc của các cụ ngày ấy

543416372_1238154598342558_8521082973857943035_n.jpg
Thì đúng mà, bọn Holyweed nó những thằng 1 cân 10, 100 chạy hùng hục dính đạn cả phim có sao đâu. Chưa kể a Cường được buff sức mạnh hỗn độn là crush sờ cu trước đó thì có là10 thằng ngụy cũng nằm dưới tay a thôi
 
Thì đúng mà, bọn Holyweed nó những thằng 1 cân 10, 100 chạy hùng hục dính đạn cả phim có sao đâu. Chưa kể a Cường được buff sức mạnh hỗn độn là crush sờ cu trước đó thì có là10 thằng ngụy cũng nằm dưới tay a thôi

Biết đặc sản tây cũng thối là được rồi =))
 
Mới xem về. Cái gì tốt trên đây cũng khen rồi, dở cũng chửi hết rồi, có điều mãi không thấy ai nhắc tới cái tuyến o Hồng? Không biết trong truyện thế nào chứ lên phim nó cringe vcl.

Cứ cho là nhỏ này có cảm tình cách mạng ghét 3 que đi, nhưng mới được người ta cứu xong đã tỏ vẻ nhăn nhó khó ở ngúng nguẩy, hỏi tên thì chảnh chó không trả lời, còn ngồi trên xe Jeep mui trần xóc nảy thì ... ru em. Đm chưa gì đã thấy kì kì. Đã thế ru giọng Huế, được gọi o, nhưng nói giọng Nam!

Còn sau vài phút bom rơi đạn nổ nước sôi lửa bỏng, giữa cả trăm thanh niên thì ra trao khăn hẹn thề với ông Cường, đm nó random mà gượng ép vcl

Tới khi gặp lại thì nói chuyện chán đời thế này đây:
-Anh có sao không?
-Anh thấy trong người thế nào?
-Anh đỡ hơn chưa?
Sau đoạn cầm trym thì
-Em đã xem anh là chồng
-Em yêu anh

Tới khúc rống lên "Em yêu anhhh" thì bóp đầu kêu trời ơi trong rạp luôn.

Cả phim có mỗi 1 nhân vật nữ, mà xây dựng cũng ko nên thân, nó dẩm mà nó nông cạn vô duyên không đầu không cuối vcl.
 
Mới xem về. Cái gì tốt trên đây cũng khen rồi, dở cũng chửi hết rồi, có điều mãi không thấy ai nhắc tới cái tuyến o Hồng? Không biết trong truyện thế nào chứ lên phim nó cringe vcl.

Cứ cho là nhỏ này có cảm tình cách mạng ghét 3 que đi, nhưng mới được người ta cứu xong đã tỏ vẻ nhăn nhó khó ở ngúng nguẩy, hỏi tên thì chảnh chó không trả lời, còn ngồi trên xe Jeep mui trần xóc nảy thì ... ru em. Đm chưa gì đã thấy kì kì. Đã thế ru giọng Huế, được gọi o, nhưng nói giọng Nam!

Còn sau vài phút bom rơi đạn nổ nước sôi lửa bỏng, giữa cả trăm thanh niên thì ra trao khăn hẹn thề với ông Cường, đm nó random mà gượng ép vcl

Tới khi gặp lại thì nói chuyện chán đời thế này đây:
-Anh có sao không?
-Anh thấy trong người thế nào?
-Anh đỡ hơn chưa?
Sau đoạn cầm trym thì
-Em đã xem anh là chồng
-Em yêu anh

Tới khúc rống lên "Em yêu anhhh" thì bóp đầu kêu trời ơi trong rạp luôn.

Cả phim có mỗi 1 nhân vật nữ, mà xây dựng cũng ko nên thân, nó dẩm mà nó nông cạn vô duyên không đầu không cuối vcl.
Thôi, cái nhân vật này thì chôn mẹ đi cho rồi, biên kịch với đạo diễn chắc trình chỉ tới thế.
 
Phim này mấy trò đánh đâm tay bo nó làm rẻ tiền cuộc chiến cha ông

Chiến trường éo phải trò hề

Bệnh giống mấy phim kháng nhật tàu cao thủ võ lâm chưong rồng 20 thằng oắt khấu

Đánh đấm cmg éo thấy bom khói, xe tăng cơ giới gì éo thấy đến mãi giữa phim ,lính tráng lao lên lộn xộn melee các kiểu

Đoàn làm phim không có quân đội tư vấn à

Bắn súng thì ít, voninam múa may thì nhiều

coi như phim thì phải có cảnh đó đi vậy !kojima
 
Mới xem về. Cái gì tốt trên đây cũng khen rồi, dở cũng chửi hết rồi, có điều mãi không thấy ai nhắc tới cái tuyến o Hồng? Không biết trong truyện thế nào chứ lên phim nó cringe vcl.
Cứ cho là nhỏ này có cảm tình cách mạng ghét 3 que đi, nhưng mới được người ta cứu xong đã tỏ vẻ nhăn nhó khó ở ngúng nguẩy, hỏi tên thì chảnh chó không trả lời, còn ngồi trên xe Jeep mui trần xóc nảy thì ... ru em. Đm chưa gì đã thấy kì kì. Đã thế ru giọng Huế, được gọi o, nhưng nói giọng Nam!
Còn sau vài phút bom rơi đạn nổ nước sôi lửa bỏng, giữa cả trăm thanh niên thì ra trao khăn hẹn thề với ông Cường, đm nó random mà gượng ép vl.
Cái này chê diễn xuất hay giọng thì đc chứ chê tình tiết thì không hiểu xem phim kiểu gì, toàn mấy cái mấu chốt định hình nhân vật.
Kêu VC đi nói chuyện vui vẻ với lính dù? Đang ác cảm vl ra, gặp hoàn cảnh khác khéo bắn nhau cmnl chứ ngồi đó mà hỏi tên. Chắc vì ko làm đc thế nên thấy lên xe ru em bé cũng khó chịu à :)). Đoạn hát ru vừa chùng nhịp phim xuống, đổi từ trạng thái chiến tranh sang yên bình cho khán giả reflect, vừa tạo cảm xúc. Chê sai vl.

Cái khăn nó mang ra băng cái vai cho main. Tiện main nó xin luôn, thề nguyền chỗ éo nào? Mấy cái này đọc hồi ký chiến tranh nó quá bình thường luôn. Gặp gỡ vài tiếng giữa đường hành quân còn thư qua thư lại yêu nhau nữa là.

Sau đó main nằm trạm xá, em này chăm sóc một thời gian rồi yêu. Quá là điển hình cho tình yêu thời chiến. Cặp trong hoa ban đỏ y chang như này.

Tuyến em gái là biên kịch ổn nhất phim. Phim lẽ ra bỏ vụ cái cống (tuyến th Hải là nhằm gây shock, tuyến này mới là dở nhất, nhưng vì hát hay nên ko bị tế), với mấy tình tiết thừa, thêm chi tiết cho mấy cái cần làm rõ thêm một chút thì xem nó đỡ vụn vặt.
 
luc-lac-png nếu chê phim này thu nhiều tiền chỉ vì đi xem phong trào thì thiếu gì bộ phim mất não mà doanh thu cũng VKL như mấy con Minion chẳng hạn..
 
Chả hiểu điều kiện thắng của 2 bên là như nào luôn. Toàn tập trung khai thác nỗi đau chiến tranh. Rồi thêm mấy màn võ thuật 3 xu nữa cringe vl.
 
Trận này theo như mình hiểu thì ko cần phải thắng, ko thua sớm thôi thì sẽ có lợi cho ngoại giao để gây sức ép cho Mỹ rút quân khỏi VN. Kiểu như là đây là 1 hình mẫu cho cả cuộc chiến, sau 81 ngày đêm mà thủ được thì Mỹ nó sẽ nhận thấy là với quy mô cả nước VN thì nó sẽ còn bị sa lầy vào đây chục năm nữa, nên thôi cắt lỗ rút quân sớm không dây dưa. Thắng lợi về mặt ngoại giao là chính, rút ngắn dc cuộc chiến mà ko cần đánh thêm.
 
Chiến tranh mà, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đạt đc mục tiêu trên bàn đàm phán là thành công.
 
Chả hiểu điều kiện thắng của 2 bên là như nào luôn. Toàn tập trung khai thác nỗi đau chiến tranh. Rồi thêm mấy màn võ thuật 3 xu nữa cringe vl.
Trong film nó nói rõ vậy còn thắc mắc nữa
Giữ thành cổ để tạo điểm tựa đàm phán nghị định paris
 
Trong film nó nói rõ vậy còn thắc mắc nữa
Giữ thành cổ để tạo điểm tựa đàm phán nghị định paris
Trong phim có thể hiện vậy đâu, VNCH cho tank rồi tiêm kích phá tan hoang cả thành như cái bãi đất nhưng sau trận đó lại tiếp tục vòng đàm phán mới?
 
Chiến tranh mà, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đạt đc mục tiêu trên bàn đàm phán là thành công.
Bảo đánh trận này để đạt mục tiêu ngoại giao hay mục tiêu đàm phán cũng không phải sai nhưng đó chỉ là biểu tượng/cách thức thôi - ý nghĩa chân chính là để đạt mục tiêu tối thượng của cả cuộc kháng chiến: "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào". Và sau trận này Mỹ đã buộc phải cút còn ngụy cũng bị đánh kiệt quệ sắp nhào, đó là minh chứng cho chiến thắng của quân ta trong trận này.
Trong phim có thể hiện vậy đâu, VNCH cho tank rồi tiêm kích phá tan hoang cả thành như cái bãi đất nhưng sau trận đó lại tiếp tục vòng đàm phán mới?
Mục tiêu của quân ta là giữ thành cổ (trong thời gian diễn ra đàm phán), địch có phá cho tan hoang cái thành nhưng quân ta vẫn giữ được thì vẫn là thành công chứ sao.
 
Film xem bình thường, kha khá sạn, chả hiểu sao hot thế, chắc đúng dịp lễ
 
Film xem bình thường, kha khá sạn, chả hiểu sao hot thế, chắc đúng dịp lễ
Quan trọng là truyền tải thông điệp chứ không cần phải quá nhấn. Sau hơn 20 năm chìm vào các phim tình cảm dẩm thì làm thế này cũng tốt rồi. Nếu làm hơn thì sẽ dễ gây oán hận hay ảnh hưởng ngoại giao
 
Trong phim có thể hiện vậy đâu, VNCH cho tank rồi tiêm kích phá tan hoang cả thành như cái bãi đất nhưng sau trận đó lại tiếp tục vòng đàm phán mới?
Trời ạ xem phim kiểu gì vậy. Sau trận tank thì có cảnh đàm phán bên ta đọc điều khoản mà đã được chấp nhận đó. Sau đó có 2 ông chỉ huy nói chuyện là mục đích đã đạt được đề nghị rút quân bảo toàn lực lượng
 
Back
Top