Mưa đỏ (22/08/2025) - 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

Theo tiêu chuẩn phim việt chiếu rạp, làm đc thế này là ổn rồi các fen. Hay hơn rất nhiều các bộ phim cúng cụ khác

Chỉ ko thích là phim ko diễn tả đc nỗi buồn chiến tranh giữa cả 2 phe. Nỗi đau của người lính

Chung quy suy cho cùng lính lác chỉ là vật hy sinh cho chiến tranh. Tôi và anh cùng chung dòng máu chảy chung huyết quản dân tộc. Tất cả đều có một gia đình – một người mẹ già mòn mỏi chờ đứa con mãi không về.

Người lính cầm súng ra trân làm gì có quyền lựa chọn, Ai khóc cho người lính
 
Chỉnh sửa cuối:
Theo tiêu chuẩn phim việt chiếu rạp, làm đc thế này là ổn rồi các fen. Hay hơn rất nhiều các bộ phim cúng cụ khác

Chỉ ko thích là phim ko diễn tả đc nỗi buồn chiến tranh giữa cả 2 phe. Nỗi đau của người lính

Chung quy suy cho cùng lính lác chỉ là vật hy sinh cho chiến tranh. Tôi và anh cùng chung dòng máu chảy chung huyết quản dân tộc. Tất cả đều có một gia đình – một người mẹ già mòn mỏi chờ đứa con mãi không về.

Người lính cầm súng ra trân làm gì có quyền lựa chọn, Ai khóc cho người lính
Với cái trend yêu nước cuồng như hiện tại thì cứ bú 1 chiều, bọn làm phim chả ngu làm kiểu đó đâu
 
Theo tiêu chuẩn phim việt chiếu rạp, làm đc thế này là ổn rồi các fen. Hay hơn rất nhiều các bộ phim cúng cụ khác

Chỉ ko thích là phim ko diễn tả đc nỗi buồn chiến tranh giữa cả 2 phe. Nỗi đau của người lính

Chung quy suy cho cùng lính lác chỉ là vật hy sinh cho chiến tranh. Tôi và anh cùng chung dòng máu chảy chung huyết quản dân tộc. Tất cả đều có một gia đình – một người mẹ già mòn mỏi chờ đứa con mãi không về.

Người lính cầm súng ra trân làm gì có quyền lựa chọn, Ai khóc cho người lính
Tưởng có cả cảnh mẹ quang buồn bã đi thăm mộ con ngày hoà bình. Vậy là có còn gì
 
Năm đấy ko làm thế ko được,ko đàm phán được Paris thì còn khổ dài nữa,nhưng nick sơn vẫn muốn chơi cú chót rút đi trong danh dự và HN bị thả bom
 
Phim xem ổn, trôi thẳng một mạch không có gì thắc mắc cả. Chưa đến mức siêu phẩm như mọi người tung hô nhưng nhìn chung là xem được.
Nguyên nhân phải giữ thành, có nói. Lính VNCH chửi Mĩ, có luôn. Nỗi đau người mẹ mất con của 2 phe, có nốt. Có điều sự khốc liệt của những phân đoạn chiến đấu chưa tới vì hơi ngắn, nó chỉ thể hiện qua xác chết, các bộ phận tay chân nằm rải rác thôi chứ nếu mỗi phân đoạn bắn nhau tăng thêm tầm 1 phút thì ngon hơn, quay cảnh 2 phe trúng đạn ngã xuống nhiều hơn nữa là ổn.
Nhiều tình tiết khiên cưỡng như là đồng đội chết thì gào thét lao lên bắn trả, hoặc phân đoạn solo cuối phim mặc dù hay nhưng hơi thừa thãi và không cần thiết, và luôn có một thằng phản diện hèn hạ. Nhưng phim chiến tranh nước ngoài trước giờ cũng có những đoạn đấy nên cũng chẳng vấn đề gì.
 
Phim xem ổn, trôi thẳng một mạch không có gì thắc mắc cả. Chưa đến mức siêu phẩm như mọi người tung hô nhưng nhìn chung là xem được.
Nguyên nhân phải giữ thành, có nói. Lính VNCH chửi Mĩ, có luôn. Nỗi đau người mẹ mất con của 2 phe, có nốt. Có điều sự khốc liệt của những phân đoạn chiến đấu chưa tới vì hơi ngắn, nó chỉ thể hiện qua xác chết, các bộ phận tay chân nằm rải rác thôi chứ nếu mỗi phân đoạn bắn nhau tăng thêm tầm 1 phút thì ngon hơn, quay cảnh 2 phe trúng đạn ngã xuống nhiều hơn nữa là ổn.
Nhiều tình tiết khiên cưỡng như là đồng đội chết thì gào thét lao lên bắn trả, hoặc phân đoạn solo cuối phim mặc dù hay nhưng hơi thừa thãi và không cần thiết, và luôn có một thằng phản diện hèn hạ. Nhưng phim chiến tranh nước ngoài trước giờ cũng có những đoạn đấy nên cũng chẳng vấn đề gì.
Phim nó còn làm cho thế hệ sau xem nữa chẳng lẽ chi tiết xe tăng ngụy nó cán lính ta toàn 18 20 đau xót bỏ mía chứ tầm chục năm nữa các bác đi xa rồi thì bọn trẻ biết mô
 
Phim nó ghi thằng Quang sinh 1950, mất 1972, vậy là mới 22 tuổi, hơi trẻ nhỉ. Phải tầm 32 mới hợp.
 
Trời ạ xem phim kiểu gì vậy. Sau trận tank thì có cảnh đàm phán bên ta đọc điều khoản mà đã được chấp nhận đó. Sau đó có 2 ông chỉ huy nói chuyện là mục đích đã đạt được đề nghị rút quân bảo toàn lực lượng
Nhiều người đi xem chỉ để moi sạn nó vậy
Ko xem toàn cục, chỉ soi tiểu tiết

Phim có nhiều cái đáng chê
Nhưng chê cho đúng
 
Chỉnh sửa cuối:
Mới xem về. Cái gì tốt trên đây cũng khen rồi, dở cũng chửi hết rồi, có điều mãi không thấy ai nhắc tới cái tuyến o Hồng? Không biết trong truyện thế nào chứ lên phim nó cringe vcl.

Cứ cho là nhỏ này có cảm tình cách mạng ghét 3 que đi, nhưng mới được người ta cứu xong đã tỏ vẻ nhăn nhó khó ở ngúng nguẩy, hỏi tên thì chảnh chó không trả lời, còn ngồi trên xe Jeep mui trần xóc nảy thì ... ru em. Đm chưa gì đã thấy kì kì. Đã thế ru giọng Huế, được gọi o, nhưng nói giọng Nam!

Còn sau vài phút bom rơi đạn nổ nước sôi lửa bỏng, giữa cả trăm thanh niên thì ra trao khăn hẹn thề với ông Cường, đm nó random mà gượng ép vcl

Tới khi gặp lại thì nói chuyện chán đời thế này đây:
-Anh có sao không?
-Anh thấy trong người thế nào?
-Anh đỡ hơn chưa?
Sau đoạn cầm trym thì
-Em đã xem anh là chồng
-Em yêu anh

Tới khúc rống lên "Em yêu anhhh" thì bóp đầu kêu trời ơi trong rạp luôn.

Cả phim có mỗi 1 nhân vật nữ, mà xây dựng cũng ko nên thân, nó dẩm mà nó nông cạn vô duyên không đầu không cuối vcl.
Cả mxh cũng k ai nhắc hay nói là cringe đâu )) Ngúng nguẩy với thằng Quang vì nó là VNCH, nên ghét. Còn yêu Cường vì Cường phe ta, mỗi thế mà cũng k hiểu ))
 
Cả mxh cũng k ai nhắc hay nói là cringe đâu )) Ngúng nguẩy với thằng Quang vì nó là VNCH, nên ghét. Còn yêu Cường vì Cường phe ta, mỗi thế mà cũng k hiểu ))
Chuẩn. Nó quay lại thấy quân phục vnch cái nó tỏ thái độ luôn
 
Bắt đầu nghi ngờ 1 số cá nhân đi xem về để chê chứ cũng chả hy vọng gì ở điện ảnh nước nhà )) làm kiểu gì cũng chê đc thôi
Có mấy thằng trong này rồi này. Còn bên ngoài ta chưa từng thấy. Đến thằng em ruột ta gưnz chính hiệu tư duy suy nghĩ thời cuộc bằng 0, sử siếc ko care chút nào mà đi xem xong về kêu ngồi rạp rớt nước mắt. Phong trào thì cũng đôi ba trăm tỏi là căng. Đây hết cmn lễ mà vẫn kín rạp kín suất thì phải hiểu là nó vượt ngoài cái phạm trù tự hào kiểu phong trào rồi. Chưa nói các cụ cựu chiến binh, trực tiếp đánh QT đầy ra, xin lỗi chứ xin đc nước mắt các cụ hơi bị khó
 
Có mấy thằng trong này rồi này. Còn bên ngoài ta chưa từng thấy. Đến thằng em ruột ta gưnz chính hiệu tư duy suy nghĩ thời cuộc bằng 0, sử siếc ko care chút nào mà đi xem xong về kêu ngồi rạp rớt nước mắt. Phong trào thì cũng đôi ba trăm tỏi là căng. Đây hết cmn lễ mà vẫn kín rạp kín suất thì phải hiểu là nó vượt ngoài cái phạm trù tự hào kiểu phong trào rồi. Chưa nói các cụ cựu chiến binh, trực tiếp đánh QT đầy ra, xin lỗi chứ xin đc nước mắt các cụ hơi bị khó
Hôm trước ngồi quán cafe cạnh bàn mấy đứa genz tự nhiên nghe được bọn nó bàn về phim hào hứng lắm, còn xuýt xoa mấy đoạn hy sinh. Chắc toàn yêu nước phong trào :))
 
Chuẩn trong này có mấy bố xem chỉ để bới móc để chê, chứ nhiều cái phim nó nói rõ ràng vkl ra mà vẫn lên đây chê bai đc thì cũng đến ạ. Xem phim nhưng thủ sẵn cái tinh thần hằn học, bới bèo ra bọ thế mà ko thấy mệt à.
 
Cả mxh cũng k ai nhắc hay nói là cringe đâu )) Ngúng nguẩy với thằng Quang vì nó là VNCH, nên ghét. Còn yêu Cường vì Cường phe ta, mỗi thế mà cũng k hiểu ))
Giờ có thằng, nhà nó giết cả làng mình
Nó đỡ mình ngã, xong lên xe phải xum xuê, tíu tít cảm ơn ?
Có cl, tôi cũng éo làm dc :)))
 

10 năm trước có ai xem cái phim cúng cụ này chưa?
Đầu tư 21 tỉ chả ai xem
 
Giờ xem phim thấy nó dở cũng không dám chê, sợ thật.
Cũng may mình biết nó dở, nhưng ít nhất ủng hộ nước nhà, ủng hộ lễ kỷ niệm nên đi xem, chứ ko đi xem chắc chúng nó đào tổ mả 3 đời nhà mình lên.
 
Giờ xem phim thấy nó dở cũng không dám chê, sợ thật.
Cũng may mình biết nó dở, nhưng ít nhất ủng hộ nước nhà, ủng hộ lễ kỷ niệm nên đi xem, chứ ko đi xem chắc chúng nó đào tổ mả 3 đời nhà mình lên.
Chê đúng ai nói j đâu
Nhưng xem xong hỏi: ủa, vậy giữ thành cổ có tác dụng gì ? Sao thằng kia giúp mà ko cảm ơn nó ?? Viết thư tình nguyện bằng máu là xl.
Thì xem làm j ???
 
Chê đúng ai nói j đâu
Nhưng xem xong hỏi: ủa, vậy giữ thành cổ có tác dụng gì ? Sao thằng kia giúp mà ko cảm ơn nó ?? Viết thư tình nguyện bằng máu là xl.
Thì xem làm j ???
Ko phải ai cũng chê kiểu đó ông ei.
 
Back
Top