Điền Anh có vẻ được vẽ ra như là “main” ở một câu chuyện khác nên về mặt sức mạnh hắn được tô vẽ rất ghê gớm. Cái Xuân Thu Biệt Quán anh tài đông nghịt nhưng vũ lực người ta chỉ biết tới Điền Anh thôi. Đầu óc cũng mưu mô xảo trá, hơn nữa tính cách cũng là dạng khổ dâm có thể nhẫn nhịn khủng khiếp kiểu như Phó Hồng Tuyết, Lý Tầm Hoan.
Còn Thiên Dạ về mặt vũ lực có vẻ nhỉnh hơn Đao ca một mảng (lúc Thần Tiên Độ bị úp thì Đao ca mới bị thương chưa khỏi hẳn, có solo trước khi main tới và bị ăn đòn). Ẻm mạnh nhất là mix mấy cái huyễn thuật vào chiến đấu mà tâm trí Điền Anh như ở trên đã nói là dạng khổ dâm, cứng hơn sắt thép nên huyễn thuật phế.
Tóm lại đặt cửa Điền Anh chặt đầu Thiên Dạ dễ