Champion League 2025 - 2026: Đại Chiến Mùa 2

  • Thread starter Thread starter nh0x@
  • Ngày gửi Ngày gửi
Roger nó tiền vệ kiểu Odeggard với Eze mua chi ta. Vkl.
mẫu Roger là dribb quẩy loạn hàng thủ tạo chaos mà, vẫn khác hai con CAM kia.
hqua ông già tôi là fan Ars cũng bảo là đá gì mà tiền đạo ko cầm dc trái banh, nhiều ng ngta vẫn muốn đá đẹp ấy ông ơi khó chiều lắm
cơ mà gạo đẹp trai vl hê hê

View attachment 762168
Hắc hoá cmnr
 
Đớp dc cái EPL giải hạn là ngon rồi, C1 thua pen nói chung là đen thôi.
 
Chả phải tự dưng năm Chel 2012 vô địch nó là huyền thoại. Barca mùa đó có Pep, bộ ba Iniesta, Xavi, Messi và Messi năm đó cũng đỉnh cao phong độ 100 bàn. Gặp Chel vẫn ngọng dù còn dẫn trước tận 2 bàn. Thử hỏi thằng Pháo trận rồi bị dẫn 2 bàn xem, chắc buông khỏi đá luôn.
Bayern mùa đấy cũng không phải hạng vừa, vẫn Ribery, Robben, Muller, vẫn dẫn trước và còn đá sân nhà… và vẫn thua.
Ngồi kể lại vẫn xúc động đéo hiểu sao năm đó thắng được :))
 
Dựng xe bus, đổ bê tông thủ bằng cả tính mạng mà vẫn ghi bàn ngược dòng.
 
năm chồn vô địch c1 lần đầu thì bà xã, bảy yến là á thần đúng nghĩa, cỡ pháo năm nay mà gặp 2 đội đó là bị hiếp ít nhất 3 quả, thằng psg trận tối qua đá kém vkl, gặp chồn năm đó khéo voi rừng cày nát cmn thằng gôn psg :))
bị hiếp thì ko chắc, hàng thủ thầy Tạ xây cho mấy thằng Phấn không kém chồn thời đấy là mấy, do bị thiên hạ bias quá nhiều ''đá xấu, ôm cột'', người ta quên luôn Ars đã build phòng ngự hay thế nào. Cái fact ''chelsea đá thủ nhưng ko sao, ars thủ nhưng bẩn mắt'' là cái fact bias to nhất. 20 năm rồi làm gì có ai nhớ chelsea hồi đấy bị tổng sỉ vả thế nào.

phấn-tạ bặc co với xã prime và Hùm prime chưa biết ai ăn ai vì đó là chuyện ko xảy ra nhưng chắc chắn sẽ ko chán như trận tối qua. Vì xã nó có nhưng thằng quái kiệt như Messi, Inesta, những cây khác cũng sẵn sàng lao vào khi cần, còn Hùm thì đa dạng miếng đánh, sút xa không chiến lòn vào harass đủ cả. Thằng psg chỉ có bài trông chờ bùng lổ sút chưởng ở siêu sao C1 Kravat với qbv dembele xong 2 thằng bị hv Ars nó bỏ túi, mấy thằng da đen kia toàn não lợn công nhân, ko phải nhờ Lu chó giỏi thì chả biết kiếp nào bọn đần này có cái C1 đầu tiên chứ đừng nói cái thứ 2. Ars tối qua xui bị thằng Mos nó bóp cá nhân thì chịu thôi
 
bị hiếp thì ko chắc, hàng thủ thầy Tạ xây cho mấy thằng Phấn không kém chồn thời đấy là mấy, do bị thiên hạ bias quá nhiều ''đá xấu, ôm cột'', người ta quên luôn Ars đã build phòng ngự hay thế nào. Cái fact ''chelsea đá thủ nhưng ko sao, ars thủ nhưng bẩn mắt'' là cái fact bias to nhất. 20 năm rồi làm gì có ai nhớ chelsea hồi đấy bị tổng sỉ vả thế nào.

phấn-tạ bặc co với xã prime và Hùm prime chưa biết ai ăn ai vì đó là chuyện ko xảy ra nhưng chắc chắn sẽ ko chán như trận tối qua. Vì xã nó có nhưng thằng quái kiệt như Messi, Inesta, những cây khác cũng sẵn sàng lao vào khi cần, còn Hùm thì đa dạng miếng đánh, sút xa không chiến lòn vào harass đủ cả. Thằng psg chỉ có bài trông chờ bùng lổ sút chưởng ở siêu sao C1 Kravat với qbv dembele xong 2 thằng bị hv Ars nó bỏ túi, mấy thằng da đen kia toàn não lợn công nhân, ko phải nhờ Lu chó giỏi thì chả biết kiếp nào bọn đần này có cái C1 đầu tiên chứ đừng nói cái thứ 2. Ars tối qua xui bị thằng Mos nó bóp cá nhân thì chịu thôi
Thời đó mỗi lần bà xã, bảy yến lên banh là teo cmn khoái lạc song châu, nhất là bà xã, bọn nó ban bật chọc khe lênh láng nước :))
 
đang chửi mấy thằng kiểu:

- lối đá bọn Phấn ghét vcl
- may PSG đá kém ko là hiếp dâm rồi
- bóng đá saved

chứ nhẹ nhàng chia buồn thì ai dám chửi, group tôi chơi anh em fan MU, Liv cũng có mà có khịa gì đâu.
Bọn PSG hôm qua đá dở mà, cầm bóng mà ko dám sút ko dám đột phá. Pháo thủ cũng hay nhưng mà muốn khoan xe bus thì phải liều, đằng này bọn nó nhát chết toàn chuqua chula.
Chê bọn nó là so với những lời ca tụng thì cách bọn nó thể hiện trong trận ck khá là tù, còn Phấn hôm qua đá thủ vậy là tốt rồi
 
hqua pháo có quả góc hay j đó xong bị khavat nó đua tốc phản công cũng són mẹ khoái lạc song châu ấy chứ


ăn C1 xong bạo động tùm lum
 
ko phải vì Pháo phòng thủ có kỉ luật nên PSG ngọng cả trận à, tự nhiên chung kết bọn PSG choke nên mới kéo đến pen?
Mấy thằng psg thời này vẫn kém ini-xavi-m10 , đôi cánh ri rob của bảy yến 2 bậc
 
Chả phải tự dưng năm Chel 2012 vô địch nó là huyền thoại. Barca mùa đó có Pep, bộ ba Iniesta, Xavi, Messi và Messi năm đó cũng đỉnh cao phong độ 100 bàn. Gặp Chel vẫn ngọng dù còn dẫn trước tận 2 bàn. Thử hỏi thằng Pháo trận rồi bị dẫn 2 bàn xem, chắc buông khỏi đá luôn.
Bayern mùa đấy cũng không phải hạng vừa, vẫn Ribery, Robben, Muller, vẫn dẫn trước và còn đá sân nhà… và vẫn thua.
Ngồi kể lại vẫn xúc động đéo hiểu sao năm đó thắng được :))
Xem Bayern năm đó đúng kiểu nó mạnh, nhanh, kĩ thuật vượt trội so với đối thủ, quỳ luôn =))
Năm sau đó nó upgrade thằng Mandzukic nữa đúng nghĩa hấp diêm toàn diện, nhưng mà dortmund năm đó cũng hay, đá cân kèo tới phút cuối.
Trận BK Chè Xã thì bọn barca gặp xe buýt mà vẫn ban bật như chốn ko người, messi xà cột mấy trái, còn sút hỏng pen thì phải
prime messi đứng 1 mình dư sức rê quá 4,5 cầu thủ đội bạn. Có 1 si hoặc 1 rô giống như chơi max cheat.
Drogba trận ck phải gọi là đỉnh cao của 1 tđ, lần đầu tiên thấy 1 tđ tả xung hữu đột solo cả 4 hv đội bạn đơn thương độc mã vì 10 ông còn lại bo thủ hết, nhưng khi bóng phá lên thì luôn tranh chấp thành công và tạo ra tình huống nguy hiểm
 
Chả phải tự dưng năm Chel 2012 vô địch nó là huyền thoại. Barca mùa đó có Pep, bộ ba Iniesta, Xavi, Messi và Messi năm đó cũng đỉnh cao phong độ 100 bàn. Gặp Chel vẫn ngọng dù còn dẫn trước tận 2 bàn. Thử hỏi thằng Pháo trận rồi bị dẫn 2 bàn xem, chắc buông khỏi đá luôn.
Bayern mùa đấy cũng không phải hạng vừa, vẫn Ribery, Robben, Muller, vẫn dẫn trước và còn đá sân nhà… và vẫn thua.
Ngồi kể lại vẫn xúc động đéo hiểu sao năm đó thắng được :))
Năm 2012 cả trận nằm ngửa cho con hùm nó đấm thảm hơn Pháo nhiều, khs ăn đc quả góc vu vơ, t nhớ quả đấy Boateng phá ra cho chắc chứ chả cần. worry-114
 
chồn chỉ dựng xe bus đúng nghĩa mùa 2012 do đội hình phong độ đáy cả lũ, chứ ra C1 đa phần đá phòng ngự nhưng phá lối chơi là chính. Chung kết 2021 còn cầm bóng hơn 40%, sút chưởng qua lại với thằng Man city. Còn trận tối qua chán 1 phần là ông Tạ chủ trương an toàn tuyệt đối, 1 phần là thằng Psg đá cũng chán bome chứ hay ho gì, hồi xưa Chel bo gôn trước những thằng như Barca Prime, Bayern Prime nó tấn công dồn dập, đủ bài, đá cho chel ná thở lên bờ xuống ruộng nên hấp dẫn.

Còn thằng Psg tôi qua đúng kiểu Phấn vứt trái bóng cho éo làm gì được toàn ve vẩy chuyền ngang chuyền về, bên trong ko có tiền đạo cắm, siêu sao C1 với qbv ngọng hết, thậm chí lâu lâu ars nó trộm chó phát nhém đóng hòm từ hiệp 1, ko có thằng muỗi nó feed trái Pen thì psg liệm r. Trái feed đấy tới từ cá nhân thằng muỗi nó đần chứ chả phải psg break được hệ thống ars khiến nó phải lỗi bắt buộc nữa. Do thằng phấn bị Bias chứ tối qua cả trận chán do cả 2 thằng. Ars thì lo thủ, Psg thì lê văn bí

Nói đi cũng phải nói lại: Kvarat, Dem cứ cầm tới trái banh là có ít nhất 2 cái áo đỏ nó chờ sẵn rồi, chưa kể 4 thằng mid của pháo đá thấp tới nỗi như thêm 1 line thủ luôn thì khoan kiểu đ’ gì? Tới Messi prime kia còn chịu chết với Inter 2010, Chel 2012 nữa là.
 
Nói đi cũng phải nói lại: Kvarat, Dem cứ cầm tới trái banh là có ít nhất 2 cái áo đỏ nó chờ sẵn rồi, chưa kể 4 thằng mid của pháo đá thấp tới nỗi như thêm 1 line thủ luôn thì khoan kiểu đ’ gì? Tới Messi prime kia còn chịu chết với Inter 2010, Chel 2012 nữa là.
tối qua xem , trong đầu cũng suy nghĩ y vậy . Kiểu nó kéo thấp tới nỗi vậy thì đá kiểu đéo gì được
 
Phở ko có tiền đạo mục tiêu, hôm qua Ars chơi kiểu cốt đột nên hàng công Phở ko biết làm gì vì có tạt đc đâu, sút xa cũng ko đc vì tiền vệ Ars nó be hết. Tua hôm qua trình diễn đúng đỉnh cao của phòng ngự
 
Nói đi cũng phải nói lại: Kvarat, Dem cứ cầm tới trái banh là có ít nhất 2 cái áo đỏ nó chờ sẵn rồi, chưa kể 4 thằng mid của pháo đá thấp tới nỗi như thêm 1 line thủ luôn thì khoan kiểu đ’ gì? Tới Messi prime kia còn chịu chết với Inter 2010, Chel 2012 nữa là.

ARSENAL ĐÃ TRÌ HOÃN TRẬN ĐẤU TỔNG CỘNG 25 PHÚT 56 GIÂY CHỈ TRONG 90 PHÚT THI ĐẤU CHÍNH THỨC
Chuyên trang thống kê bóng đá hàng đầu thế giới Opta đã ghi nhận chi tiết thực dụng đến tàn nhẫn của Pháo thủ, rằng họ dùng đến gần 26 phút cho việc trì hoãn trận đấu.
Con số này chứng tỏ một điều rằng đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta đã biến các tình huống bóng chết, những pha ném biên chậm hay những lần nằm sân câu giờ thành một thứ chiến thuật tiêu cực nhằm bóp nghẹt nhịp độ tấn công vũ bão từ phía Paris Saint Germain.
Thậm chí, con số kể trên là chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức của trận chung kết, chưa kể đến 2 hiệp phụ cũng căng thẳng chẳng kém.
cở này này mà còn ko vd nổi mà
 
ARSENAL ĐÃ TRÌ HOÃN TRẬN ĐẤU TỔNG CỘNG 25 PHÚT 56 GIÂY CHỈ TRONG 90 PHÚT THI ĐẤU CHÍNH THỨC
Chuyên trang thống kê bóng đá hàng đầu thế giới Opta đã ghi nhận chi tiết thực dụng đến tàn nhẫn của Pháo thủ, rằng họ dùng đến gần 26 phút cho việc trì hoãn trận đấu.
Con số này chứng tỏ một điều rằng đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta đã biến các tình huống bóng chết, những pha ném biên chậm hay những lần nằm sân câu giờ thành một thứ chiến thuật tiêu cực nhằm bóp nghẹt nhịp độ tấn công vũ bão từ phía Paris Saint Germain.
Thậm chí, con số kể trên là chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức của trận chung kết, chưa kể đến 2 hiệp phụ cũng căng thẳng chẳng kém.
cở này này mà còn ko vd nổi mà

Đấy, Pháo thực dụng tới tàn nhẫn như vậy thì blame con PSG cũng tội cho nó. Thậm chí hôm qua coi hết hiệp 1 mình phán với mấy khứa bạn là pháo cứ đá thế này là vô địch luôn.

Ai ngờ Kvarat nó vẫn clutch được 1 phát, vậy là hay rồi.

Hôm qua nếu chỉ tính riêng mảng phòng ngự thì pháo def quá kinh.
 
đêm qua tôi và ông già hai ông con fan Pháo, ngồi với nhau mà phải khen đá CK mà thủ y như Chè của Mou mà worry-192
 
Back
Top