Obsession (15/5/2026) - Blumhouse - Phim Kinh dị rating cao nhất năm 2026

đúng là trc khi xem cũng thấy bình luận chửi main khá nhiều trên khắp các trang
còn kết phim thì vẫn ok, thỏa đáng :))
 
hiện tại thì vẫn chưa qua được 2 phim, tất nhiên là số tương đối thôi vì mỗi trang lệch nhau 1 chút do thấp quá khó mà tính chính xác
số này thì mình lấy trên the numbers
The Blair Witch Project (1999)
- Budget: 600k
- Box Office: 248m
Multiplier là x413
Paranormal Activity (2009)
- Budget: 450k
- Box Office: 194m
Multiplier là x431
 
Film này nó ăn điểm ở khâu làm cái bầu không khí nặng nề, creepy, nhất là mấy đoạn ban đêm đang ngủ. Đợt trước xem bên Chicago có phân đoạn trong đầu sẽ nghĩ là nếu film có về VN chiếu thì khả năng cao sẽ bị cắt, ai xem film chắc cũng đều biết rồi.
 
726575029_1043422201709446_1240345077352481915_n.png
 
có một số khúc edit cho tối đi thật thấy nhiều người xác nhận, ban đầu cứ nghĩ màn hình tại rạp tối nhưng tất cả các khúc có nữ nude là làm tối cả cái vùng có nhân vật đi, nếu do máy chiếu rạp thì cũng lạ vì rạp nào cũng bị từ cgv tới galaxy
doanh thu ngày cũng chỉ đứng hạng 6,7 vẫn thua xa mấy phim kinh dị việt dù thấy người đi xem cũng đông
 
Chỉnh sửa cuối:
đúng là trc khi xem cũng thấy bình luận chửi main khá nhiều trên khắp các trang
còn kết phim thì vẫn ok, thỏa đáng :))
Mới đi xem phim và có xem thêm phỏng vấn tí thì
Ban đầu là cái kết là nhỏ nữ chính 44 theo thằng này luôn.
Nhưng ngay từ đầu chủ sản xuất cái thanh liễu ước đó đã nói sẵn rồi: điều ước đó chỉ phá giải 1 trong 2 mà cách tốt nhất chỉ có thể là xanh cỏ thôi, thì thằng main 44 thì mới hóa giải nổi thì thằng này hẹo là đáng nhưng mà những gì thằng này làm thì nhỏ nữ chính được hóa giải rồi nhưng không thể hóa giải được cả cái cuộc đời của em nó, thì tui nghĩ cái kết trong rạp vẫn rất dark so với kịch bản ban đầu
Tội nhất là 2 đứa bạn thân với nhỏ nữ chính thôi
 
Mới đi xem phim và có xem thêm phỏng vấn tí thì
Ban đầu là cái kết là nhỏ nữ chính 44 theo thằng này luôn và cái dòng credit cuối phim đáng ra sẽ có tiếng súng offscreen nữa.
Nhưng ngay từ đầu chủ sản xuất cái thanh liễu ước đó đã nói sẵn rồi: điều ước đó chỉ phá giải 1 trong 2 mà cách tốt nhất chỉ có thể là xanh cỏ thôi, thì thằng main 44 thì mới hóa giải nổi thì thằng này hẹo là đáng nhưng mà những gì thằng này làm thì nhỏ nữ chính được hóa giải rồi nhưng không thể hóa giải được cả cái cuộc đời của em nó, thì tui nghĩ cái kết trong rạp vẫn rất dark so với kịch bản ban đầu
Tội nhất là 2 đứa bạn thân với nhỏ nữ chính thôi
Bonus

Có nhá nhưng bị spoil sẵn rồi... mà tui bị spoil trước đó trên youtube rồi, và đúng là cảnh đó bị cắt thì ok đồng ý là nó quá bạo nhưng mà cái tui không thích ở đây là việc phim này kiểu chỉ xem độc quyền mà còn phải bị cắt á?
Sao họ không chiếu rộng rãi ra?
Không lẽ là bị ép bởi mấy phim Việt à?
 
Chỉnh sửa cuối:
Chắc chắn cắt, đoạn đó đập be bét xong còn quay cận cảnh luôn mà, nhìn ớn lạnh luôn.
Sure cắt, lỡ coi trích đoạn bản cam trên X thấy đập đúng tởm mà ra rạp có chút xíu :))
 
Phim này vận dụng khá tốt yếu tố Uncanney Valley, đó là cảm giác rờn rợn khi con người quan sát 1 đối tượng "giống" người nhưng hành động không như con người, do có sự sai lệch giữa hình ảnh tiếp nhận và hành động của đối tượng đó nên não bộ không hiểu xử lý thông tin về "con người" này như nào -> cảm giác rờn rợn.
 
Coi xong thấy thương con quỷ, everybody need somebody, quỷ cũng cần yêu và được yêu hpowufe-png
 
Rất ấn tượng mấy quả cố tình làm tối main nữ ngụ ý ko phải người. Main nữ cũng ko hoàn toàn oan khi cũng cố tình cò cưa thằng main chính đâu.
À quên cũng khá tò mò thằng bạn sau khi ước xong thì hậu quả là gì. Vì con bán hàng nói là 1 số người sưu tầm, còn ai dùng thì đến complain
 
Back
Top