Cái superman của thằng gunn xem ncl luôn , éo hiểu hay chỗ nào , joke thì xàm lol vô duyên , superman thì dạy đời , lex éo hiểu đào đâu ra 1 đống toy khủng . So với MoS mặc dù nội dung cũng khá chán nhưng cảnh đánh nhau thì gunn tủi lol sánh
Superman của gunn vi phạm nguyên tắc show don't tell của điện ảnh chứ sao ,thay vì cho người ta tự cảm nhận về superman thì bố ấy cho superman huỵch toẹt ra miệng là " ta cũng biết yêu ,biết sợ....cũng là con người như bao người ngoài kia ",mấy cái việc cứu động vật kể cả khi đang đánh nhau cũng chỉ để truyền tải hình ảnh superman của comic lên movie chứ không quá khắc hoạ được diễn biến tâm lý của superman 1 cách sâu sắc.
Nhìn lại Man of steal đi ,nửa đầu của phim Clack Kent được khắc hoạ là một chàng trai có cuộc sống phải che giấu thân phận chẳng hề dễ dàng gì ,từ thời đi học bị bắt nạt cũng chẳng được đánh lại,phải sống mà kìm nén thể hiện bản thân là ai , không thể sống hết mình như bao người khác lại ,thậm chí còn có bất đồng và nóng nẩy với ông bố người trái đất dù rằng anh rất yêu thương bố mẹ chứng tỏ Clack Kent đã phải chịu đựng áp lực nhiều đến thế nào với 1 chàng trai mới lớn ,hình ảnh phim ban đầu khá ảm đạm và lạnh lẽo lại càng truyền tải được sự khó khăn khắc nghiệt của cuộc sống ấy đến với khán giả mà chả cần Clack Kent tự đi mớm lời với người xem phim làm gì .người xem sẽ đồng cảm ,và dễ cảm nhận được sự ức chế ,những khó khăn trong tâm lý mà Clack Kent phải chịu đựng ở bản man of steel hơn nhiều .
Câu truyện của Man of steel thật ra rất đơn giản và cũng chỉ gói gọn qua vài nhân vật chính ,rất hợp với 1 phim mở đầu cho 1 vũ trụ vì người xem không cần nhớ quá nhiều chi tiết có thể liên quan đến những phim sau mà chỉ cần tập trung hoàn toàn vào câu chuyện đang được chiếu trước mặt là được rồi .
Trong khi superman bản mới tuy có 1 cách tiếp cận cũng rất hay : Không giới thiệu lại câu truyện quá khứ vốn đã quá quen thuộc của Clack Kent như kryton bị phá huỷ ,phi thuyền bay đến trái đất ,2 vợ chồng nông dân nhận nuôi cậu bé ngoài hành tinh .... .Nhưng phim lại bị sa đà vào việc giới thiệu quá nhiều nhân vật ngay từ đầu phim ,Superman cùng bố mẹ , kẻ thù truyền kiếp là Lex ,cô bạn gái Lois Lane ,và cậu bạn đồng nghiệp Jimmy Olsen vốn dĩ từng ấy diễn viên đã hoàn toàn là đủ nguyên liệu để có 1 phần phim khởi đầu hay và súc tích rồi ,nhưng phim còn giới thiệu Justice gang với 3 thành viên mới tinh trên màn ảnh ,2 phản diện tay sai của lex mà mình thấy chỉ cần 1 thằng clone dưới nhân dạng ultra man là đủ rồi ,con engineer thừa lắm có thể thay thế được kèm thêm một đống quái thú kỳ lạ ,chủng loài kỳ lạ giữa phim đã xuất hiện ,đành rằng bối cảnh đặt vào thời điểm superman đã hành hiệp lâu năm và dân chúng ở đó đã quen với những điều kỳ lạ đó ,nhưng người xem thì lại khác ,đây là phim đầu tiên họ ra rạp để xem một vũ trụ mới với họ ,việc xuất hiện quá nhiều sự kiện offscreen ,những nhân vật mà tưởng như chỉ xuất hiện trong 1 bản phim chuẩn bị cho justice league khiến cái tên phim superman nó hơi sai sai.