Hộ Linh Tráng Sĩ (02/09/2026) - Johny Trí Nguyễn

Khả năng nghe hiểu có vấn đề hả? Kênh nó lấy cái trailer dở của cái Hộ Linh xong phân tích các thứ dở trong đó đồng thời so sánh lun các trailer của hay của nước ngoài vì sao nó hay, hay thế nào, sử dụng kỹ thuật gì, xong 1/3 clip còn lại nó vừa dựng hẳn 1 cái trailer mới, vừa phân tích kỹ thuật mà nó dùng, chọn MBG gì, sử dụng sound eff ra sao, coi ổn áp hơn hẳn thì muốn gì nữa??? clip 22 phút đòi cái mẹ gì ko hiểu???
Tính ra cái tittle clip của nó còn đỡ cho cái phim Hộ Linh đó, Cách trailer DỞ hủy hại bộ phim HAY , chắc gì cái phim Hộ Linh này đã Hay???
mẹ, bộ có mỗi cái hộ linh là trailer dở trên đời này thôi hả :9cool_haha: ,cả 22 phút phân tích chê được đúng 1 cái trailer duy nhất, wtf ?. Sao ko ghi mẹ nó cái tựa clip là : "tôi chê trailer hộ lính trang sĩ, xem tôi làm lại hay hơn nè "để đỡ mất thời gian người khác. Cái trailer nó làm cũng như cả ngàn trailer khác bấm AI cái là ra y hệt chứ có gì cao siêu đâu em
 
Già cái đầu cmt như cái thằng dở hơi, nit pick như 1 con đàn tới tháng công phu người ta làm clip đặt có cái tiêu đề ko cũng bắt bẻ, hỏi sao ko nổi tiếng cái box này vì những cái cmt ngáo ngáo kiểu này.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái trailer nó làm cũng như cả ngàn trailer khác bấm AI cái là ra y hệt chứ có gì cao siêu đâu em

Chỉ một câu nói thôi, chủ quan nhận định công sức của người khác (tính bằng giờ, bằng ngày) thành một cú click chuột.
Quả không hổ danh Headless. Một lần nữa anh ấy lại làm cho chúng ta nể phục
 
Thôi các ông không cần cãi nhau vì vụ trailer nó dựng chán đâu, vì cái phim ... đm nó tệ thật, tệ hơn cả trailer nữa. Nó tệ như một trò đùa vậy, tệ ở hầu hết tất cả các mặt luôn. Xem cực kì khó chịu và mệt mỏi.

Câu chuyện thì mơ hồ, nhạt nhòa không đầu không cuối. Kịch bản thì sơ sài ấu trĩ, thoại rởm đời bố của chán; diễn biến lộn xộn chả đâu vào đâu, dựng phim thì vụn vặt tùm lum. Nhân vật xây dựng chán, thằng Tuấn Trần ngứa đòn vl. Tạm gỡ gạc phần bối cảnh, phục trang, quay phim và hành động tạm ổn - nhưng cũng chỉ ở mức tạm chấp nhận được thôi chứ cũng chẳng có gì đáng khen cả. Vừa xem vừa chửi thề mà cái phim nó còn lê thê mãi éo chịu hết cho. 3/10, xét theo tiêu chí phim Việt cũng còn chưa chấp nhận nổi, còn thua cả con Thiên Mệnh Anh Hùng của Victor Vũ ngày xưa cả dặm chứ chưa nói đến tầm Thám tử Kiên. Kèo này anh Trí tất tay cho ông Nguyễn Phan Quang Bình biên kịch lẫn đạo diễn sai lầm vcl.
 
Già cái đầu cmt như cái thằng dở hơi, nit pick như 1 con đàn tới tháng công phu người ta làm clip đặt có cái tiêu đề ko cũng bắt bẻ, hỏi sao ko nổi tiếng cái box này vì những cái cmt ngáo ngáo kiểu này.
Nói ko lại thì câm đi e ơi,a chỉ chê clip chứ chưa động gì tới chú thế mà đã nhảy dựng lên như 1 con chó dại rồi +_+
 
Thôi các ông không cần cãi nhau vì vụ trailer nó dựng chán đâu, vì cái phim ... đm nó tệ thật, tệ hơn cả trailer nữa. Nó tệ như một trò đùa vậy, tệ ở hầu hết tất cả các mặt luôn. Xem cực kì khó chịu và mệt mỏi.

Câu chuyện thì mơ hồ, nhạt nhòa không đầu không cuối. Kịch bản thì sơ sài ấu trĩ, thoại rởm đời bố của chán; diễn biến lộn xộn chả đâu vào đâu, dựng phim thì vụn vặt tùm lum. Nhân vật xây dựng chán, thằng Tuấn Trần ngứa đòn vl. Tạm gỡ gạc phần bối cảnh, phục trang, quay phim và hành động tạm ổn - nhưng cũng chỉ ở mức tạm chấp nhận được thôi chứ cũng chẳng có gì đáng khen cả. Vừa xem vừa chửi thề mà cái phim nó còn lê thê mãi éo chịu hết cho. 3/10, xét theo tiêu chí phim Việt cũng còn chưa chấp nhận nổi, còn thua cả con Thiên Mệnh Anh Hùng của Victor Vũ ngày xưa cả dặm chứ chưa nói đến tầm Thám tử Kiên. Kèo này anh Trí tất tay cho ông Nguyễn Phan Quang Bình biên kịch lẫn đạo diễn sai lầm vcl.
Thế đúng vô trường hợp kinh điển: Trailer hay thì chưa chắc film đã hay, nhưng trailer dở thì.................................. worry-94
 
Nói ko lại thì câm đi e ơi,a chỉ chê clip chứ chưa động gì tới chú thế mà đã nhảy dựng lên như 1 con chó dại rồi +_+

M là cái thá gì mà t nói ko lại :))) mẹ cái thể loại m ngoài đời ko loser nit pick tao cùi nè, gặp t ngoài đời ko chừng m phải cúi đầu chào đấy, mở cái mồm ra là để cả cái box dell ưa mà bao nhiêu năm cái tuổi già đi mà cái đầu vẫn như thằng trẩu, kiểu m phải có ng vỗ vào mặt cho bớt ngáo lại.

p/s: Ko ngoài dự đoán, cái ekip để duyệt dc mấy cái trailer như shit lên mạng thì cái gu làm phim chắc chắn cũng ko thể khá khẩm hơn.
 
Phim ko hay. Cốt truyện thì cứ rối tung lên mặc dù đại thể chẳng có mẹ gì. Tuấn Trần, Tự Long làm hài khá cringe và vô duyên. Jonny thì thoại như rặn sản xuất, đc mỗi trận combat cuối xem tạm. Còn tổng thể thoại toàn phim thì như tập đọc
 
M là cái thá gì mà t nói ko lại :))) mẹ cái thể loại m ngoài đời ko loser nit pick tao cùi nè, gặp t ngoài đời ko chừng m phải cúi đầu chào đấy, mở cái mồm ra là để cả cái box dell ưa mà bao nhiêu năm cái tuổi già đi mà cái đầu vẫn như thằng trẩu, kiểu m phải có ng vỗ vào mặt cho bớt ngáo lại.

p/s: Ko ngoài dự đoán, cái ekip để duyệt dc mấy cái trailer như shit lên mạng thì cái gu làm phim chắc chắn cũng ko thể khá khẩm hơn.
Thì ta đang nói chê cái clip mà em trai có đỡ, phản biện được câu nào đâu, phải quay sang chửi đổng thì là nói ko lại chứ gì,chú e mày sống trong cái dien đàn này hơn 10 năm rồi mà a thấy trí tuệ,tư duy vẫn vậy chả khôn hơn được tẹo nào, nản thật sự:6cool_surrender:
 
Thì ta đang nói chê cái clip mà em trai có đỡ, phản biện được câu nào đâu, phải quay sang chửi đổng thì là nói ko lại chứ gì,chú e mày sống trong cái dien đàn này hơn 10 năm rồi mà a thấy trí tuệ,tư duy vẫn vậy chả khôn hơn được tẹo nào, nản thật sự:6cool_surrender:

:))) Heardless mài trưởng thành với khôn thế nào cả các diễn đàn này ai cũng biết, nghĩ vậy cũng dc peepo_wheeze
 
Thôi các ông không cần cãi nhau vì vụ trailer nó dựng chán đâu, vì cái phim ... đm nó tệ thật, tệ hơn cả trailer nữa. Nó tệ như một trò đùa vậy, tệ ở hầu hết tất cả các mặt luôn. Xem cực kì khó chịu và mệt mỏi.

Câu chuyện thì mơ hồ, nhạt nhòa không đầu không cuối. Kịch bản thì sơ sài ấu trĩ, thoại rởm đời bố của chán; diễn biến lộn xộn chả đâu vào đâu, dựng phim thì vụn vặt tùm lum. Nhân vật xây dựng chán, thằng Tuấn Trần ngứa đòn vl. Tạm gỡ gạc phần bối cảnh, phục trang, quay phim và hành động tạm ổn - nhưng cũng chỉ ở mức tạm chấp nhận được thôi chứ cũng chẳng có gì đáng khen cả. Vừa xem vừa chửi thề mà cái phim nó còn lê thê mãi éo chịu hết cho. 3/10, xét theo tiêu chí phim Việt cũng còn chưa chấp nhận nổi, còn thua cả con Thiên Mệnh Anh Hùng của Victor Vũ ngày xưa cả dặm chứ chưa nói đến tầm Thám tử Kiên. Kèo này anh Trí tất tay cho ông Nguyễn Phan Quang Bình biên kịch lẫn đạo diễn sai lầm vcl.
cứ nghĩ xem được mà bác chê nát nước thế này thì...
 
qua cảnh quay, phục trang đẹp thì thấy đoàn phim muốn làm phim đàng quàng thật, nhưng phim mid vlpikapika. Tình tiết, dẫn truyện rời rạc, nhiều đoạn còn cringe, cổ lỗ sĩ nữa. Ko hề cảm đc sự bi tráng hào hùng, hành động thì chỉ ở mức khá hơn phim Nolan, đc đoạn cuối đỡ tí thôi. Hoá ra người làm trailer cố ý edit ncc để âm thầm cảnh báo khán giả chất lượng phim
4/10 ko tệ
 
Back
Top