Multi Where winds meet | Yến Vân Thập Lục Thanh (guide, discord page 1)

Dung Diên phản Mặc Sơn và tôn chỉ "Phi công, kiêm ái", chạy sang Lỗ gia chế tạo vũ khí hạng nặng thì làm gì có cửa quay về. worry-94
 
Chim của em Dung Điên hình như là to nhất trong đám Mặc giả, tới trưởng lão trong phái chim cũng bé tẹo =]]]] em Dung thì nguyên con ku khổng lồ bực vl và là lí do éo thèm lấy no dmg trận boss của em ấy, no dmg mỗi phase 1...
 
Dung Diên phản Mặc Sơn và tôn chỉ "Phi công, kiêm ái", chạy sang Lỗ gia chế tạo vũ khí hạng nặng thì làm gì có cửa quay về. worry-94

Nhìn đám mấy ông bà già mặc sơn thì miệng cứng lòng mềm thôi

Đoạn đi với con Yến nó có nhắc vẫn chờ bả quay về nộp bài
 
Đám mặc sơn kiểu chuẩn danh môn chín phái, mà đội này võ công có vẻ tệ, chỉ giỏi kỹ nghệ, ra giang hồ chắc cũng không dễ tồn tại.
 
chơi wuthering wives lol Rover đi tới đâu rizz gái tới đấy, sang đây thì thành where friendzone meets thằng Bí dùng 7749 kế múa mỏ vẫn bị friendzone sml peepo_boardbo, chắc cái nghiệp đi toxic thiên hạ
 
Chim của em Dung Điên hình như là to nhất trong đám Mặc giả, tới trưởng lão trong phái chim cũng bé tẹo =]]]] em Dung thì nguyên con ku khổng lồ bực vl và là lí do éo thèm lấy no dmg trận boss của em ấy, no dmg mỗi phase 1...
Chim của Diên tuổi gì bằng chym em Lộ canh cửa Mặc Sơn. Chym em Lộ cắp được cả cái quan tài đá to đúng. Chym em Diên là chym của mẹ em để lại chứ con của em là cái con mình làm quest ráp ra thì phải.

Đám mặc sơn kiểu chuẩn danh môn chín phái, mà đội này võ công có vẻ tệ, chỉ giỏi kỹ nghệ, ra giang hồ chắc cũng không dễ tồn tại.
Bằng bảo là võ công của đệ tử Mặc Sơn đều làng nhàng đấy còn gì =)). Toàn nerd thích học với chơi cơ khí thôi. Một đời Mặc Sơn đệ tử thường chỉ có vài người đáng gọi là cao thủ.
 
Ở char nữ có mấy bộ quần áo kèm quần tất đen như bộ Golden Scale này, nhìn nó quyến rũ phết
:2cool_sexy_girl:

1789884631707.png
 
Chim gỗ của Lộ là nhất Mặc Sơn mà, đoạn dựng cầu lên thành phi thiên cũng định gọi nhưng sợ không kịp nên mới mạo hiểm mượn chim của mấy trăm người mà ghép thành đường.

Võ công đời trước cũng không tệ với Mặc Sơn tam kiếm, đời sau thì thấy không có ai thật, nhưng mạnh về thiết kế cơ quan tinh xảo vốn luôn thuộc loại rất mạnh rồi (kiểu như Yến khác gì Vô Tình chưa dùng ám khí đâu) vì thiết kế vũ khí, ám khí hay hỏa dược.
 
Tụi MSĐ mốt tụi nó chế ra súng với nuke thì đi ban phát dân chủ luôn ngán gì mấy thằng võ công cao cường :)).
 
Bọn Mặc Sơn đạo có mấy đứa thích nghiên cứu vũ khí đó, mà chế ra xong toàn phải ném xuống cái hồ vì đi ngược với tôn chỉ Phi Công. Tụi nó chế được cả robot, drone nhện, drone chym. Thích đánh nhau tụi nó đánh cho võ lâm lòi kèn ý chứ =))

Chim của Diên tuổi gì bằng chym em Lộ canh cửa Mặc Sơn. Chym em Lộ cắp được cả cái quan tài đá to đúng. Chym em Diên là chym của mẹ em để lại chứ con của em là cái con mình làm quest ráp ra thì phải.


Bằng bảo là võ công của đệ tử Mặc Sơn đều làng nhàng đấy còn gì =)). Toàn nerd thích học với chơi cơ khí thôi. Một đời Mặc Sơn đệ tử thường chỉ có vài người đáng gọi là cao thủ.
Đù vừa nói xong thì chơi tới đoạn Yến nhận xét về các loại chym của Mặc Sơn đệ tử hahaha.

Yến nói là trong dàn chym thì chym của Lộ đỉnh cao nhất trong phái.

Xong nói tới 1 con chym gần bằng chym của Lộ, có chỗ còn hay hơn chym của Lộ ở chỗ có thể bay 3 ngày không rơi, cánh nó như sắt... Nhưng người ấy đi rồi, mỗi người 1 chí hướng, không thể cưỡng cầu... Đây chính là nói về Dung Diên. Thằng Bí nghe đoạn "chim bay 3 ngày không cần nghỉ" nó bảo nó ngờ ngợ.
 
Nhìn đám mấy ông bà già mặc sơn thì miệng cứng lòng mềm thôi

Đoạn đi với con Yến nó có nhắc vẫn chờ bả quay về nộp bài
Haha uh vừa tới chỗ này.

Yến: Ta đang chờ nàng quay về.
Bí: Hả?
Yến: Nàng còn nợ môn peepo_fire
 
Bọn Mặc Sơn đạo có mấy đứa thích nghiên cứu vũ khí đó, mà chế ra xong toàn phải ném xuống cái hồ vì đi ngược với tôn chỉ Phi Công. Tụi nó chế được cả robot, drone nhện, drone chym. Thích đánh nhau tụi nó đánh cho võ lâm lòi kèn ý chứ =))


Đù vừa nói xong thì chơi tới đoạn Yến nhận xét về các loại chym của Mặc Sơn đệ tử hahaha.

Yến nói là trong dàn chym thì chym của Lộ đỉnh cao nhất trong phái.

Xong nói tới 1 con chym gần bằng chym của Lộ, có chỗ còn hay hơn chym của Lộ ở chỗ có thể bay 3 ngày không rơi, cánh nó như sắt... Nhưng người ấy đi rồi, mỗi người 1 chí hướng, không thể cưỡng cầu... Đây chính là nói về Dung Diên. Thằng Bí nghe đoạn "chim bay 3 ngày không cần nghỉ" nó bảo nó ngờ ngợ.
Thật sự là đoạn Yến nó kể về chym t,o chym bé, chym khoe, chym yếu của từng người cứ thấy cấn cấn, mặt Yến trông cũng kiểu ngây thơ nữa nên càng hài =))
Nghe kiểu tiểu phẩm hội thi chym của Hoài Linh
 
  • Gei
Reactions: GLS
Thật sự là đoạn Yến nó kể về chym t,o chym bé, chym khoe, chym yếu của từng người cứ thấy cấn cấn, mặt Yến trông cũng kiểu ngây thơ nữa nên càng hài =))
Nghe kiểu tiểu phẩm hội thi chym của Hoài Linh
"Chim" gì mà nghe kích thích thế thím
:2cool_sexy_girl:
 
vụ gom chim cho con Yến lên thành hơi rườm rà, thằng Bí nó khinh công bá như lý phản lực, lại khoẻ như trâu húc mã thì sai nó phi lên thành túm đầu con Nhi đem về là đc, ên Bí nó chấp cả lò đám con Linh Nhi. Đoạn đánh với Thiên dạ Bí nó bay như superman, vừa ngay sau đấy gặp đám Nhi trên thành thì tự nhiên cả bọn đực mặt ra bảo ko biết cách nào lên peepo_kek .Đoạn kết thì hơi rush, công tạo ra chemistry giữa 2 mẻ Bí-Yến xong đoạn chia tay ko thấy nhiều lưu luyến mấy, còn chả có đoạn tạm biệt phùng huynh. Đoạn thằng Bí thấy anh em Triệu đoàn tụ còn mình bơ vơ tứ cố vô thân nên ra suối khóc lóc làm chưa khéo lắm nhưng cũng đc, cố thể hiện Bí dù tài giỏi lì đòn tới đâu cũng là thằng nhãi ranh mới nức mắt. Dù đúng ra Triệu đại ca ko máu mủ nhưng cũng là huynh đệ giang hồ ní ná bồ bịch, đoạn Triệu ca bảo ''tạm biệt đi kìa'' cảm giác lạnh lùng xa lạ éo hiểu. Nói chung story hơi giựt cụt nhưng cũng ok hấp dẫn, làm nôn tới chương kế quá
 
Back
Top