Multi The Witcher 4 - Ciri Ftw \m/ (bú DLC trước đi đã)

Lý do dân tình kêu ca về vụ "xóa bản thường" (Standard Edition) không phải vì họ không muốn chơi cốt truyện mở rộng, mà do mức tăng giá của gói cơ bản dành cho người mua mới. Cụ thể, những người phản ứng tập trung vào hai vấn đề chính:

1. Người mua mới bị ép trả nhiều tiền hơn
Trước đây trên Steam, game thủ có quyền lựa chọn:
  • Mua bản thường với giá rẻ để chơi thử cho biết.
  • Chờ đợt giảm giá (sale) để mua bản thường với mức giá "rẻ như cho" (chỉ vài USD).
Khi chuẩn bị tung ra bản Remastered này, CD Projekt Red đã khai tử hoàn toàn bản thường trên Steam. Họ gộp chung toàn bộ DLC vào bản gốc và đẩy giá của gói Complete Edition lên mức 49,99 USD (hoặc tầm 39,99 USD tùy khu vực). Điều này khiến cộng đồng chỉ trích rằng CDPR đang "mượn cớ" nâng cấp đồ họa miễn phí để tăng giá gián tiếp và triệt tiêu lựa chọn giá rẻ của những người chơi mới.

2. Sự bất công giữa người cũ và người mới
  • Người cũ: Mua bản thường từ 10 năm trước với giá cực rẻ vẫn nghiễm nhiên được tặng miễn phí cả 2 DLC (Hearts of Stone & Blood and Wine) lẫn bản đồ họa Remastered.
  • Người mới: Bắt buộc phải chi ra số tiền lớn hơn cho bản Complete Edition duy nhất nếu muốn tiếp cận tựa game này ở thời điểm hiện tại.
Tóm lại, làn sóng kêu ca này chủ yếu bảo vệ quyền lợi cho những người chưa mua game, vì họ mất đi cơ hội mua bản Standard giá mềm như trước kia.
Cái bọn 11 năm đéo mua được cái standard thì cũng mặn mà chó gì đâu mà phải tiếc, epic còn free 1 lần nữa cơ
2 DLC free cho người đã sở hữu standard coi như là tri ân cho fan, cho người đã mua, đã ủng hộ dev. Cái bọn chân ướt chân ráo mà đòi quyền lợi, đòi tri ân như người cũ, người chơi lâu năm?. Đứa nào mà kêu gào cái này phải nói là chó chết ngang đám woke
 
Lý do dân tình kêu ca về vụ "xóa bản thường" (Standard Edition) không phải vì họ không muốn chơi cốt truyện mở rộng, mà do mức tăng giá của gói cơ bản dành cho người mua mới. Cụ thể, những người phản ứng tập trung vào hai vấn đề chính:

1. Người mua mới bị ép trả nhiều tiền hơn
Trước đây trên Steam, game thủ có quyền lựa chọn:
  • Mua bản thường với giá rẻ để chơi thử cho biết.
  • Chờ đợt giảm giá (sale) để mua bản thường với mức giá "rẻ như cho" (chỉ vài USD).
Khi chuẩn bị tung ra bản Remastered này, CD Projekt Red đã khai tử hoàn toàn bản thường trên Steam. Họ gộp chung toàn bộ DLC vào bản gốc và đẩy giá của gói Complete Edition lên mức 49,99 USD (hoặc tầm 39,99 USD tùy khu vực). Điều này khiến cộng đồng chỉ trích rằng CDPR đang "mượn cớ" nâng cấp đồ họa miễn phí để tăng giá gián tiếp và triệt tiêu lựa chọn giá rẻ của những người chơi mới.

2. Sự bất công giữa người cũ và người mới
  • Người cũ: Mua bản thường từ 10 năm trước với giá cực rẻ vẫn nghiễm nhiên được tặng miễn phí cả 2 DLC (Hearts of Stone & Blood and Wine) lẫn bản đồ họa Remastered.
  • Người mới: Bắt buộc phải chi ra số tiền lớn hơn cho bản Complete Edition duy nhất nếu muốn tiếp cận tựa game này ở thời điểm hiện tại.
Tóm lại, làn sóng kêu ca này chủ yếu bảo vệ quyền lợi cho những người chưa mua game, vì họ mất đi cơ hội mua bản Standard giá mềm như trước kia.
Cái bệnh hỏi AI copy AI này lan tràn quá rồi.
 
Cái bọn 11 năm đéo mua được cái standard thì cũng mặn mà chó gì đâu mà phải tiếc, epic còn free 1 lần nữa cơ
2 DLC free cho người đã sở hữu standard coi như là tri ân cho fan, cho người đã mua, đã ủng hộ dev. Cái bọn chân ướt chân ráo mà đòi quyền lợi, đòi tri ân như người cũ, người chơi lâu năm?. Đứa nào mà kêu gào cái này phải nói là chó chết ngang đám woke
Người dùng trung thành lâu năm phải được ưu tiên peepo_kek
 
Nó nói đúng mà tgkbmcr-png

Nghe AI mụ đầu đi đấy. Game đã ra 11 năm, sale sâu đến mức full DLC cũng chỉ 4 đô. Nếu muốn mua thì đã mua lâu rồi, chứ không phải đợi đến cái remaster này mới khóc lóc.
 
Đánh bỏ mẹ thằng nào khóc đi, cái lúc nó sale tràn lan có 119k cho full cmn game đếch bú đi, giờ lại ớ ớ ớ tao muốn mua mà chúng nó tăng giá, toàn quân mồm chó vó ngựa bới móc chứ tử tế gì
 
witcher 3 giống như GTA 5 vậy, giờ đa số đều có full game trong account rồi. Có đợt nó giảm giá còn ~50k thì phải.
 
Ah ah hiểu rồi, ý là tôi đang khịa đám khóc lóc vì dev bỏ bản Standard để tụi nó mất cơ hội mua giá rẻ trải nghiệm trước chứ chưa có nhu cầu full DLCs chứ ko phải đang chửi dev :))
 
chửi thì chửi ngược lại lúc người mua bản complete thấy bản standard đc free dlc ấy worry-192
 
witcher 3 hồi đó giá cũng rẻ so với thị trường, cái expansion pass của nó có 25$ thì phải - mà 2 cái expansion chất vcl.

Nếu mua bản physical thì còn có cd nhạc, map, manual, slip cover các kiểu.
 
chửi thì chửi ngược lại lúc người mua bản complete thấy bản standard đc free dlc ấy worry-192
Đội này thì thơm bơ nhất, chỉ mua 1 bản base, h được hưởng free all DLCs + remastered trong khi mua mới phải $40 :>
 
Đội này thì thơm bơ nhất, chỉ mua 1 bản base, h được hưởng free all DLCs + remastered trong khi mua mới phải $40 :>
chắc dụ con chiên vô để bán dlc năm sau, dự là cũng 40đ worry-29
 
Sau bao nhiêu đợt sale thì những ai mua đã mua cả base và full DLC rồi, mấy ai chỉ mua base bỏ qua DLC thôi đâu. Ra bản mới này thì lại mất công đợi update mod thôi. Lần này chơi lại quyết tâm để chị em con Anna chết, éo cần happy end nữa, thứ lăng loàn -_-
 
Sau bao nhiêu đợt sale thì những ai mua đã mua cả base và full DLC rồi, mấy ai chỉ mua base bỏ qua DLC thôi đâu. Ra bản mới này thì lại mất công đợi update mod thôi. Lần này chơi lại quyết tâm để chị em con Anna chết, éo cần happy end nữa, thứ lăng loàn -_-
Đằng nào cũng không được thịt em Anna, mạnh dạn lên fen
 
hồi đó nhớ epic còn cho free thì phải , lúc đó chê không thèm lấy hay gì giờ chê giá mắc tiếp =))
 
Đằng nào cũng không được thịt em Anna, mạnh dạn lên fen
Chơi đến đoạn Dettlaff nó quây vampire tấn công thành phố, anh Phịch bảo đấy là lỗi do con chị thì con Anna đã dọa tống anh vô tù, từ đó tôi đã cay rồi, đm nhờ bố đến giúp, bố giúp xong, điều tra các kiểu rồi quay ra tính cho mình vào cũi. Ko có tùy chọn chứ ko tôi bỏ đi, kệ cmn cho Vampire tàn phá cả vương quốc luôn.
Cái game này hay cái là ko có lựa chọn nào là hoàn hảo cả, kiểu gì cũng phải trả giá :(
 
Back
Top