Làm Q thì chỉ khó ở mỗi điểm số thôi................
Chứ perfect và perfect x2 thì không có gì là khó khăn cả....
Hồi trước tui làm cái Q 13 lên 14,trời ơi phải nói là cực khổ lắm,bài B soul Funk (pbm 104) thôi mà điểm lên tới 390000 áh,trong khi đó thì per 15 và x2 làm sạch bách rồi,còn điểm thì tịt ngòi chơi

,có khi còn 3000 mấy thì hết giờ,tức như điên luôn,đôi khi thấy con chuột trước mặt muốn wăng vào màn hình ghê vậy đó,...nhưng khi nghiệm ra một điều là,mỗi khi làm Q thì trước hết phải luyện Del và 8k cho chắc cái đã,rồi mới tính tới lên cấp hay không,nhưng còn mấy cấp về sau thì tui thấy cũng có cái dễ của nó,là chuyển từ bình thường sang tự do,thời gian và độ nhanh có tăng hơn trước nhiều,nhưng các bác biết đó....muốn lên cấp cao,thì chuyện đó không khó tý nào,cái khó nhất là bản thân người chơi có thật sự lên tay hay không thôi,nhiều lần(chắc chắn có luôn...)có mấy ai đã từng nản làm Q và nhờ làm giùm ít hay nhiều rồi chứ gì,tui nói thiệt,chẳng bao giờ lên tay đâu,thiệt đó.Tui thì theo nhận định của tui,vì tui đã từng nhảy chung với Cris và Girl_vip_xinh rồi nên biết.Tui nói thiệt nhá,chỉ có girl_vip_xinh mới gọi là tài năng thật sự mà thôi,còn Cris thì chỉ xứng với trình từ 19 đổ xuống mà thôi,không hay lắm đâu,....không tin cứ vào Cn 101 thì trong đó từ Đường Phố tới Nhảy Nền không trong đó áh,vào mới biết "Thái Sơn" là gì
