Trong 1 tập thể lớn thì bất đồng giữa các thành viên là điều không tránh khỏi . Ai cũng cho là mình đúng , không chịu nhịn 1 câu thì làm sao guild phát triển nổi .... Mọi người chỉ bằng mặt mà không bằng lòng , khi có được items là sẽ so đo .Người Việt thì không bằng lòng với người nước ngoài , cho rằng bọn nó lead noob, ko biết cách xếp group , người nước ngoài thì lại ghét người Việt Nam dùng tiếng Việt trên vent, ( hôm trước vào vent nghe có thằng la STFU vietnamese , ****** ) ai mà chịu nổi . Đi raid mà chỉ thích farm boss, không chịu trial , lần nào đi đánh thử boss mới cũng không đủ người ,đến khi down được thì hôm sau xếp hàng cả đống ....
Còn việc chia items không công bằng cũng chỉ là cái lý do vớ vẩn thôi , đã clear được 9 boss , thì việc mình có items chỉ là sớm hay muộn thôi ...việc gì phải cãi nhau.
mặt khác đúng là anh em Việt Nam cũng chưa hòa thuận với nhau cho lắm ( giống như tui ghét thang Zey vì nếu lúc đó không bận thi tốt nghiệp thì main tank đã là tui , Thunderfury is mine , ghét thằng Aoshii vì nó nói nhiều, complain tè le , ghét em Demigirl suốt ngày chỉ lo pvp ......sao ai mình cũng ghét thế nhỉ ... ) . Nhưng lúc chơi lại , tui vẫn chơi Priest cho guild , đã đi raid thì quên hết thù oán ... Đáng tiếc là sao khi down Panther, guild lại disband, biết thế hôm đó dek thèm down nó làm gì ....
Ước gì thời gian trở lại, ước gì và ước gì BF ko disband ..... .
Cái này thật sự rất khó à , nếu 1 người đã đi BWL rồi , thì sẽ mong được thử sức với Aq 40 , xong aq 40 thì mơ được đi Naxx, đi được Naxx không biết thằng Blizz sẽ ra tới cái gì nữa .... Nếu lập lại BF thì phải clear lai MC từ đầu à ? Nó giống như full set tier 1 mà đi lại UBRS kiếm items blue... có mấy ai chịu như thế ? Dù gì cũng mong anh em bên đó khám phá thêm nhiều instance lớn,biết đâu mai này có WoWvn anh em mình lại lập guild BF.Hiện giờ tui về Manaroth chơi lại con Druid ( vãi kẹo thật, từ dạo chơi Priest đâm ra ghiền chơi healer ,lol )