trưởng làng Biteros Mendez :
trưởng làng Mendez là 1 trong ba tên trùm lớn được tiêm queen plagas , hắn có 3 form . Nhưng có thể nói Mendez ngoài cái dáng đệp ra thì chả còn gì hơn , kill hắn ở cả 3 form đều rất dễ dàng ( Mendez yếu một cách đáng ngạc nhiên , tui chỉ quăng cho hắn vài quả lựu đạn mà hắn đã nằm thẳng cẳng luôn , ừm , có lẽ hắn chỉ ngang với một con El gigante )
form 1 : dạng người bình thường , tuy nhiên nhanh và khỏe , ở dạng này ta chỉ phải thực hiện theo các nút bấm chỉ dẫn mà thôi .
form 2 : dạng này Mendez mọc ra 4 cánh tay trên lưng , vẫn còn chân .
form 3 : dạng này Mendez đã mất chân và tấn công bằng cách đu người trên các thanh xà trong nhà kho . Ta chỉ cần shotgun là đủ để nói chuyện với hắn , canh cho tới khi nào hắn tới gần thì nổ súng .
Armaduras : đây là bọn giáp sắt ở trong lâu đài , có 2 form chính : 1 loại có thể đi lại , còn 1 loại chỉ có thể đứng im , khi nào có người đi qua thì chém được 1 nhát duy nhất .
cách chữa : ( chỉ đối với những em có thể đi lại ) do mặc giáp sắt nên chúng khá chì với súng đạn nói chung , vì thế tốt nhất là nên ngắm vào chân ( cho nó khụy xuống rồi ra đạp ) hoặc là bum vào đầu cho nó lòi con Las Plagas trong người ra .
Dos Gigante : như đã nói , Gigante có hai loại : dos gigante và el gigante . El gigante là loại sống ở trên làng , chúng ta sẽ gặp 2 con El Gigante khi chơi game ( cũng tùy vào cách chọn đường , nếu chọn đường khác thì thay vì gặp 2 em , bạn sẽ chỉ gặp 1 con gigante và 2 chị em bella sister ) .
El gigante có đặc điểm là rất khỏe , trâu bò và ưa dùng “đồ” , nhưng cũng rất ngu . trong lần gặp đầu tiên , bạn sẽ gặp 1 em gigante rất thích xài vũ khí : bẻ cây để quật hoặc cậy đá để ném . Nhưng với chiến thuật chạy vòng vòng và dựa vào con sói trắng thì kill nó cũng không khó . lần gặp thứ hai thì chú ý bắn tảng đá trên cao cho rơi vào đầu nó là ok rồi .
Dos gigante : con này ở dưới hầm mỏ , không biết là cái hay đực mà đeo cả mạng che mặt . Bạn sẽ gặp một đôi , kill con đầu bằng cách cho nó rơi xuống dưới hố nham thạch , còn con thứ hai thì chạy vòng quanh và bắn .
Ramon Salazar :
là con cháu đời thứ 8 của dòng họ quí tộc Salazar , từ nhỏ hắn đã sống một mình , không có người thân thích ---> trở thành một tay sai của Saddler . Không hiểu là còn nhỏ tuổi hay thừa hưởng một nguồn gen hơi bị thiếu chất lượng mà Salazar nhỏ thó và khó chịu + kiêu ngạo . Luôn luôn cặp cùng đôi vệ sĩ Verdugo , cuối cùng Salazar đã cùng “bàn tay trái” của mình kết hợp thành một con quái vật to lớn nhưng yếu xìu ( một màn trình diễn đáng thất vọng so với những gì mà con Verdugo right hand đã thể hiện trước đó )
form 1 : dạng người thường , ở dạng này hắn luôn kiêu ngạo và khó chịu như một con lừa .
form 2 : dạng biến hình , ở dạng này bạn chỉ cần chú ý đừng để những cái mồm lớn của nó đớp phải là được , ngoài 3 cái miệng lớn , con quái này còn thả ra những plagas nhỏ , có khả năng làm mất máu .
cách kill : dùng semi-auto nhắm bắn vào trong mắt ở cái đầu ở giữa , khi nó cụp đầu xuống để lộ Salazar ra thì dùng vũ khí mạnh nhất bum vào đó .
giant Salazar status : bức tượng lớn trong lâu đài của Salazar .
Jack Krauser :
có lẽ ko cần nói nhiều về tiểu sử của gã này , nhưng không hiểu trong thời gian huấn luyện trong lực lượng đặc biệt của quân đội , leon đã gây nợ máu gì với Krauser mà hắn tỏ ra rất thù hận Leon .
form 1 : dạng lính thủy đánh bộ : ở dạng này bạn sẽ được chứng kiến những pha đấu dao găm rất tuyệt .
form 2 : vẫn mang hình thù như người thường nhưng cởi trần và mặt bôi vằn vện . Dạng này thì Jack di chuyển khá nhanh và nguy hiểm , cần chú ý tới những pha áp sát để chém hay cắt cổ của hắn .
form 3 : đây là dạng cuối cùng của hắn , cánh tay trái của Jack đã biến đổi thành một cái khiên đầy gai lởm chởm , cái khiên này khá to ---> vô hiệu hóa hết các loại đạn bắn vô hắn . Vì vậy cần ngắm bắn vào chân để khi hắn khụy xuống thì bum đạn vô đầu . Ngoài ra , còn cách kill Jack Krauser bằng dao găm ( chịu khó tham khảo ở topic khác nhá

)
một tin vui cho các mem là có lẽ Jack Krauser chưa chết hẳn , sau khi thua leon , Jack Krauser còn oánh nhau với cả Ada ( seperate way ) , và tui đã từng đọc ở đâu đó thông tin là trước khi hòn đảo nổ tung thì Jack đã kịp trốn đi . Hi vọng trong tương lai sẽ gặp lại hắn .