Hỏa Phụng Liêu Nguyên - mở lần 2 :(

Status
Không mở trả lời sau này.
Phải có bắt buộc phải có , không có chắc tui nhai nhà xuất bản mất.
 
Nhai nhà xuất bản thì ai chẳng nhai được, nhà tôi có một đống truyện của nxb Trẻ nè...Cắt cái đoạn tên đó ra, nhét vào mồm...8-}
 
Cứ cái đà này tôi thấy ông Bran chuẩn bị mở lần 3 là vừa :))
Ừ , mod mà nhìn vào 1 cái thì i như là........:-s
1 trận đánh cả trăm thằng chết thịt thà đầy đường mà phải ăn cơm nắm muối vừng thì phí của trời nhỉ ^^
-Có lý đấy chớ nhỉ :D . Nhìu thằng mới chết còn tươi , đói thì phải ăn thoai...Xưa giờ biết bao nhiu người đã phải ăn thịt chết của đồng loại để tồn tại roài........ Đặc biệt mấy thằng bị GY chém ấy , đường cắt rất ngọt nhá , ko làm ảnh hưởng đến thớ thịt nhá , lạng mỡ vừa đủ nhá , thêm 1 vắt cơm dấm là đc ngay món sushi ;;)
 
Khiếp wa'..Kinh tởm bựa...+________+, tôi sắp đến giờ cơm rồi nhá mấy pa, làm ơn tha cho cái mồm khốn khổ của tôi đi, để nó còn nhét được 5, 6 bát cơm vào bụng...T_____T
 
theo cái tình hình kiểu này thì chuẩn bị lập topic thứ 3 là vừa=)). quá đúng
TT xuất hiện sẽ thế nào nhỉ
 
từ màn thầu là đồ ăn chay mà chuyển sang thịt người thì có thể nói topic này có rất nhiều cách chuyển để tài kinh dị , mà mấy vấn đề này có hơi xa vời so với nội dung topic à.
 
xa thì có nhưng vẫn xoay quanh vấn đề của HPLN là dc rùi
dạo này vol 24 chậm quá, TM đang bí ý tưởng=))
 
ai ăn thì để lại tui cái ngọc dương...........
 
sao cái thằng BT lại có xăm nhỉ, hay ho gì mà xăm nó lên mặt
nhìn cool chứ o handsome
 
cái này là do ý muốn của tác giả chứ ai biết nó có muốn xăm hay không, mà sao nhìn Bàng Thống thiếu nhan sắc so với mấy bát kì khác dữ, ai cũng là mĩ nam nhân trừ chả.
 
Đâu có! Bàng Thống nhìn Xì-tin nhất trong nhóm đó!
 
ặc, tui tưởng ở TQ mới chỉ có vol 23 thui chứ, sao VN lại có vol 24 vậy
 
Hix, có ai coi chap 198 và 199 chưa vậy ::( , Tàn Binh thế là hết rồi ::( . Ngày mai chưa chắc sẽ có vol 24 ở vn đâu:o
 
Nếu đã đọc trước rồi thì làm ơn đừng nói để anh em còn có tí hồi hộp mà xem chứ...+_____+
 
Thứ 2 rồi .Chỉ có Katsu =))
Hỏi đến Hỏa Phụng ----> "chắc thứ tứ mới ra con à" =))
Bán sách mà ko chịu cập nhật thông tin chi cả =))
 
Lại thêm những chuỗi ngày dài chờ đợi. Chắc 3, 4 năm sau tái bản lại phần 1 quá. Nói lại nhớ đến Phong Vân :-s
 
Vậy là đúng rồi , nhật ký sáng nay :
10h30 ra tiệm sách nó bảo :"HP nó chưa về"
12h ra lần nữa thì ...." chưa về HP em ơi"
Kiểu này là lại chứng nào tật nấy rồi . VN mãi mãi vẫn là Việt Nam.
 
Nhưng nghe nói mới ra đến Vol 23 mà, Vol 24 ở đâu dzậy
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top