- Banned
- #1
Tui đã đọc nhiều bài viết ở trong box này và nhận thấy Silent Hill đúng là game có nội dung sâu sắc nhất mà tui từng biết, kể cả game phiêu lưu cũng không bằng đâu, hay theo kiểu khác nhưng không sâu bằng, các phiên bản ít liên quan nhưng có mối liên hệ khăng khít chặt chẽ với nhau, tất cả các chi tiết đều có ý nghĩa, kể cả hình dáng quái vật, như trong SH2 thì là tượng trưng cho sự bệnh hoạn trong dục vọng của James, trong SH3 thì là sự hận thù của Heather, trong SH4 thì nói chung là ký ức của Walter( như ở cửa hàng thú nuôi thì có các con quái vật trông như nửa người nửa thú) tui rất muốn được bàn luận về vấn đề này vì còn nhiều thứ tui chưa hiểu chẳng hạn như loài chó, tại sao chúng lại xuất hiện nhiều như thế, con double head trong SH3 và con chó trong sh4, con quái vật như đứa bé có hai đầu di chuyển bằng tay trong SH4 có phải là Bill và Miriam Locaine, hai đứa trẻ sống ở Silent Hill bị Walter giết không, trong lúc chìm vào trong cơn mơ vào thế giới rỉ sét chém giết quái vật thì thân xác của các nhân vật làm gì ??
Ngoài ra tui còn thấy rất thú vị với chi tiết khi James tới Silent Hill, vào một nhà vệ sinh rửa mặt, và khi ngẩng mặt lên thì đã chìm vào thế giới ma quái mất rồi, giống y như trong phim The Devil's Advocate (luật sư của quỷ) khi mà Kevin Lomax(Keanu Reeves) vào nhà vệ sinh rửa mặt, ngẩng lên thì đã rơi vào thế giới của trùm Satan(Al pacino) đến khi anh tự sát bằng 1 viên đạn thì mới thoát ra khỏi, trở về ngay thời điểm vừa rửa mặt xong, có lẽ James cũng bị giống thế, toàn bộ hành trình trong SH2 chỉ là khoảnh khắc, sau đó James chán đời quá nên kết thúc bằng In Water
(Có thể tui viết sai cái gì đó xin chỉ giáo) Mời mọi người vào thảo luận cho vui !
Ngoài ra tui còn thấy rất thú vị với chi tiết khi James tới Silent Hill, vào một nhà vệ sinh rửa mặt, và khi ngẩng mặt lên thì đã chìm vào thế giới ma quái mất rồi, giống y như trong phim The Devil's Advocate (luật sư của quỷ) khi mà Kevin Lomax(Keanu Reeves) vào nhà vệ sinh rửa mặt, ngẩng lên thì đã rơi vào thế giới của trùm Satan(Al pacino) đến khi anh tự sát bằng 1 viên đạn thì mới thoát ra khỏi, trở về ngay thời điểm vừa rửa mặt xong, có lẽ James cũng bị giống thế, toàn bộ hành trình trong SH2 chỉ là khoảnh khắc, sau đó James chán đời quá nên kết thúc bằng In Water
(Có thể tui viết sai cái gì đó xin chỉ giáo) Mời mọi người vào thảo luận cho vui !

). Thực sự thì lúc đầu gặp con giòi tôi chỉ nghĩ đó là 1 cái ống j đó, đập thử thì thấy toé máu
) cũng là sự hả hê lẫn sợ hãi của James khi được liên tục phết chúng nó, rồi lại chạy trốn thịt của chúng. Có một điều nữa là nó có phần trên như gói lại bằng plastic, như nỗi sợ hãi của James trước sự đau ốm của Mary, nên tạo ra 1 thứ giống như vỏ bọc. Lại còn trước lần đầu đấu với Piramid Head, James trông thấy cảnh tượng nó cưỡng bức 1 con Lying Figures này.
. Cũng là sự chán ghét bệnh viện của James