RE mình ấn tượng nhất là RE 1 remake. Cảm giác rợn người khi đi lại trong cả cái mansion im phăng phắc chẳng có tiếng động gì ngoài tiếng bước chân vang lên, và cái bóng le lói của mình hắt lên tường. Quái vật thì thôi rồi, đạn thì hiếm, mà 1 đặc điểm của RE 1 remake là zomebie ko bao giờ chết, trừ khi bạn bắn nát óc nó hoặc dùng cồn đốt xác (số lượng cồn rất hạn chế) thành ra việc lựa chọn đồ trở nên rất phức tạp, quay lại rương để lấy key item là phải chạy qua bao nhiêu con Crimson head (zomebie tiến hóa) với khả năng chạy nhanh như sóc, móng vuốt lằng ngoằng, máu me tửm lợm. Đoạn mình chơi mà gắn 4 cái mặt nạ vào rồi cái quan tài rơi xuống sợ muốn đông máu luôn

liệt kê sơ sơ các loài quái có Chimera, Hunter, Black Tiger (nhện đỏ), Neptune (1 đớp là ...You are dead) Plant 42, Yawn (con này 1 tạp đớp gọn thằng đồng đội mình) và Mr Tyrant ko thế thiếu trong các RE

. Nhưng cái mình thích nhất trong RE 1 là địa điểm của nó. Khu Mansion rộng khủng khiếp, Court Yard - có căn phòng ẩm thấp ở của Lisa Trevor - 1 sản phẩm bị thí nghiệm của Um, Residence - nơi trọ của Plant 42, Altar - khu mộ me Lisa, Mining - Khu hầm mỏ Enrico bị giết, Lab - miễn bàn, chỉ biết có các cái túi treo lủng lẳng con gì đó

. Graphic cực đẹp, có thể nói là PS2 chưa có nổi 1 trò nào ngang bằng, những chiếc bàn rỉ sét và, khu hầm mỏ ẩm thấp, hay khu Lab rỉ sét đầy những sản phẩm.
Còn thích là RE 0, vì Billy là nhân vật cool nhất trong series này, với các đoạn cutscene (về quá khứ của Billy) nét như Sony

. cách đi 2 người khá thú vị

cho dù bớt đi đôi chút sợ hãi. Khu phong lab trong RE 2 nhìn thấy khá thú
