PlazMaT3K
Mr & Ms Pac-Man
- 23/10/06
- 148
- 0
cho mình hỏi ở đây ai đã chơi RE remake rồi mà phát biểu hùng hồn vậy :-- ai nhìn vào cái system GC mà phán ngay đc game hay hay dở thì cũng tài
có thể khẳng định Remake và RE0 ko hề dưới cơ RE 4 về khoản graphic là bao
còn mình chơi bao nhiêu game PS2 rồi á, mình có PS2 từ năm 2001, và tới nay mới có sơ sơ trên 200 cái đĩa thôi ấy mà, từ cái thời đĩa đúc nó còn bán 40k 1 cái cơ
. Và GC version của RE4 là 9.6 điểm, trong khi PS2 ver có 9.3 thôi.
Và mình cũng chẳng hề chê RE 4. Mình đã từng chơi lại nó 2 lần. Đúng là nó là game hay nhất 2005, chẳng ai có thể phủ nhận đc. Nhưng nó đã mất đi quá nhiều tính chất của Resident Evil, ko còn là 1 game survival đúng nghĩa nữa mà là đặc chất "shoot and run". Độ kinh dị và độ khó giảm đi đáng kể, thứ nhất là kho chứa đồ là cả chiếc vali to như túi Doremon thì đúng hơn, lại ko tính keyitem vô. Thừ 2 là lượng đạn và item thì quá nhiều, chứ chưa kể việc lại còn có ông kẹ chuyên ra bán súng ống nữa. Việc giết trùm cũng quá dễ dàng, bất cứ các thể loại gì bỏ 30.000 ra mua cái ống phóng thì gần như con nào cũng thành tương hết. Thứ 3 là unlimited saves. Và chính vì đc trang bị đến tận răng như vậy, nên chơi RE 4 ko hề có chút cảm giác hồi hộp và sợ như các RE khác, gần như cứ băng băng mà chạy. đó chính là lý do mình thích RE remake hơn, với những khoảng lâu đài tối tăm, và phải dè xẻn từng viên đạn 1, và item cũng phải lựa chọn thật kĩ càng, vì mỗi lần chạy về lấy đồ ở rương là đi qua bao nhiêu nguy hiểm với crimson head và hunter rồi
có thể khẳng định Remake và RE0 ko hề dưới cơ RE 4 về khoản graphic là bao
còn mình chơi bao nhiêu game PS2 rồi á, mình có PS2 từ năm 2001, và tới nay mới có sơ sơ trên 200 cái đĩa thôi ấy mà, từ cái thời đĩa đúc nó còn bán 40k 1 cái cơ
. Và GC version của RE4 là 9.6 điểm, trong khi PS2 ver có 9.3 thôi. Và mình cũng chẳng hề chê RE 4. Mình đã từng chơi lại nó 2 lần. Đúng là nó là game hay nhất 2005, chẳng ai có thể phủ nhận đc. Nhưng nó đã mất đi quá nhiều tính chất của Resident Evil, ko còn là 1 game survival đúng nghĩa nữa mà là đặc chất "shoot and run". Độ kinh dị và độ khó giảm đi đáng kể, thứ nhất là kho chứa đồ là cả chiếc vali to như túi Doremon thì đúng hơn, lại ko tính keyitem vô. Thừ 2 là lượng đạn và item thì quá nhiều, chứ chưa kể việc lại còn có ông kẹ chuyên ra bán súng ống nữa. Việc giết trùm cũng quá dễ dàng, bất cứ các thể loại gì bỏ 30.000 ra mua cái ống phóng thì gần như con nào cũng thành tương hết. Thứ 3 là unlimited saves. Và chính vì đc trang bị đến tận răng như vậy, nên chơi RE 4 ko hề có chút cảm giác hồi hộp và sợ như các RE khác, gần như cứ băng băng mà chạy. đó chính là lý do mình thích RE remake hơn, với những khoảng lâu đài tối tăm, và phải dè xẻn từng viên đạn 1, và item cũng phải lựa chọn thật kĩ càng, vì mỗi lần chạy về lấy đồ ở rương là đi qua bao nhiêu nguy hiểm với crimson head và hunter rồi


:o
đó mới chỉ là giới thiệu
đó là bản Deadly Silence
gần giống cái RE1 Original đó
.
