phamhuubang
Youtube Master Race
- 16/10/06
- 11
- 0
Xin chào tất cả các bạn,tôi xin đưa ra 1 topic luận bàn về ngành công nghiệp Game hiện đang phát triển trên khắp thế giới.Tôi có thể nói rằng không phải là pro gamer như nhiều bạn ở đây( Các bài viết rất xuất sắc mà tôi chưa thể hiểu hết và cảm nhận được hết cái hay của nó).Phải nói rằng tôi muốn để topic trong shilent hill vì tôi rất kết game này.....Nhớ cách đây 3 năm khi lần đầu tiên chơi shilent hill 2 tôi đã cảm thấy rất sợ hãi cùng anh chàng james sunderland mang theo cây đèn trên túi áo đi trong đêm tối, và thật sự là khá khiếp sợ khi vào bệnh viện ..............tui sợ quá không dám nói nữa...............X(
Thật sự mà nói câu chuyện của shilent hill rất kỳ bí nhưng đầy tính nhân văn,nó giống như 1 cuốn tiểu thuyết chứa đựng những nỗi sợ hãi nhưng như tôi đã từng nói,nó vẫn thiếu 1 chút gì đó của sự kinh dị.......( trừ y tá trong shilent hill thì các con trùm trông khá kỳ quặc...).Theo tôi,shilent hill đã thành công trong các bản 3 và 4...Oao thật khiếp sợ,tôi chỉ đọc tờ Thế Giới Game mà đã lạnh toát cả người,công nghệ đã chắp cánh cho sự kinh dị......Nếu tôi còn chơi tiếp chắc tôi vỡ tim mà chết mất...........
Đó là vài câu nói của tôi về shilent hill còn bây giờ là về sự phát triển của ngành công nghiệp game.Từ những trò chơi xếp hình trên máy điện tử cầm tay,rồi máy snes cắm băng,rồi sega, đĩa mềm,PS1 rồi PS2, XBOX rồi XBOX 360 và chắc PS3 còn mang đến những điều tuyệt vời hơn nữa......
Tôi viết bài này vì tôi luôn tâm niệm một điều cuộc sống và game chỉ cách nhau 2 chứ:"Game Over"
Nếu trong game bạn làm gì đi nữa,bạn có thể chắp cánh cho những giấc mơ của mình bay cao và cùng lắm là game over .Nhưng ngoài xã hội sẽ không có điều đó vì vậy tôi có thể nói là khá nhút nhát...Vì chỉ 1 sơ sẩy là The End luôn
Nỗi sợ hãi của tôi với game kinh dị chính là Zombie,tôi rất khiếp sợ chúng và tôi sợ rằng với sự phát triển của KHKT sẽ có ngày chúng thật sự xuất hiện và bước đi trên thế giới này .......Thật kinh khủng..................Nhưng trước lúc đó khi ngành CN Game đã phát triển chúng ta hãy thử tưởng tượng một thế giới như sau(theo tôi đó là 1 bước tiến rất lớn và các bạn nên thử một chút mơ ước về tương lai của ngành Game)........
Khi đó không còn khái niệm về Game nữa,Game là một thứ mà ban chỉ có thể chơi trong giấc ngủ ......Không có máy móc,không có màn hình vi tính hay tivi,con người sẽ chìm đắm trong giấc mơ của mình......Thật tuyệt vời tất cả sẽ rất thực tế và tôi mong ước được tận hưởng cảm giác đó,bạn sẽ cầm những khẩu súng thật,bước đi thật,mất máu thật và cũng có thể chết thât...........Chết vì sự khiếp sợ,đó là điều mà game không nên mang lại,tôi rất hy vọng rằng tương lai của loài người sẽ ngày càng văn minh hơn và những bí ẩn sẽ được giải đáp để tất cả sẽ chỉ còn là sự dối lừa..........Hãy để game chắp cánh cho những ước mơ của mỗi con người nhưng không bao giờ thành hiện thực bạn nhé( vd: game kinh dị<bạo lực )
Thật sự mà nói câu chuyện của shilent hill rất kỳ bí nhưng đầy tính nhân văn,nó giống như 1 cuốn tiểu thuyết chứa đựng những nỗi sợ hãi nhưng như tôi đã từng nói,nó vẫn thiếu 1 chút gì đó của sự kinh dị.......( trừ y tá trong shilent hill thì các con trùm trông khá kỳ quặc...).Theo tôi,shilent hill đã thành công trong các bản 3 và 4...Oao thật khiếp sợ,tôi chỉ đọc tờ Thế Giới Game mà đã lạnh toát cả người,công nghệ đã chắp cánh cho sự kinh dị......Nếu tôi còn chơi tiếp chắc tôi vỡ tim mà chết mất...........
Đó là vài câu nói của tôi về shilent hill còn bây giờ là về sự phát triển của ngành công nghiệp game.Từ những trò chơi xếp hình trên máy điện tử cầm tay,rồi máy snes cắm băng,rồi sega, đĩa mềm,PS1 rồi PS2, XBOX rồi XBOX 360 và chắc PS3 còn mang đến những điều tuyệt vời hơn nữa......
Tôi viết bài này vì tôi luôn tâm niệm một điều cuộc sống và game chỉ cách nhau 2 chứ:"Game Over"
Nếu trong game bạn làm gì đi nữa,bạn có thể chắp cánh cho những giấc mơ của mình bay cao và cùng lắm là game over .Nhưng ngoài xã hội sẽ không có điều đó vì vậy tôi có thể nói là khá nhút nhát...Vì chỉ 1 sơ sẩy là The End luôn
Nỗi sợ hãi của tôi với game kinh dị chính là Zombie,tôi rất khiếp sợ chúng và tôi sợ rằng với sự phát triển của KHKT sẽ có ngày chúng thật sự xuất hiện và bước đi trên thế giới này .......Thật kinh khủng..................Nhưng trước lúc đó khi ngành CN Game đã phát triển chúng ta hãy thử tưởng tượng một thế giới như sau(theo tôi đó là 1 bước tiến rất lớn và các bạn nên thử một chút mơ ước về tương lai của ngành Game)........
Khi đó không còn khái niệm về Game nữa,Game là một thứ mà ban chỉ có thể chơi trong giấc ngủ ......Không có máy móc,không có màn hình vi tính hay tivi,con người sẽ chìm đắm trong giấc mơ của mình......Thật tuyệt vời tất cả sẽ rất thực tế và tôi mong ước được tận hưởng cảm giác đó,bạn sẽ cầm những khẩu súng thật,bước đi thật,mất máu thật và cũng có thể chết thât...........Chết vì sự khiếp sợ,đó là điều mà game không nên mang lại,tôi rất hy vọng rằng tương lai của loài người sẽ ngày càng văn minh hơn và những bí ẩn sẽ được giải đáp để tất cả sẽ chỉ còn là sự dối lừa..........Hãy để game chắp cánh cho những ước mơ của mỗi con người nhưng không bao giờ thành hiện thực bạn nhé( vd: game kinh dị<bạo lực )
.