nasuada
Mr & Ms Pac-Man
- 12/10/06
- 168
- 0
Đây là bài báo đã đăng khá lâu trên báo TNTP , hồi tháng sáu .Tuy vậy, tui vẫn muốn đưa lên để các bác bình luận . Dưới đây là nguyên văn bài báo đó :
"NHỮNG OTAKU CHẾT CHÌM TRONG TƯỞNG TƯỢNG
Bạn có biết otaku là gì không ? Đây là danh từ gọi chung những bạn yêu mến truyện tranh và phim hoạt hình (Anime-Manga), mà hầu hết là Teen tụi mình. Nhưng có không ít teen chìm lỉm trong thế giới hư ảo ấy, để rồi xa dần những hoạt động xã hội. Đó là điều mà bản thân những nhà sản xuất A/M không hề muốn chút nào.
Chết đuối trong hồ bơi ảo tưởng :
Teen là chúa khoái mơ mộng và thần tượng. Nhưng nếu như trước đây họ ấp ủ nâng trứng hứng hoa những bảo vật mang thương hiệu Becks, Bae Yung June, A2, ABo thì bây giờ các thần tượng sống phải dời ngay vào ngăn tủ hoặc đau thương hơn là tạm trú ở... gậm giường chẳng hạn. Ai là kẻ tiếm ngôi thế nhỉ ? Brits, Blue nằm mơ cũng không thể ngờ “xạ thủ săn tim” mấy cô nương lại là những hotboy, hotgirl vô tri bước ra từ thế giới truyện tranh. Từ việc chọn thần tượng theo trường phái “vô thực” đến mơ ước, mục đích phấn đấu của họ cũng “tơ lơ mơ” luôn . Các ấy thử tưởng tượng xem nhé, rất nhiều fan “nặng đô” của “Con trai con gái”, “Con nhà giàu” luôn ấp ủ giấc mơ về những anh chàng tóc dài mắt to như hai cái... giếng. Rồi còn gì nữa, các giấc mơ cổ tích thời @ cũng đi theo luôn vào giấc ngủ. “Ờ, tớ chẳng cần học giỏi, tớ cứ bình thường hậu đậu rùi sẽ có lúc một hoàng tử đẹp trai tìm đến cho mà xem” hay “Tớ chỉ ước gì ngoài đời cũng có những anh bạn tóc dài, mắt to, cười nửa miệng, học giỏi, có thể nhận ra từng thay đổi nhỏ bất kì của tớ và hay sáng tạo nhiều chiêu bất ngờ”. Hix! Có tìm đỏ mắt giữa rừng hotboy cũng chẳng thấy ai đủ hết những tiêu chuẩn của các nàng. Mà như thế có khi lại may, không thì các cô có mà “uýnh nhau” hết à, hihi. Ngoài manga và anime ra, có lẽ chỉ tìm thấy những mẫu hình lý tưởng đó trên phim Hàn mà thui.
Chết chìm ngay cả ở... trên bờ
Nghe thì có vẻ buồn cười thật nhưng rõ ràng trong đời sống mà sự năng động và tính hoạt bát của Teen đang được tôn vinh thì lại có không ít 8x, 9x vùi đầu vào truyện tranh, sống dật dờ bằng những tưởng tượng. Đột nhập vào phòng của không ít những fan truyện tranh, bạn có thể dễ dàng bắt gặp một không gian với ánh sáng lờ mờ và trên bốn bức tường, trên trần nhà, trên giá sách, ở chăn gối ôm đầy nhóc những anh chàng/cô nàng “đẹp rạng ngời mà không chói lóa”. Còn dưới gầm giường hay những “phòng chứa bí mật” thì la liệt truyện tranh (thì để tránh phụ huynh “thập diện mai phục” mờ).
Bây giờ thử nghía qua một cái list các công việc trong ngày của một otaku mà tớ túm được trên net nhé :
Sáng: ngủ dậy vù đi học thật sớm (đừng tưởng ngoan, đi kiếm truyện mới nhất đấy). Nếu có truyện thì tiết 1, 2 cứ vô tư mà chúi mũi vào truyện, còn nếu không thì tiết 3, 4 cũng sẵn sàng tư thế... bùng vì lý do hơi bị “cá chuối” : không có hứng học (!).
Trưa: về nhà —> ăn cơm —> tót lên giường đọc truyện tiếp.
Chiều: Lên net săm soi M/A mới hoặc vào các web tủ của dân otaku.
Tối: Cả ngày đọc truyện chán bét nhè rồi, tối để dành đầu óc thư giãn xem...anime bằng vi tính —>bó tay toàn tập chứ còn gì nữa! Sống chết vì M/A đến quên cả học, quên cả “một phần tất yếu của cuộc sống’’ là giao tiếp và sinh hoạt tập thể, thậm chí trở nên xa lạ với bạn bè nguời thân —>một bộ phận otaku đang lạc nhịp dần với xã hội .............."
Bơi thế nào để không chìm ?
Lên diễn đàn của các forum A/M (accvnet) bạn sẽ thấy không ít những otaku ca cẩm về chuỗi ngày buồn tẻ, chán ngắt chẳng muốn mở mắt. Không hiếm teen bị stress vì không hòa nhập được với bạn bè do sở thích và niềm say mê của mình. Đam mê A/M, đó là xu hướng đang hâm nóng teen toàn thế giới, nhưng đam mê thế nào cho đúng mức, tưởng tượng thế nào để đừng quá “siêu thực” nếu không bạn sẽ dễ trở thành UFO trong mắt bạn bè. Thế nên hè này, nếu có thả phanh với truyện tranh hay phim hoạt hình thì các ấy cũng nhớ dành thời gian nhiều hơn để quan tâm tới bạn bè và gia đình nhé. Đi du lịch với đám bạn thân, vào bếp học nấu ăn với mẹ, “đấu” thể thao với bố... đó mới thực sự là những phút giây hạnh phúc đấy. Bạn cứ thử mà xem!
"NHỮNG OTAKU CHẾT CHÌM TRONG TƯỞNG TƯỢNG
Bạn có biết otaku là gì không ? Đây là danh từ gọi chung những bạn yêu mến truyện tranh và phim hoạt hình (Anime-Manga), mà hầu hết là Teen tụi mình. Nhưng có không ít teen chìm lỉm trong thế giới hư ảo ấy, để rồi xa dần những hoạt động xã hội. Đó là điều mà bản thân những nhà sản xuất A/M không hề muốn chút nào.
Chết đuối trong hồ bơi ảo tưởng :
Teen là chúa khoái mơ mộng và thần tượng. Nhưng nếu như trước đây họ ấp ủ nâng trứng hứng hoa những bảo vật mang thương hiệu Becks, Bae Yung June, A2, ABo thì bây giờ các thần tượng sống phải dời ngay vào ngăn tủ hoặc đau thương hơn là tạm trú ở... gậm giường chẳng hạn. Ai là kẻ tiếm ngôi thế nhỉ ? Brits, Blue nằm mơ cũng không thể ngờ “xạ thủ săn tim” mấy cô nương lại là những hotboy, hotgirl vô tri bước ra từ thế giới truyện tranh. Từ việc chọn thần tượng theo trường phái “vô thực” đến mơ ước, mục đích phấn đấu của họ cũng “tơ lơ mơ” luôn . Các ấy thử tưởng tượng xem nhé, rất nhiều fan “nặng đô” của “Con trai con gái”, “Con nhà giàu” luôn ấp ủ giấc mơ về những anh chàng tóc dài mắt to như hai cái... giếng. Rồi còn gì nữa, các giấc mơ cổ tích thời @ cũng đi theo luôn vào giấc ngủ. “Ờ, tớ chẳng cần học giỏi, tớ cứ bình thường hậu đậu rùi sẽ có lúc một hoàng tử đẹp trai tìm đến cho mà xem” hay “Tớ chỉ ước gì ngoài đời cũng có những anh bạn tóc dài, mắt to, cười nửa miệng, học giỏi, có thể nhận ra từng thay đổi nhỏ bất kì của tớ và hay sáng tạo nhiều chiêu bất ngờ”. Hix! Có tìm đỏ mắt giữa rừng hotboy cũng chẳng thấy ai đủ hết những tiêu chuẩn của các nàng. Mà như thế có khi lại may, không thì các cô có mà “uýnh nhau” hết à, hihi. Ngoài manga và anime ra, có lẽ chỉ tìm thấy những mẫu hình lý tưởng đó trên phim Hàn mà thui.
Chết chìm ngay cả ở... trên bờ
Nghe thì có vẻ buồn cười thật nhưng rõ ràng trong đời sống mà sự năng động và tính hoạt bát của Teen đang được tôn vinh thì lại có không ít 8x, 9x vùi đầu vào truyện tranh, sống dật dờ bằng những tưởng tượng. Đột nhập vào phòng của không ít những fan truyện tranh, bạn có thể dễ dàng bắt gặp một không gian với ánh sáng lờ mờ và trên bốn bức tường, trên trần nhà, trên giá sách, ở chăn gối ôm đầy nhóc những anh chàng/cô nàng “đẹp rạng ngời mà không chói lóa”. Còn dưới gầm giường hay những “phòng chứa bí mật” thì la liệt truyện tranh (thì để tránh phụ huynh “thập diện mai phục” mờ).
Bây giờ thử nghía qua một cái list các công việc trong ngày của một otaku mà tớ túm được trên net nhé :
Sáng: ngủ dậy vù đi học thật sớm (đừng tưởng ngoan, đi kiếm truyện mới nhất đấy). Nếu có truyện thì tiết 1, 2 cứ vô tư mà chúi mũi vào truyện, còn nếu không thì tiết 3, 4 cũng sẵn sàng tư thế... bùng vì lý do hơi bị “cá chuối” : không có hứng học (!).
Trưa: về nhà —> ăn cơm —> tót lên giường đọc truyện tiếp.
Chiều: Lên net săm soi M/A mới hoặc vào các web tủ của dân otaku.
Tối: Cả ngày đọc truyện chán bét nhè rồi, tối để dành đầu óc thư giãn xem...anime bằng vi tính —>bó tay toàn tập chứ còn gì nữa! Sống chết vì M/A đến quên cả học, quên cả “một phần tất yếu của cuộc sống’’ là giao tiếp và sinh hoạt tập thể, thậm chí trở nên xa lạ với bạn bè nguời thân —>một bộ phận otaku đang lạc nhịp dần với xã hội .............."
Bơi thế nào để không chìm ?
Lên diễn đàn của các forum A/M (accvnet) bạn sẽ thấy không ít những otaku ca cẩm về chuỗi ngày buồn tẻ, chán ngắt chẳng muốn mở mắt. Không hiếm teen bị stress vì không hòa nhập được với bạn bè do sở thích và niềm say mê của mình. Đam mê A/M, đó là xu hướng đang hâm nóng teen toàn thế giới, nhưng đam mê thế nào cho đúng mức, tưởng tượng thế nào để đừng quá “siêu thực” nếu không bạn sẽ dễ trở thành UFO trong mắt bạn bè. Thế nên hè này, nếu có thả phanh với truyện tranh hay phim hoạt hình thì các ấy cũng nhớ dành thời gian nhiều hơn để quan tâm tới bạn bè và gia đình nhé. Đi du lịch với đám bạn thân, vào bếp học nấu ăn với mẹ, “đấu” thể thao với bố... đó mới thực sự là những phút giây hạnh phúc đấy. Bạn cứ thử mà xem!

. Những gì tác giả bài báo này nhìn thấy chỉ là mặt tiêu cực, còn thực hư thế nào thì chắc nhỏ cũng ko rõ. Nói thiệt , nếu đã là otakus " xịn " thì ko có cái kiểu đọc truyện trong giờ học đâu. Hơn nữa, tui thấy hầu hết otakus đều học giỏi, chớ có bao giờ độn sổ?
,chiên ngon hơn :'>
...