kiểu này mai mốt mua PS,Xbox sẽ chơi MMORPG thoải mái mà chả ai kiển soát..chỉ sợ lúc đó lại ra thêm thông tư mới:
Mỗi line ADSL chỉ được xài 5h/day
Sau đó dân ta đành ngậm bồ hòn,nhà nước bảo sao tui làm vậy.Hết 5h/day online thì offline tiếp.
Chỉ sợ lúc đó lại bắt cài phần mềm 5H1D vô con console,khi đó console chỉ turn on 5h thôi,sau đó sẽ tự off..hôm sau mới được turn on tiếp.
Bực quá chuyển qua coi TV,video nhiều nghi cũng bị luôn..nói chung cứ "trẻ con" nghiền cái gì sẽ cut down cái đó.Thích ăn kẹo,không kiểm soát nổi,1 CMND chỉ được mua 50gr kẹo thôi

.Bị bệnh nhiều,bệnh viện quá tải,vấn đề không kiểm soát nổi --> chỉ chữa bệnh 5 lần/year/CMND thôi nha

Vấn đề xã hội mà không giải quyết được thì đẩy qua doanh nghiệp vậy..eo ôi..The Lost World (Thế giới đã mất) hic hic...
Nói chung theo tui thì vì trong cái ngành giải trí này,mấy pa cty game không biết cách "ứng xử tốt" cho nên "tao cho tụi bây tiu đời" quá ^^ mấy bác có đồng ý vơi quan điểm của tui hem..
Quyết định "kỹ thuật hạn chế điểm thưởng ngu ngốc" chưa đúng ban hành ngày 16,ngày 17 kỷ luật nguyên đám.Cảnh này làm tui nhớ cái thời đi học PTTH quá(Làm bài sai 1 tí là bị chửi ngu,cốc 1 cái vào đầu ngay.Tập làm văn không theo "bài mẫu" của cô bị <5 điểm ngay).Mình tưởng chỉ có mình bị ức chế,ai dè mấy pa giám đốc bảnh chọe cũng như mình hồi đó thôi hehehehe...Cô giáo như lãnh đạo cao cấp,doanh nghiệp như học trò hà hà hà