Chuyên đề dành cho những người yêu thích làm phụ đề .

  • Thread starter Thread starter Steiner
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Cái đó thuộc về hiệu ứng đặc biệt rồi , em phải kết hợp các lệnh cơ bản mà anh đã giới thiệu trong mấy bài đầu của topic này . Nói ra thì phức tạp lắm , đòi hỏi em phải biết tác dụng của tất cả các lệnh ass và phối hợp cho hợp lý thì mới đc .

Nếu em cần làm hiệu ứng thì đưa file kara đã được canh dạng {\k..}a {\k..}b cho anh , anh sẽ viết hiệu ứng cho em rồi em về tự tham khảo lại .

Cứ vậy em nhé (^_^)

ok lần sau onl em up cho anh cái file ssa (^0^) thích làm quá mà, dính vô rùi giờ mê làm luôn rồi :">
 
Muốn bí mật thì share cho anh wa yahoo , lúc 7 giờ đến 11 giờ các ngày trong tuần , còn nếu không có gì wan trọng thì cứ up lên đây ^^
 
White Light

niềm hân hoan tràn ngập khắp mọi miền
chan chứa tình yêu thương
trong những bông tuyết
với Santa Claus
Sweet, sweet all night
Sweet, sweet Christmas ( Đoạn này giữ nguyên có vẻ hay hơn là trans hẳn sang )
Nnn...
Trong quá khứ khi chỉ còn hai chúng ta
Dành những phút im lặng như thế này ( yeah )
Đã lâu rồi em mới có cảm giác này
Nhưng giờ đây anh đã quá xa vời

Mình luôn gặp nhau tại nơi như thế này,cùng một thời khắc (yeah-yeah)
Tô lên màu sắc cho thành phố,tay trong tay ( tay trong tay...)
Hát lên bài ca Christmas
Và em mong rằng những nỗi đau sẽ trôi đi vĩnh viễn
Và điều đó sẽ mãi là sự thật,vì cạnh em luôn có anh

*Trái tim đã giá băng thật ra chỉ là dối lòng
Trong tim em vẫn tin vào tình yêu của anh dành cho em
Em không biết rằng quá khứ đã kéo dài những đêm dài đau thương
Anh có biết em vẫn mong chờ gặp anh một lần nữa
Baby trong ngày đặc biệt

Hóa ra bóng tối không theo gót anh dù anh có đi đến nơi đâu
Em như hòa vào những bông tuyết đang rơi nhẹ từ trên cao
( Mãi mãi ) mãi mãi ( bất cứ lúc nào ) và sẽ mãi như thế
Em sẽ không bao giờ để anh đi nữa ( Không bao giờ )
em hứa dưới ánh sáng của mặt trời

Thời khắc ngày 25 tháng 12 đã đến
Nhưng em vẫn không thể bình tâm được,nhưng
Đêm nay,em sẽ lại thắp lên ngọn nến (Singin’)
Silent Night Holy Night
Merry Merry Christmas (Merry Christmas)

Oh baby
Khi mắt ta chạm nhau và người này lặng nhìn người kia
Không biết vì sao nó giống như lần đầu ta gặp nhau
( Ngày đầu tiên gặp gỡ nửa còn lại )
Với lời cầu hôn nằm trong chiếc nhẫn
Chuông thánh vẫn ngân vang không ngừng
Mong sẽ bên nhau hạnh phúc vào năm tới

*1, *2 repeat
Sau bao lần tìm kiếm không ngừng nghỉ,em đã gặp lại anh
Và chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau trong thế giới màu bạc
Em sẽ không để anh đi nữa đâu
Em hứa dưới ánh sáng của mặt trời
*1, *2 repeat

...
Đùa tí
dịch lâu rồi nhưng chưa chỉnh câu :))
 
Bạn Gà dịch hay quá:x nhưng cố gắng làm nốt 4 bài còn lại càng sớm càng tốt nhé^^.Mà Gà drop cái First Chrismas rùi à?Thế là bắt đầu công cuộc tra từ điển Jap-eng8-}:((
...btw White light không phải là ánh sáng mặt trời đâu:p và tớ sẽ edit 1 vài chỗ nhé:p
 
Em gửi chưa vậy em ơi , sao hông thấy trả lời ?
 
Em đang muốn điên lên đâyX(
Sáng đến giờ gamevn die nên không lấy địa chỉ của Tanny đuợc,lúc vào đuợc đi lấy ra bưu điện thì đóng cửa.X(
Sáng mai đành gửi EMS cho Tanny vậy=(( ,tức quáX(
 
Em nhanh lên giùm anh một cái đi , Tanny nó mà nổi điên thì ảnh hưởng tới cái dự án XMAS của em đó ... tính nó vốn giận dai mà .
 
Em bít rùi,sáng mai em sẽ đi gửi sớm do hôm qua sơ xuất quên ghi lại địa chỉ nên sáng nay vào gamevn để lấy nhưng...:(((Gamevn die từ 6h đến gần 4h mới vào được - -')
Mà ảnh hưởng của Tanny đến project XMas là sao:-/
 
Anh nhờ nó tạo style , có nghĩa là chọn font chữ , và nên viết loại hiệu ứng như thế nào là hợp nhất , nó có một con mắt vốn tinh tế từ nhỏ mà ^^
 
Thế thì sáng mai phải gửi sớm thôi không die luôn cái project XMas này thì uổng lắm:((.
Mà dạo này em down đuợc nhiều bản PV mới mà hay lắm:x cộng thêm đống PV Ballad cũ:x thì Love Ballad project em gửi anh chắc không ít hơn 2 DVD full:-s ,thấy em tham ghê chưa;;)
 
Anh thì không sợ đâu , chỉ sợ em làm một thời gian thì em oải mà thôi .

Chuyện làm sub của anh thì tự động hóa gần 70% khối lượng công việc nên anh chẳng phải sợ , trừ việc viết hiệu ứng mà thôi ^^
 
Lúc đó là anh 1 nửa phần canh karaoke đấy#>:) tại tháng 1 em thi hkI đến tận 3 tuần cơ nên suốt tháng đó em canh chừng đuợc 10 bài và dịch 1 số thôi còn lại là trông chờ vào anh và Gà:D
 
Ớ ... lúc đầu em nhận kara , sao bi giờ lại vướng anh vào thế !?
 
Lúc đầu em nhận hết vì anh đang bận project Laputa muh,tháng 1 thì em nói rùi đấy bận thi+dịch thì anh cũng phải canh phụ em chứ,1 mình em canh sao hết gần 40-50 cái PV::( ,đến tháng 2 thì em canh tiếp cho:D
 
Ở không quá nhỉ , canh những mấy chục clip thì anh chết mất em ơi ...
 
Project dài kì mà;;) ,thời hạn tối đa là 4 tháng lận;;).Anh đừng lo:)),có ai bắt anh canh 1 lúc nguyên 1 đám vậy đâu:)) mà chưa chi đã ...than:))
 
Không than sao được , đâu fải anh chỉ canh có dự án của em đâu , anh còn fải anh cho những dự án của anh và của studio nữa mà .
 
Thì lúc nào có thời gian thì anh canh phụ em,vậy thui ấy mà^^.Còn mấy project của anh và của Studio thì cứ nói em,giúp được gì thì em sẽ giúp^^.
...btw...thời hạn chỉ tiêu là 4 tháng nhưng tối đa la 6 tháng cơ^^
 
Nếu dài như thế thì chấp nhận được ^^
 
Vậy là okie nhé^^.
Cái project Love Ballad ấy chắc phải lập riêng 1 topic chứ không thể để trong topic này được,để tiện theo dõi và update ý mà^^.Okie chứ anh?^^
Em canh tiếp đây^^.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top