Huy rùa-RiKa
Youtube Master Race
- 1/1/04
- 51
- 0
Xin chào tất cả mọi người !
Mình tên là Huy. Còn chữ rùa thì không phải là con rùa
mà là sự chiến thắng nhờ may mắn, thiếu thuyết phục (VD: ăn "rùa", ghi bàn "rùa" ...). Mình tự nhỏ đến lớn "rùa" nhiều quá nên được tụi bạn đặt biệt hiệu là Huy "rùa". Tuy nhiên cho tới bây giờ vẫn chưa "rùa" được cô nào
. Còn Ri là Rinoa (FF8) Ka là Kasumi (Series Dead or Alive) đó là hai nhân vật nữ trong game mà mình thích nhất. Mình sinh năm 1980 hiện đang công tác trong lĩnh vực CNTT.
Đáng lẽ đoạn bên dưới nên để bên tâm sự nhưng mình nghĩ để đây vừa GLKB vừa TS luôn cho nó tiện.
Mình lớn lên cùng một thằng bạn (nhỏ tuổi hơn mình). Nói chung đa số các mặt mình đều trội hơn nó: ngoại hình, học vấn, tài chính, lanh lợi. Và nó xem mình như đại ca. Cho đến một ngày kia ...... mình gặp một cô bé. Cô bé cũng mang hai dòng máu Việt_Nhật như người yêu của dark_slayer vậy. Mình thật sự yêu. Cô bé ấy có phụ bố đi dạy võ thêm (Akido hay cái gì do đó mình quên mất rồi, chỉ toàn lo để ý sensei thôi :p). Thế là mình đăng kí đi học, mình tự nhiên cảm thấy run rẩy mỗi lần gặp cô bé ấy. Mình mất bình tĩnh hoàn toàn phải rủ thêm thằng bạn thân đi học chung, có gì nó giúp mình. Chẳng ngờ một thời gian sau nó và cô bé hai người yêu nhau. Mình cảm thấy thật sự sock, trước đây mà luôn hơn nó về mọi thứ, nhưng bây giờ mình đã biết tới cảm giác THẤT BẠI
.
Và không hiểu sao tới tận bây giờ mình vẫn chưa lấy lại sự cân bằng, mình đâm ra thiếu tự với con gái. Mỗi lần muốn chinh phục ai đó thì không hiểu sao nỗi ám ảnh thất bại lại hiện về, rồi từ từ mình mất luôn cảm giác, không muốn tiến tới nữa. Tệ hơn, mỗi lần gặp lại cô bé ấy, đầu óc mình vẫn muốn chiếm đoạt lại từ tay thằng bạn, vẫn muốn cô bé ấy là của mình. Dẫu biết suy nghĩ như vậy thì không hay chút nào nhưng mình không thể gạt khỏi đầu suy nghĩ đó. Mình rất mong nhận được những lời khuyên cuả các bạn.
Mình tên là Huy. Còn chữ rùa thì không phải là con rùa
mà là sự chiến thắng nhờ may mắn, thiếu thuyết phục (VD: ăn "rùa", ghi bàn "rùa" ...). Mình tự nhỏ đến lớn "rùa" nhiều quá nên được tụi bạn đặt biệt hiệu là Huy "rùa". Tuy nhiên cho tới bây giờ vẫn chưa "rùa" được cô nào
. Còn Ri là Rinoa (FF8) Ka là Kasumi (Series Dead or Alive) đó là hai nhân vật nữ trong game mà mình thích nhất. Mình sinh năm 1980 hiện đang công tác trong lĩnh vực CNTT.Đáng lẽ đoạn bên dưới nên để bên tâm sự nhưng mình nghĩ để đây vừa GLKB vừa TS luôn cho nó tiện.
Mình lớn lên cùng một thằng bạn (nhỏ tuổi hơn mình). Nói chung đa số các mặt mình đều trội hơn nó: ngoại hình, học vấn, tài chính, lanh lợi. Và nó xem mình như đại ca. Cho đến một ngày kia ...... mình gặp một cô bé. Cô bé cũng mang hai dòng máu Việt_Nhật như người yêu của dark_slayer vậy. Mình thật sự yêu. Cô bé ấy có phụ bố đi dạy võ thêm (Akido hay cái gì do đó mình quên mất rồi, chỉ toàn lo để ý sensei thôi :p). Thế là mình đăng kí đi học, mình tự nhiên cảm thấy run rẩy mỗi lần gặp cô bé ấy. Mình mất bình tĩnh hoàn toàn phải rủ thêm thằng bạn thân đi học chung, có gì nó giúp mình. Chẳng ngờ một thời gian sau nó và cô bé hai người yêu nhau. Mình cảm thấy thật sự sock, trước đây mà luôn hơn nó về mọi thứ, nhưng bây giờ mình đã biết tới cảm giác THẤT BẠI
. Và không hiểu sao tới tận bây giờ mình vẫn chưa lấy lại sự cân bằng, mình đâm ra thiếu tự với con gái. Mỗi lần muốn chinh phục ai đó thì không hiểu sao nỗi ám ảnh thất bại lại hiện về, rồi từ từ mình mất luôn cảm giác, không muốn tiến tới nữa. Tệ hơn, mỗi lần gặp lại cô bé ấy, đầu óc mình vẫn muốn chiếm đoạt lại từ tay thằng bạn, vẫn muốn cô bé ấy là của mình. Dẫu biết suy nghĩ như vậy thì không hay chút nào nhưng mình không thể gạt khỏi đầu suy nghĩ đó. Mình rất mong nhận được những lời khuyên cuả các bạn.

Thủ tục đầu tiên phải là đây: Hóa đơn thu thuế nhà đất: 1.000 USD. #
Đóng xong thì sẽ có lời khuyên sau!!!! 
.............



