Runaway 2: The Dream of the Turtle

Thế ông bạn đã lấy được cái lọ thuốc trong balô và cái Roi trong balô chưa?
Nếu rồi- dùng cái dụng cụ mở răng - mở cái hộp đó ra - nhét vào cái Back door ấy- sẽ có mùi thu hút con nhện chạy về đó-sau đó thả con nhện ra !
Chúc may mắn !
Trò này hay thật !
@TY 36 kế : tý tôi chụp hình post lên cho mà coi sau nhé ( nếu tôi chụp được - vì tôi chưa chụp bao giờ cả mà hì hì hì .... )
Game hay lắm - rất nên chơi !
By the way, nếu muốn mượn đĩa có thể liên lạc tôi !
Như dưới chữ ký !
Thân !
P/s: @ Alone : Chú khinh anh quá-anh đi ầm ầm đây này-đọc, nghe hiểu gần hết các hội thoại - hài vãi đái !
Anh buồn cười cái đoạn cứu con vẹt - nghe như công thức chế biến món ăn ấy- hài vãi đái !
 
E đâu khinh a ! Do anh mới chơi thể loại này nên có lẽ chưa thích nghi kịp thôi thì e giúp :-" !
 
anh Tuấn dạo này chơi game phiêu lưu hãi vãi hàng à nhe!!
em chơi nhiều vẫn lũn tũn theo sau>>hichic>>có lẽ không hợp với dạng hoạt hình lắm!!
 
Cứ phải khích tướng mấy câu như vậy ông ý mới cố gắng chơi !
 
ây , mấy ông cho hỏi , buộc sợi dây sắt vào tấm gỗ chặn hầm chứa rồi làm sao để mở nó vậy , kéo không được
 
Ra chỗ thằng lính bảo nó trèo lên cây rùi mình lấy cái xe ra kéo
 
Hahhaa cũng có lý !
Khiển tướng khôgn băng khích tướng há !
Anh đang bí đoạn làm Sushi - cóc biết làm sao để cái đầu hươu thành màu trắng ( đấy là anh suy luận thế - do đưa đầu hươu cho thằng kia nó cóc nhận - yêu cầu làm sao cho phù hợp với bo quần cáo-mà quần cáo màu trăng nên anh nghĩ thế !
 
Cưa sừng, lấy chai nước nước để rửa sạch, dùng dao là sạch sẽ :))
 
Cưa sừng, lấy chai nước nước để rửa sạch, dùng dao là sạch sẽ :))
Con lạy bố !
HD thế thì chắc chết hết mất - mất cả hay đi !
Con cưa sừng, đục lỗ xong hết rồi !
Cần tẩy trắng cho hợp với bộ quần áo trắng thôi nhưng cóc có thuôc tẩy !
Mãi mới phát hiện ra là Thuốc tẩy chính là cái lọ mà thằng Archibal ném vào mặt mình - hic hic hic !
Đã qua rồi- game buồn cừoi vãi đái !
Thằng bỏ mẹ kia sau khi tỉnh say quả Sơry sướng quá ra sông - loay hoay thế nào .............trôi bà nó ra sông ! hic hic !
Nhìn thấy cái ô tô để lôi nó vào nhưng thiếu cái nắp Busi! Chưa nghĩ ra nó là cái gì cả ! mãi chưa nghĩ ra - tối về nghĩ tiếp !
@ Thien menh (!) : Tối online chat nhảm tý không - anh ru vợ và con ngủ rồi anh em 8 nhé kekekeke....
 
Cái buzi ở trong cái cưa ý ! A lấy con dao + cái cưa có cái buzi. Thế là xong sang chap 5. Tiếp đi.... có gì e giúp tiếp :))
 
Cái buzi ở trong cái cưa ý ! A lấy con dao + cái cưa có cái buzi. Thế là xong sang chap 5. Tiếp đi.... có gì e giúp tiếp :))

OH NOOOOOOO ! Noooooo ! NO NO NO ....
Nó làm mất hết hứng của tôi rồi !
Huhuhhuhuh - nhưng mà của đán tội không có nó HD chắc tôi 50 năm nữa cũng chưa nghĩ ra mất !
Léo ai nghĩ ra được ! Mình chỉ nghĩ nó mất cái nắp BUGI - ai ngờ nó mất cả BUGI - và hơn nữa ai nghĩ ra trong cái cưa có BUGI huhuhuhuhuh.......
Sau khi nghe nó HD thì thấy có lý thật- hic hic hic !
Thanks chú Ơ Lôn !!
 
vãi hàng anh tuấn dao này chơi kinh ghê>>em theo léo kịp>>hichic
phát này chắc phải gặp anh Tuấn để xin chỉ giáo>>chỗ cái hang trên miệng bức tượng ở chap 3 đi thế nào vậy anh>>huhuh

anh tuân: gặp mặt làm bữa Lẩu>>ai hứa ý nhỉ!!hehehe
 
Ba cái vụ lẻ tẻ này nhằm nhò gì hì hfi hì hì hì
Tinh tướng tý !
Nói chung do thứ nhất là T Anh mình cũng phọt phẹt - thứ hai là tình huống do game bố trí - mình cóc được nhìn tận mặt nên cũng hơi khó xử lý !
Tao cứ tưởng nó mât NẮP BUGI ai dè nó mất cả BUGI,
ĐOạn tượng của chú hả !
Chú dùng dây quấn vào tai bên trái bức tượng đu dây - nhảy vào-tự máy nó sẽ nghĩ ra là lấy Bộ đàm gọi cho Orcono nói là thấy chú chạy ra ngoài rồi = tranh thủ đi xuống = cut sencce qua bài !
@ Lẩu : Trí nhớ mày tốt thật hehehehee - dưng mà trí nhớ anh.............sút giảm quá ! ANh quên rồi hô hô hô....
 
ai viết hộ bạn cái hướng dẫn chapter 1 với :D
 
chài khúc mắc gì lên hỏi chứ mọi người đang máu , ai viết hướng dẫn cho ông :))
 
Thời điểm này thì viết HD làm gì ! Mọi người đang chơi bàn luận mới vui. Chơi xong 1 thời gian thì viết chứ :D
Chap 1 :
Mục đích: thoát khỏi rừng bằng việc đi cây cầu treo với đôi dép đi trên tuyết.
-Muốn lấy đôi dép trong tủ đó cần key.
-Key nằm trong cái túi mắc ở trên cây.
-Lấy cái túi đó thì dùng súng cao su.
-Súng cao su thì phải có cái kính rơi ở đầm lầy.
-Muốn ra đầm lầy thì phải thoát khỏi con giọc đó.
-Muốn thoát khỏi con giọc đó thì phải dùng đến con chó đồ chơi đó.
Đại ý là thế. Chi tiết thì còn phải làm 1 số thứ để dẫn tới các điều trên.
 
Thôi thì có khó khăn thì hỏi anh em, vậy thôi !
Nên coi lại các bài viết trước khi hỏi vì thể nào cũng đã có ngừoi hỏi như thế rồi !
Khó quá có thể hỏi anh em online ấy - thế lẹ hơn ! CHứ chờ anh em coi trên này có và ngồi type lại để HD dẫn thì hơi khó cho anh em !
@alone : Chú đi đến đâu rồi - phá đảo chưa ? Theo anh đóan thì chắc Game này không dài lắm đâu nhỉ ! Chắc đến khỏang Chapter 7-8 là hết rồi nhỉ !
Anh chỉ tranh thủ chơi vào ban đêm được thôi- vợ con ngủ hết rồi - tầm 10h30-11h00 mới ngồi vào máy chơi game và tranh thủ chit chat tý trước khi chơi game !
Vậy nếu muốn trao đổi thì Buzz anh tầm đó nhé !
Anh hay gặp (!) vào tầm đó lắm ! Nếu chú có hứng tầm đó anh em chat tý cho vui !
Tý anh đổi Run 2 lấy Still Life đấy ! hahahahaha...........
Bét nhè Game rồi hahaha - nhưng chắc phải kiếm thêm vài cái Action game cái - phiêu lưu mãi oải quá ! hì hì hì...........
 
Game này 6 Chap a.Tuấn à ! E phá đảo rồi .......... A có hỏi gì thì cứ offline e chỉ cho. Thằng (!) nó toàn ngồi chat giờ đó mà....
 
vãi hàng
allone chạy nhanh vãi >>đã phá đảo rùi
mình vẫn ở chapter 3 hic hic>>mãi không đi qua>>đau qua
trình mình vẫn còi ghê cơ!!kiểu này phải tu luyên thêm
 
Mình copy đến file rld_rna2_r75 thì bị lỗi "cyclic redundance check" làm cách nào để khắc phục đây,hay có bạn nào giúp mình up file này lên đây với:) thanks
 
Back
Top