Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 02/07/2007)

ặc ặc ặc , ho sốt đùng đùng đa , chán quá
 
thi học kì trắc nghiệm 100 % hóa, lý, chắc khỏi làm bài luôn
 
Cách giết thời gian hay nhất là học bài .
Lấy vở ra học vậy.
 
Muốn mua Canon IXUS I5 với giá 2tr nhưng bất thành ngán quá
 
hôm nay phải đi học = xe đạp, sáng suýt bị xe cán chết
 
Đang thi mà bệnh triền miên, cả tuần chưa hết, nản quá trời ơi.
 
Đang thi mà bệnh triền miên, cả tuần chưa hết, nản quá trời ơi.
mình cũng bị cảm lạnh mấy ngày nay, khổ thật. Học mệt quá rồi, ngủ đã..........
 
CHÁN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ƯK CHẾ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KHÓ CHỊU KINH HỒN!

THẢM LẮM "DZỒI"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




chỉ muốn tan biến............
 
#>:) :devil:
CHÁN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ƯK CHẾ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KHÓ CHỊU KINH HỒN!

THẢM LẮM "DZỒI"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




chỉ muốn tan biến............

Go To Hell #>:) #>:)
 
lâu mình đã ko thực hiện lời hứa đó nhưng bây giờ mình sẽ thực hiện nó .dù có quá trễ nhưng nói cho cùng mình cũng cần như vậy cho đến hết năm .trong năm nay sai lầm nhiêu đó là quá đủ rồi
 
Tự nhiên thấy khó chịu.....ko hiểu tại sao....thấy có cái gì đó ko bình thường....linh cảm gì chăng :|
 
đã 3 năm ko login vào nick này.Những người xưa đã đi hết rồi,thật buồn +_+
 
còn hơn 1 tuần nữa là bắt đầu kỳ thi cuối khóa , phải ôn lại để thi mới được ... hix , vừa lý thuyết trắc nghiệm vừa thi thực hành , mà cái này mình lâu rồi ko ôn ... mệt rồi đa 3:-o
 
hôm nay thi môn thứ 6 nộp giấy trắng .....................
 
Mình đã làm hòa được với mama, gia đình trở lại như xưa....lại vui vẻ đón Tết rồi! Giờ chỉ còn lo cho hắn, hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp...
 
ngày đẹp trời, hết bệnh, làm bài thi tốt, gf dắt đi ăn. Ngày nào cũng như hôm nay thì quá tốt. Chỉ có điều đang viêm màng túi nặng nhưng ko sao, chuyện nhỏ.
 
ko biết cô bé đó nói như vậy là có ý gì nhỉ ? hay là ...
 
mới biết thi hk hóa 1đ, à ko 0,75 thôi........
 
Từ hôm tết đã hứa với lòng nguyên năm nay sẽ ko đánh bài thế mà hôm nay lại tái phạm .rốt cuộc tèo teo teo tèo téo teo .
Tối qua nằm mơ thấy bé mèo ko biết chừng nào mới đc gặp đây .hy vọng giấc mơ lần này cũng lình nghiêm như 2 giấc mơ truớc là hễ mơ thấy là mấy ngày sau đc gặp
 
òa, 3/2 này rủ người tôi yêu đi coi nhạc, nàng nói để nàng coi có đi được ko .............lo quá >.<"
 
Back
Top