Một tình yêu dành cho ts!!!forever

Tức nhất là khi đánh địa 80 lúc 1x bị người ta xưa đuổi như đuổi tà :((
 
TS 1 thời và mãi mãi!
Cái gì cũng có thời kì quá độ của nó!
Tình hình thế giới hòa bình bị biến dộng khi.... Hitle ra đời!
Tình hình của TS bị thay đổi khi ..... TS Bot ra đời!
 
TS 1 thời và mãi mãi!
Cái gì cũng có thời kì quá độ của nó!
Tình hình thế giới hòa bình bị biến dộng khi.... Hitle ra đời!
Tình hình của TS bị thay đổi khi ..... TS Bot ra đời!

Tình hìn biến động lần 2 ( như thế chiến thứ 2 ra đời ) là TT60 ra đời ::(
 
Tình hìn biến động lần 2 ( như thế chiến thứ 2 ra đời ) là TT60 ra đời ::(

Và thế chiến thứ 2 kết thúc,lập lại hòa bình thế giới ảo tsonline,do sự ra đời của ngọc phúc lộc và x120exp,đem lại niềm vui và tự tin cho mọi người :D !
 
Và thế chiến thứ 2 kết thúc,lập lại hòa bình thế giới ảo tsonline,do sự ra đời của ngọc phúc lộc và x120exp,đem lại niềm vui và tự tin cho mọi người :D !

Nhưng tiếp sau đó thế giới ảo tsonline bị khủng hoảng ngày việc train lv ( 1 ngày còn 5h bot chứ ko dc 10h) và 1 phần dân cư của TSonline đang dần mất tự tin để tiếp tục con đường phát triển cho TS nữa hay ko thì chờ vào con đường đi của AS :|
 
Mí pác thiệt là dí dỏm =)) Con đường của AS được bao phủ bởi 1 màn đêm đen vì phương án kinh doanh tác chiến woa' hay :D
 
góp vui lúc rãnh rỗi :wink:

xumhop.jpg
 
Cha nì chắc ăn mì gói suốt đêm quá :D.Chơi ở nhà còn có cái khác để ăn :D

Ngày xưa đâu phải ai cũng có điều kiện có máy chơi ở nhà luyện phờ râu cả đêm địa 80 đến khổ:'>
Chơi 3acc 1acc đào tẩu :D Hi Hi nghĩ kỉ niệm cũng vui thật :>
 
Hồi đó cày đêm đâu có nhìu người lắm ở địa 80!
Có lần tới thấy chỉ có 1 team cày lúc 1h sáng!
Chỉ mong sao cho cái thằng cầm HDC đi ngủ cho rồi để mình được vào thay chỗ nó làm gà càm HDC!:D
Hòi đó ĐYS đông vui náo nhiệt! Theo tôi nhớ thì bắt đầu khoảng cuối tháng 3 trở đi là tiệm bánh địa 80 bắt đầu mất khách!
Hôm rồi có đi qua! Thấy sao mà vắng ngắt buồn ghê! Lang thang 1 hồi rồi cũng tắt máy!
Vào lại 4rum TS để tìm lại nhưng ảnh TS hồi xưa thấy sao mà nhớ!=((
Nhớ bạn bè, nhớ 2 BX đã nghỉ ( hiện đã có BX thứ 3 :D ).
 
Tiếp theo thời địa80 là train ở HCDT với sự ra đời của truebot và sau này xuất hiện xcab ( cho free chỉ 1 tháng rưỡi) .Các botter của chúng ta lầ lượt vào thiên lao ::(
 
Vào Thiên lao Rồi Lại Ra , ra rồi Lại vào Thời Gian Ngoài Lao Còn Ngắn hơn
thời gian trong Lao

Than Thể ở trong Lao , tinh thần o ngoài Lao
 
TS giờ ko còn vui như trước, bữa hôm ra địa 80 thấy vắng hoe, chạnh lòng thấy buồn buồn sao ấy..
 
TS giờ ko còn vui như trước, bữa hôm ra địa 80 thấy vắng hoe, chạnh lòng thấy buồn buồn sao ấy..

Địa 80 đã vắng bóng cả năm rồi mà :-s
 
QUa Chỗ Triệu Vân Đi
giống như DYS hồi truớc ấy mà
ngồi uống cafe voi Cong Ton Phạm dài dài :Đến lvl 153 :D
 
QUa Chỗ Triệu Vân Đi
giống như DYS hồi truớc ấy mà
ngồi uống cafe voi Cong Ton Phạm dài dài :Đến lvl 153 :D

Nhưng toàn là treo bot thôi, hồi xưa DYS "có thể" không đông bằng TV với GCL bây giờ, nhưng toàn là người online nên vui hơn, nhìu người chơi, trong 1 team ít ra cũnng có 2 người online, giờ thì có khi 1 người "online" 3 team :hug:
 
ghe woa' a`
anh em wa au choi hit de á sup do di cho roai`
 
TS ko phải game đẹp nhất , ko phải game chiến thuật nhất ,ko phải game hay nhất nhưng là game mình thích nhất ( tính cho tới thời điểm hiện nay )

cũng chiến thuật chứ bác mạnh làm vua thua làm giặc mà pk cũng đòi hỏi chiến thuật #>:) mới win nủi chứ sao win bây giờ :-s
 
ts là nhửng kỉ niêm khó quên, giờ ng` chơi ko còn nhiều nhưng tôi vẫn tiếp sức cho tsonline và asiasoft nốt chặng đường cuối cùng, có lẽ tháng 2 mà ko có thay đổi gì thì đối với tôi ko còn ý nghĩa. ts đã chết rồi các bạn à
 
Back
Top