ngày 13/1/2007
6h30 am:vô kể nàng chuyện bị má, nàng bảo đừng buồn, hãy cố gắng học tập để kéo điểm lại, có gì nàng sẽ giúp đỡ:hug: , mk, lần đầu tiên trên đời ta có cảm giác mún đc học đến thế:'>
8h15am giờ ra chơi 1 thằng mắc dịch nào đó chạy ngang đạp vào chân nàng làm bật móng, chảy cả máu, wá tức giậnX( mình nắm tay hắn lại chữi "**, ko bít xin lỗi hả mày", ko ngờ thằng này láo "mày mún đánh lộn hả", ko dằn đc nữa đành tặng cho thằng này 1 wả đấm vô mặt, làm nó tét cả môi.
bất ngờ nàng nắm tay mình lại kêu "thôi dừng lại đi", thế là mình dừng lun:p , thằng kia ko bít chạy đâu, chừng 2' sau nó way lại với mấy thằng nữa, nàng cứ nắm chặt tay ta ko chịu buông:'>, mình ko mún đánh nữa vì nàng đứng bên cạnh, thế là những ng` anh em tốt của mình thấy thế kéo tới phụ giúp, thế là 1 trận đánh lộn tơi bời hoa lá đã diễn ra, chưa ngã ngũ thì giám thị tới bắt cả đám.
8h45 am papa vào trường gặp cô giám thị, cứ tưởng papa sẽ la nào ngờ lại hỏi mình có bị đánh thương tích ở đâu ko, chứ ko hề để ý tới chuyện mình gây sự:hug:, hix nhưng dù sao cũng bị nhận mức án kỉ luật của trường, phải chờ hội đồng xét xử lại, tội nghiệp những ng` anh em của mình cũng bị vạ lây
9ham lên lớp gặp nàng, nàng rất giận mình ko chịu dằn lòng, lại để chuyện ko ra đâu mà bị kỉ luật, nàng mún mình ko đc đánh nhau nữa, ok thôi, vì nàng sẵn sàng làm tất cả, với lại đánh nữa đuổi học sao ngu gì:'>
10h10 am tan học chở nàng về nhà, nàng ko nói tới chuyện đó nữa, nàng cũng ko còn giận,mà nàng nói những chuyện khác như mún ta đc vui lên, thật ra thì ta có bùn gì đâu:p , đánh 1 trận ra oai với nàng cũng thú dzị chứ bộ:devil: