Hà Nội 04-02-2007, Offline giao lưu

  • Thread starter Thread starter Duy Minh
  • Ngày gửi Ngày gửi

Duy Minh

<blink><b><font color="Green">BÓP nữa đi em</font>
Tham gia ngày
3/4/05
Bài viết
6,423
Reaction score
44
Hà Nội 04-02-2007


9:30AM, phía trước tượng đài lenin, những thành viên của box maple story đã có mặt.

01fg2.jpg


Những gương mặt này, mọi người đã quá quen thuộc, khỏi cần giới thiệu nữa
(DM đang lười :)) )

Sau đây là một vài bức ảnh







 
10:30AM, Quán lẩu 13 Ngõ Trạm

Đúng giờ hẹn, mọi người đã tề tựu đông đủ. Nơi đây tập trung member của 3 diễn đàn về game: gamevn, gamethu, hotgamevn.


12vz9.jpg

Chàng trai có khuôn mặt tròn trĩnh, cầm chai bia HN này chính là admin ngocha85 của hotgamevn.Anh mỉm cười rất hãnh diện.
Cánh tay gầy gò với chiếc áo trắng chính là DM (thằng cha cầm máy ảnh rất là đáng ăn đòn).
Tuy chỉ có cánh tay, nhưng DM vẫn khẳng định bản lĩnh bằng một chai coka (đó đây vang lên tiếng chê bai: "nước ngọt thì lượn đi chỗ khác, ở đây chỉ có bia và rượu thôi")

13hl9.jpg


14uk6.jpg


hpim6691cw3il4.jpg


Sau màn khởi đầu, từng bàn, từng bàn lần lượt nâng cốc chúc mừng.
Có người hoành tráng tu cả chai, có người chỉ chỉ còn vài giọt, thậm chí có kẻ còn dùng nước ngọt trêu ngươi anh em. Anyway, nâng cốc thế là được, trong cốc có gì không quan trọng, kể cả nước mắm hay xà phòng gội đầu cũng được chấp nhận, vui là chính.


Member ngồi chật kín cả căn phòng

hpim6693sd9mj1.jpg



Sau màn nâng cốc, mọi người bắt đầu quay sang nồi lẩu.

15lw0.jpg

Đám thần dân Maple Story

hgvn2rm4.jpg

Người thì tranh thủ gắp, kẻ thì tạo dáng, lại có anh ngồi bàn sau còn cố bon chen vào ảnh.

15qg5.jpg

Không tin tưởng vào tay nghề đầu bếp của đám con trai, đích thân Chi đã xắn tay áo thể hiện.

Vừa ních thức ăn, mọi người vừa huyên thuyên tán chuyện.

11uu7.jpg


17fa4.jpg


Có vẻ như cảm hứng tán phét của mọi người là vô tận.
Đa số đều bàn luận về những game mình đã, đang và sẽ chơi.
Tuy nhiên vẫn có một số kẻ với mưu đồ đen tối VD:
- Làm cách nào cưa đổ em gái kia bây giờ?
- Miếng thịt này bị hỏng, phải lừa cho thằng ôn kia ăn, bõ ghét
- ất min là ông nào nhỉ? ra làm quen, sau này có dịp xin xỏ tý điểm thưởng
Blah blah blah ...
 
1:00PM, Quán Karaoke tại hồ hai bà

Truyền thuyết kể rằng, năm xưa có 2 bà, trong khi đang tồng ngồng tắm ven hồ, bỗng 1 ông đi ngang qua. Ông này trước cảnh tượng lãng mạn, bổ mắt đã không thể kìm lòng, cất giọng hát vang một bài hát ca ngợi vẻ đẹp. Tiếc rằng lời bài hát hơi bị tục tĩu, khiến cho 2 bà nổi cơn tam bành, lao lên bờ tẩn cho ông này tàn phế cả đời. Tuy nhiên cảm hứng của bài hát đã khiến dân cư sống quanh hồ đua nhau mở quán Karaoke. Hồ này cũng được đặt tên là "Hồ Hai Bà" để ghi nhớ chiến công tắm truồng đánh trai của 2 bà. Một tụ điểm giải trí lành mạnh, bình dân của đất Hà Thành ra đời.

Theo tiếng gọi của tích xưa, cũng là muốn thử xem có em gái xinh tươi nào nổi hứng tắm truồng hay không, cả nhóm đã rồng rắn kéo nhau ra đây thưởng ngoạn. Đáng tiếc, em gái tắm truồng thì chẳng thấy đâu, thay vào đó là mấy thằng nhóc í ới "anh chị cất xe, lên nhà hát cho thoải mái". Đành vậy.

21cc4.jpg

Rất say xưa.

22uf7.jpg


Và đây là những khán giả bất đắc dĩ.
Chúng ta có thể nhận thấy nét mặt khổ sở của họ khi phải thưởng thức những giọng ca vàng đầy triển vọng.

23wy0.jpg

Chàng trai mặc áo da đen với đôi mắt sáng này là heroes of might.
Anh đang rất hãnh diện vì được ngồi cùng cô gái duy nhất của nhóm.

24up7.jpg


25ac2.jpg


26pf6.jpg


27kx1.jpg

Aw, babydethuong đã lọt vào tầm sàm sỡ của DM, poor girl.

Sau đây là những gương mặt triển vọng cho giải giọng hát hay

28wy9.jpg

Căn bệnh sàm sỡ đã lan tràn khắp phòng, đến 1 người đạo mạo như Heroes of Might cũng bắt đầu táy máy tay chân.
Heroes tâm sự: "Mình không muốn làm thế này đâu, nhưng do hoàn cảnh xô đẩy, mà đầu têu là cái thằng khốn nạn DM kia kìa"
DM: "Bản chất con người mình nó vậy, trốn tránh làm gì, đường hoàng đối mặt với nó có phải bản lĩnh hơn không"


29jf3.jpg

2snake phê thuốc

30qn7.jpg

Lionheart thể hiện giọng ca

31ahp7.jpg

DM đang đọ hàng với thằng cha ca sĩ trên màn hình

Buổi party kết thúc, cũng là lúc xe cứu thương xuất hiện, đưa ông kụ ở căn hộ kế bên nhập viện. Nghe đâu con cháu của cụ được hưởng tài sản thừa kế sớm hơn quy định, một phần nhờ vào cuộc thi giọng hát hay lần này.

Hẹn gặp lại trong một dịp không xa.
 
bóc tem ^.^ thix thế lại được box tem, oài chụp ảnh buổi sáng đẹp thật ý
 
hờ hờ, nhường vợ bóc tem trước, mà sao mấy cái chụp chung toàn thấy DM đứng kiểu rất khệnh khạng nhỉ ;;)
 
kaka
pó tai .Tui Ngoài đời giống sở khanh vô ảnh lại càng lộ rõ bản chất =))
 
em lại thấy ghét cái mẹt thèng bựa tóc tai bù xù áo đen cao cao ở ảnh đông đủ đội gamevn trước tượng đài ý :))
 
heh, công nhận DM đứng trông khệnh thật :cool:
Cái tính này nó ăn vào máu rồi.
 
em lại thấy ghét cái mẹt thèng bựa tóc tai bù xù áo đen cao cao ở ảnh đông đủ đội gamevn trước tượng đài ý :))

em đổi tên là nhím 8x đi :D
 
hôm đó ngủ dậy muộn quá dậy đã quá trưa rồi thành thử không đi đựơc mà ai tài trợ đấy anh DM :D
 
oạch mình nhìn như con ma ấy chán wa T_T
Đứng cạnh anh DM lép vế wa :))
 
DM lúc nào chả thể hiện bản chất của DM, "sở khanh lưu manh và mạnh mẽ" sao lại có kẻ off line gamer mà lai lôi cả bạn gái đến (đã tán được đâu, mà dám lôi đi khoe hàng)
Nhiều lúc bảo nhường bớt vài cô cho em nhưng anh DM tuyên bố ngay, xong việc tôi sẽ đến lươt ông=((
 
Ớ ờ, anh em sao lại lật tẩy nhau thế, còn đâu hình ảnh DM ngây thơ, thánh thiện nữa ;))
 
dm ngây thơ đến vô số tội thánh thiện trong sáng như 1 tờ giấy than =))
 
còn đâu hình ảnh DM ngây thơ, thánh thiện nữa
DM mà ngây thơ thì làm gì có ai ko ngây thơ nữa
dm ngây thơ đến vô số tội thánh thiện trong sáng như 1 tờ giấy than
kakaka
câu này hay đúng đến 101% =))
 
thôi hok sao, đối với em thì anh DM vẫn còn ngây thơ lắm ;)) hé hé... hỉu thì hỉu hok hỉu thì thoai :P
 
thôi hok sao, đối với em thì anh DM vẫn còn ngây thơ lắm ;)) hé hé... hỉu thì hỉu hok hỉu thì thoai :P

anh hiểu như này: ý em là trình của DM chỉ là trình còi còn em mới là đẳng cấp sư phụ đúng k ? =))
 
thôi hok sao, đối với em thì anh DM vẫn còn ngây thơ lắm ;)) hé hé... hỉu thì hỉu hok hỉu thì thoai :P
Cảm ơn cua.
Thật không ngờ ở cái thế giới xô bồ này, vẫn có những con người trong sáng, thánh thiện, tin vào điều kỳ diệu (như anh em mình)
 
update
DSC00143.jpg

Đây là kiểu đầu thử máy nhưng vì khá đẹp nên NK ko cho xóa :D ,thôi thì mình cứ post lên vậy
DSC00144.jpg

DM và đồng bọn
DSC00146.jpg

Sassie đã dùng mỹ nhân kế để dụ Feb cho mượn máy điện thoại gửi tin nhắn đổi lấy V-coin .Khi Feb bừng tỉnh thì đã quá muộn .Trong khi đó Miss đang cố nhổ trộm vài bông hoa về tặng bạn gái
DSC00147.jpg

Vẻ mặt hả hê của SS và hình như DM cũng đang kiểm tra lại tài khoản
DSC00149.jpg

Và đây là Ngõ Trạm , NK đang phóng hết tốc lực vì nghe nói tiệc hôm nay có khá nhiều em xinh tươi đến từ gamethu và hotgamevn
DSC00152.jpg

SS ăn cả 2 mâm ,dù anh em rất tức giận nhưng không ai dám lên tiếng ( nể thôi không phải sợ đâu :-> )
DSC00153.jpg

Cua đã thay mặt anh em đứng lên ks SS bằng cách đổ một lúc 2 lọ xa tế vào nồi lẩu và Cua đã thành công =D>.Hãy nhìn vẻ mặt đắc thắng của anh ta :-?
DSC00154.jpg

2LV đang dùng vũ lực để ép 2 anh em Feb ăn hết đống vỏ ngao .Chúng ta có thể thấy vẻ mặt đáng thương của họ
DSC00156.jpg

Người ta nói không nên chụp ảnh 3 người vì thằng ở giữa sẽ chết trước .Tôi tin vào điều đó >:)
DSC00157.jpg

Mọi người có thấy gã áo trắng sau lưng SS cầm cái gì trên tay không ,hình như là 1 chai coca.Tôi không dám tin vào tai mình khi mọi người nói đó là mod DM của chúng ta,ôi một thủa oai hùng nay còn đâu
DSC00158.jpg

1..2..3.....maple 2...3 ..maple 2...3 Uống
 
Back
Top