mjdk
Donkey Kong
- 5/2/07
- 378
- 4
( mình pót cái này vì có thằng bẹn mới chơi, anh em lâu năm cũng vào thảo luận về vấn đề tôn giáo nhé)
Silent Hill là một series game kinh dị nổi tiếng của Konami và được đánh giá rất cao. Tuy nhiên đây lại là một game khá là kén người chơi, tôi có biết nhiều người không thích game này, lý do thì có nhiều, có người nói game khó hiểu quá, có người nói độ hù dọa chưa bằng các game khác. Theo tôi lý do chính là họ chưa thực sự quan tâm, chưa đào sâu tìm kiếm thông điệp mà nhà phát triển muốn nhắn gửi. Họ chưa tìm hiểu đằng sau làn sương mờ ảo bao phủ thị trấn bí hiểm Silent Hill chứa đựng ẩn tình gì, và vì sao bối cảnh nơi này từ một địa điểm du lịch nghỉ dưỡng lại trở nên ma quái như thế.
Vậy chính xác điều gì đã xảy ra trong thị trấn Silent Hill? Cốt truyện của game thật phức tạp và rắc rối, không có sự giải thích rõ ràng trước khi kết thúc game. Cũng bởi ý đồ thiết kế game này của nhà sản xuất là bỏ lại một phần câu truyện trong bóng tối. Để hiểu hết câu truyện đằng sau những sự kiện xảy ra trong game, và hiểu được đầy đủ ý nghĩa của game thực sự là một thử thách mà nhà phát triển dành cho người chơi, khiến người chơi phải suy nghĩ sâu hơn về những điều thần bí.
Lịch sử của thị trấn
Câu truyện của Silent Hill bắt đầu từ rất lâu trước các sự kiện trong game. Theo như các tài liệu và thông tin trong phiên bản thứ hai, truyền thuyết bắt nguồn từ những bộ tộc cổ xưa, có lẽ là bộ lạc của những người thổ dân bản địa, họ gọi vùng đất này là "Nơi ở của các linh hồn câm lặng", và cái tên của thị trấn sau này cũng được đặt dựa trên huyền thoại đó. Và những linh hồn ấy, thấm vào từng gốc cây, giọt nước, hòn đá... Các bộ lạc thổ dân đã từng tổ chức các nghi lễ hiến tế linh thiêng nhất ở chính nơi này. Và khi những người thực dân châu Âu tới, họ xua đuổi người bản xứ và xây nên một thị trấn nhỏ, nhưng không hiểu vì lý do gì, họ biến mất và bỏ hoang thị trấn ấy. Một thời gian sau, một nhóm thực dân khác tìm thấy thị trấn và đặt tên là Silent Hill.
Mặc dù Silent Hill sau đó trở nên phát triển và thịnh vượng, nhưng lại có các hiện tượng bí ẩn nối tiếp nhau xảy ra. Ví dụ như ở SH 2, một mẩu báo cắt xén đưa tin về một chiếc tàu chở đầy khách du lịch biến mất trong làn sương dày không để lại bất cứ một vết tích nào.
The Order
The Order là một giáo phái đã hoạt động ở Silent Hill từ rất lâu và là một phần trong văn hóa của dân cư nơi này. The Order thực chất là một tà giáo thờ phụng một vị thánh cổ xưa. Họ chia thành hai phái chính : "phái của Holy Mother" và "phái của Holy Woman"(Saint Lady). Ngoài ra còn có "phái của Valtiel" được hình thành như trung gian của hai phái trên. Đức tin trong tín ngưỡng của họ có nguồn gốc từ đạo Cơ-Đốc, tuy nhiên các giáo phái ở đây tự ý phát triển đức tin ấy theo kiểu riêng và không còn kết nối với Cơ-Đốc giáo nữa.
Trong những năm 1690, phong trào tòa án phù thủy Salem ảnh hưởng tới thị trấn, một trong những người thành lập nên giáo phái là Jennifer Carroll bị kết tội là phù thủy và xử tử. Sau đó giáo phái lui vào hoạt động trong bóng tối. Một thời gian sau, những người ủng hộ giáo phái dựng nên một đài kỷ niệm cho Jennifer Carroll trong công viên Rosewater ở phía nam hồ Toluca, với một dòng chữ :"Những gì đã từng xảy ra tại đây sẽ không bao giờ bị lãng quên".
Đức tin chủ yếu của giáo phái là của phái "Holy Mother", theo họ thì "chúa" được sinh ra bởi Holy Mother, mang tới sự cứu thế và Thiên Đàng cho những tín đồ của bà (chúa là nữ). Bà tạo ra 2 vị thánh nữa là Xuchilbara và Lobsel Vith để giúp sức. Nhưng bà lại chết sớm trước khi kịp tạo ra Thiên đàng. Dân cư trong thị trấn chủ yếu thờ phụng Lobsel Vith.
Jimmy Stone lập ra phái của Valtiel để trung hòa hai phái còn lại. Phái này gần gũi với Chúa hơn và thờ phụng Xuchilbara - với vai trò đao phủ.
(Các bạn lưu ý khái niệm "chúa" trong bài viết chỉ là của riêng giáo phái The Oder trong Thánh kinh tự biên của họ, không phải là Chúa của Cơ-đốc giáo hay các tôn giáo khác)
Samael hay Incubus
Là vị chúa nằm trong tử cung của Holy Mother, khi sinh ra có nhiều vẻ ngoài khác nhau, tùy theo tâm trí người triệu hồi nên không có hình dáng cố định. Tuy nhiên trong truyền thuyết của giáo phái, chúa sinh ra từ lòng hận thù và trở thành một Incubus (nam ác thần) có tên gọi Samael trong một vài lễ nghi. Các thành viên giáo phái tin rằng đó là vị chúa thực sự của họ, nhưng thực ra họ đã hồi sinh một con quỷ bởi sự mê muội của đó.
Ác mộng bắt đầu
Cuộc phiêu lưu trong loạt game bắt đầu với tội ác của Dahlia Gillespie, vốn là một cư dân trong thị trấn, và là một tín đồ cực đoan của giáo phái Holy Mother. Vì là chủ một tiệm đồ cổ nên Dahlia có kiến thức về các nghi lễ thờ cúng. Bà ta tình nguyện hiến tế con gái mình là Alessa Gillespie để cô bé giữ vai trò như người sinh ra chúa (Holy Mother).
Từ nhỏ, cô bé Alessa đã có các năng lực kỳ lạ, ở trường cô bị bạn bè tẩy chay, xua đuổi, khắc những câu khiêu khích lên bàn của cô. Và khi cô bé lên bảy tuổi, Dahlia và các thành viên giáo phái quyết định bắt đầu nghi lễ hiến tế bằng cách nhốt cô vào trong phòng rồi phóng hỏa. Trong sự đau đớn, Alessa đã dùng sức mạnh của mình để cản trở việc sinh thành vị chúa bằng cách tách linh hồn của chính mình ra làm hai. Một nửa linh hồn cùng thể xác được bí mật đưa về cứu chữa ở bệnh viện (trong khi báo chí đưa tin cô đã chết), nửa còn lại hiện diện dưới hình hài một đứa trẻ sơ sinh nằm trên đường cao tốc, được hai vợ chồng Harry Mason đem về nuôi, đặt tên là Cheryl.
Phiên bản đầu tiên
Sự kiện trong phiên bản đầu tiên của loạt game bắt đầu sau trận hỏa hoạn 7 năm, Cheryl đã lên 7 tuổi, mang trong mình một nửa bào thai vị chúa, cô bé bị sức mạnh của thị trấn huyền bí mời gọi quay trở lại Silent Hill, chiều lòng con mình, Harry đưa cô bé quay trở lại thị trấn này như một chyến du lịch. Như biết trước được sự quay trở lại của một nửa của mình, Alessa tách nửa linh hồn còn lại ra khỏi thân thể, lướt trong không khí ra tới đường cao tốc, đột ngột xuất hiện trước mũi xe của Harry làm anh đâm sầm vào cô bé. Alessa và Cheryl hợp lại thành một. Cô bé dùng sức mạnh của mình để tạo ra một thế giới đáng sợ như một cơn ác mộng để Dahlia không thể bắt được cô. Harry bị Dahlia lừa rằng Alessa là một con quỷ và muốn hiến tế Cheryl để mở cửa địa ngục. Với sự giúp đỡ của cô cảnh sát Cybil, Harry rong ruổi trong thị trấn ma quái để tìm con gái mình. Cuối cùng Dahlia đạt được mục đích, nghi lễ được hoàn thành và vị chúa quỷ xuất hiện, giết Dahlia ngay tại chỗ. Sau khi tiêu diệt vị chúa quỷ này, Harry được Alessa trao một đứa bé sơ sinh, mang trong mình linh hồn hợp nhất của Alessa và Cheryl.
Thế giới ma quái của Silent Hill là sự tích tụ năng lượng kỳ bí của những tội lỗi và những nỗi đớn đau của quá khứ, sức mạnh kỳ bí của Alessa đã đánh thức và làm nó trỗi dậy. Quái vật trong phiên bản này là hiện thực hóa những kỷ niệm của cô bé trước khi xảy ra thảm họa hỏa hoạn.
Phiên bản thứ hai
James Sunderland, nhận được bức thư của vợ mình-Mary gửi từ Silent Hill, trong khi cô ta đã mắc bệnh mất từ ba năm truớc. Anh quyết định quay trở về Silent Hill để tìm ra sự thật. Ở thị trấn này, anh gặp Maria, một bản sao của vợ mình, Angela Orosco, người đã giết cha mình bằng một con dao do quá chán ghét bị hành hạ, Eddie Dombrowski, kẻ tức giận vì bị mọi người chê cười và đã bắn chết một con chó và bắn vào chân ông chủ của mình, và Laura, cô bé đã kết bạn với Mary trong bệnh viện. Cuối cùng, James phát hiện ra rằng thực ra chính mình đã giết vợ, đặt xác cô ta vào thùng xe và đưa đến Silent Hill, quãng thời gian ba năm và bức thư chỉ là tưởng tượng, và giống như Angela và Eddie, James bị sức mạnh bóng tối ở đây triệu tập đến để trừng phạt tội lỗi đã gây ra. Đau đớn vì sự thật, James lái xe lao xuống hồ tự vẫn. Câu truyện trong phiên bản này xoay quanh sự sám hối và trừng phạt đối với các tội ác của quá khứ, đúng như : “Tội ác có thể bị lãng quên, nhưng không bao giờ bị phủ nhận”. Quái vật trong phần này là sự hiện thực hóa sự dằn vặt, tổn thương của từng nhân vật với tội ác đã gây ra, nên đối với James, Eddie hay Angela sự hiện diện của chúng lại khác nhau. Trong đóPiramid Head trong phần này có vai trò như kẻ tuân lệnh sức mạnh bóng tối của thị trấn, trừng phạt những linh hồn tội lỗi bị triệu tập tới đây.
Phiên bản thứ ba
Câu truyện trong phần ba là sự tiếp nối nội dung phần đầu tiên (trong khi phần hai và phần bốn như hai câu truyện độc lập). Harry quay trở về nhà với Cheryl, nhưng giáo phái vẫn chưa buông tha cho ông vì trong mình Cheryl vẫn mang bào thai vị chúa. Sau khi bị một thành viên tà giáo phát hiện ra nơi ở, Harry giết hắn và đưa Cheryl tới Portland, đặt cho cô bé tên khác : Heather. Thay thế cho Dahlia, phiên bản này xuất hiện Claudia Wolf, hồi nhỏ vốn là bạn thân của Alessa, sau này bà ta đã trở thành một thành viên quan trọng của giáo phái. Claudia thuê một thám tử tư là Douglas để tìm Heather, ông ta tìm thấy cô trong một trung tâm mua sắm và Heather chìm vào thế giới ma quái. Claudia còn phái một thành viên tới giết Harry để lòng hận thù của Heather nuôi lớn bào thai chúa quỷ. Sau cái chết của cha mình, Heather tới Silent Hill để tìm kiếm sự thật với sự giúp đỡ của Douglas. Trong cuộc đụng độ cuối cùng, Heather nôn ra bào thai, nhưng Claudia lại nuốt vào và sinh ra chúa quỷ. Nội dung phiên bản này xoay quanh sự hận thù, và thông điệp là sự trả thù chỉ có thể sinh ra ác quỷ. Bởi vì trong suốt game, nếu người chơi điều khiển Heather chủ yếu trốn chạy quái vật, không đánh trả sẽ nhận được kết thúc "bình thường", nhưng ngược lại, nếu chứng tỏ rằng sự hận thù tràn ngập trong Heather với việc tiêu diệt bất cứ quái vật nào cản đường, kết thúc sẽ là "quỷ ám", Heather không còn là chính mình và giết chết Douglas.
Quái vật trong bản này chính là ký ức và nỗi sợ hãi của Alessa-Heather về thảm họa năm xưa, cũng có thể là nỗi hận thù trong Heather nếu kết thúc là "quỷ ám". Đặc biệt có một sinh vật gọi là Valtiel, có vai trò giống như Piramid Head là tay sai cho sức mạnh bóng tối, nhiệm vụ của nó là trông chừng Heather, đảm bảo cho cô đi tới đích, và hồi sinh cho cô nếu cô gục ngã trên đường. Ngoài ra, động tác "vặn van ống nước" của nó như một tác nhân để thế giới thực biến dần thành thế giới ác mộng.
Phiên bản thứ tư
Henry Townshend, một người đàn ông trẻ dọn vào ở trong phòng 302 của khu chung cư South Ashfield Heights sau khi bị lôi cuốn một cách kỳ lạ bởi căn phòng. Cuộc sống của anh trôi qua một cách lặng lẽ cho tới một ngày của hai năm sau, anh phát hiện ra mình bị khóa chặt trong phòng một cách ma quái và cái lỗ trong phòng tắm là lối duy nhất để thoát ra, nhưng không phải ra thế giới bên ngoài mà là thế giới của Walter Sullivant. Walter trước đây là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong chính căn hộ 302, sau đó được tiếp nhận và đưa tới trại mồ côi Wish House nơi chịu sự điều hành của tổ chức The Oder, ở đó hắn và nhiều đứa trẻ khác bị tẩy não, phải học sách kinh của giáo phái. Walter nghĩ rằng căn phòng 302 chính là mẹ của mình và quyết định thực hiện nghi lễ hiến tế 21 Sacrament để đánh thức mẹ. Để thực hiện nghi lễ này, hắn phải giết 21 người và Henry là nạn nhân cuối cùng trong kế hoạch của hắn. Trong quá trình du hành trong thế giới của Walter, Henry bắt gặp các nạn nhân của nghi lễ, khám phá dòng ký ức của hắn, và có thể cảm nhận được đằng sau những tội ác kinh khủng thì Walter là một kẻ đáng thương có tuổi thơ bất hạnh, khao khát tình mẫu tử. Nếu để ý đọc những dòng nhật ký của Walter khắc trên những tảng đá ở khu vực Wish house, người chơi sẽ thấy rằng phần lớn các nạn nhân của nghi lễ đã từng ngược đãi hắn khi còn nhỏ, duy chỉ có Eileen sống ở phòng 303 từng đối xử tốt với hắn nên cô có cơ hội sống sót. Quái vật trong bản này xoay quanh vấn đề "sinh thành", khi lần đầu tiên trong loạt game chúng có sự phân biệt giữa giống đực, giống cái.
Thông tin bên lề
Nội dung loạt game chịu ảnh hưởng nhiều bởi các cuốn sách hay bộ phim nổi tiếng :
- Carrie (1974) : Số phận của Alessa giống như Carrie White, một cô gái có siêu năng lực bị bạn bè chế giễu và xa lánh, có mẹ là một kẻ cuồng tín. Tác phẩm này của Steven King được chuyển thể thành phim vào năm 1976, một vài poster của bộ phim có thể tìm thấy ở Silent Hill.
-The Mist (1981) : Một tác phẩm khác của Steven King với một thị trấn bị bao phủ bởi khí hậu kỳ lạ, và là định hướng chủ đạo cho bối cảnh game.
-Shikoku : Một tác phẩm của Masako Bando, kể về một người phụ nữ quay trở lại ngôi làng Shikaku, nơi cô sinh ra và người bạn thời thơ ấu của cô đã mất. Mẹ của người bạn đó thực hiện một nghi lễ để mang cô ấy trở lại dương thế.
-Jacob's Ladder (1990) : Một trong số những nguồn cảm hứng lớn nhất của game, bối cảnh phòng y tế trường cấp hai Midwich và bệnh viện Allechemilla rất giống trong phim. Và kết thúc BAD của SH1 cũng giống trong phim.
-Twelve Monkeys (1995) : Một người đàn ông được gửi về quá khứ để ngăn chặn virus chết người. Trong phim,nhân vật do Brad Pitt thủ vai đấu tranh cho quyền động vật trong một cửa hàng tên là FAA, và cửa hàng này hiện diện trong game ở gần cửa hàng đồ cổ Green Lion ở trung tâm thị trấn.
-Trong SH2, khi James tới Silent Hill, vào một nhà vệ sinh rửa mặt, và khi ngẩng mặt lên thì đã chìm vào thế giới ma quái, giống y như trong phim The Devil's Advocate (luật sư của quỷ) khi mà Kevin Lomax (Keanu Reeves) vào nhà vệ sinh rửa mặt, ngẩng lên thì đã rơi vào thế giới của trùm Satan (Al pacino) đến khi anh tự sát bằng 1 viên đạn thì mới thoát ra, trở về ngay thời điểm vừa rửa mặt xong, có lẽ James cũng bị giống thế, có thể toàn bộ hành trình trong SH2 chỉ là khoảnh khắc, xảy ra trong trí tưởng tượng của nhân vật chính...
-Một trong những bút danh của Steven King hiện diện trong game là phố Bachman. Đường xá trong game lấy tên của rất nhiều nhà văn viết truyện kinh dị như : Jack Finney, Ira Levin, James Ellroy, Carl Sagan, Michael Crichton, Colin Wilson ...
Silent Hill là một series game kinh dị nổi tiếng của Konami và được đánh giá rất cao. Tuy nhiên đây lại là một game khá là kén người chơi, tôi có biết nhiều người không thích game này, lý do thì có nhiều, có người nói game khó hiểu quá, có người nói độ hù dọa chưa bằng các game khác. Theo tôi lý do chính là họ chưa thực sự quan tâm, chưa đào sâu tìm kiếm thông điệp mà nhà phát triển muốn nhắn gửi. Họ chưa tìm hiểu đằng sau làn sương mờ ảo bao phủ thị trấn bí hiểm Silent Hill chứa đựng ẩn tình gì, và vì sao bối cảnh nơi này từ một địa điểm du lịch nghỉ dưỡng lại trở nên ma quái như thế.
Vậy chính xác điều gì đã xảy ra trong thị trấn Silent Hill? Cốt truyện của game thật phức tạp và rắc rối, không có sự giải thích rõ ràng trước khi kết thúc game. Cũng bởi ý đồ thiết kế game này của nhà sản xuất là bỏ lại một phần câu truyện trong bóng tối. Để hiểu hết câu truyện đằng sau những sự kiện xảy ra trong game, và hiểu được đầy đủ ý nghĩa của game thực sự là một thử thách mà nhà phát triển dành cho người chơi, khiến người chơi phải suy nghĩ sâu hơn về những điều thần bí.
Lịch sử của thị trấn
Câu truyện của Silent Hill bắt đầu từ rất lâu trước các sự kiện trong game. Theo như các tài liệu và thông tin trong phiên bản thứ hai, truyền thuyết bắt nguồn từ những bộ tộc cổ xưa, có lẽ là bộ lạc của những người thổ dân bản địa, họ gọi vùng đất này là "Nơi ở của các linh hồn câm lặng", và cái tên của thị trấn sau này cũng được đặt dựa trên huyền thoại đó. Và những linh hồn ấy, thấm vào từng gốc cây, giọt nước, hòn đá... Các bộ lạc thổ dân đã từng tổ chức các nghi lễ hiến tế linh thiêng nhất ở chính nơi này. Và khi những người thực dân châu Âu tới, họ xua đuổi người bản xứ và xây nên một thị trấn nhỏ, nhưng không hiểu vì lý do gì, họ biến mất và bỏ hoang thị trấn ấy. Một thời gian sau, một nhóm thực dân khác tìm thấy thị trấn và đặt tên là Silent Hill.
Mặc dù Silent Hill sau đó trở nên phát triển và thịnh vượng, nhưng lại có các hiện tượng bí ẩn nối tiếp nhau xảy ra. Ví dụ như ở SH 2, một mẩu báo cắt xén đưa tin về một chiếc tàu chở đầy khách du lịch biến mất trong làn sương dày không để lại bất cứ một vết tích nào.
The Order
The Order là một giáo phái đã hoạt động ở Silent Hill từ rất lâu và là một phần trong văn hóa của dân cư nơi này. The Order thực chất là một tà giáo thờ phụng một vị thánh cổ xưa. Họ chia thành hai phái chính : "phái của Holy Mother" và "phái của Holy Woman"(Saint Lady). Ngoài ra còn có "phái của Valtiel" được hình thành như trung gian của hai phái trên. Đức tin trong tín ngưỡng của họ có nguồn gốc từ đạo Cơ-Đốc, tuy nhiên các giáo phái ở đây tự ý phát triển đức tin ấy theo kiểu riêng và không còn kết nối với Cơ-Đốc giáo nữa.
Trong những năm 1690, phong trào tòa án phù thủy Salem ảnh hưởng tới thị trấn, một trong những người thành lập nên giáo phái là Jennifer Carroll bị kết tội là phù thủy và xử tử. Sau đó giáo phái lui vào hoạt động trong bóng tối. Một thời gian sau, những người ủng hộ giáo phái dựng nên một đài kỷ niệm cho Jennifer Carroll trong công viên Rosewater ở phía nam hồ Toluca, với một dòng chữ :"Những gì đã từng xảy ra tại đây sẽ không bao giờ bị lãng quên".
Đức tin chủ yếu của giáo phái là của phái "Holy Mother", theo họ thì "chúa" được sinh ra bởi Holy Mother, mang tới sự cứu thế và Thiên Đàng cho những tín đồ của bà (chúa là nữ). Bà tạo ra 2 vị thánh nữa là Xuchilbara và Lobsel Vith để giúp sức. Nhưng bà lại chết sớm trước khi kịp tạo ra Thiên đàng. Dân cư trong thị trấn chủ yếu thờ phụng Lobsel Vith.
Jimmy Stone lập ra phái của Valtiel để trung hòa hai phái còn lại. Phái này gần gũi với Chúa hơn và thờ phụng Xuchilbara - với vai trò đao phủ.
(Các bạn lưu ý khái niệm "chúa" trong bài viết chỉ là của riêng giáo phái The Oder trong Thánh kinh tự biên của họ, không phải là Chúa của Cơ-đốc giáo hay các tôn giáo khác)
Samael hay Incubus
Là vị chúa nằm trong tử cung của Holy Mother, khi sinh ra có nhiều vẻ ngoài khác nhau, tùy theo tâm trí người triệu hồi nên không có hình dáng cố định. Tuy nhiên trong truyền thuyết của giáo phái, chúa sinh ra từ lòng hận thù và trở thành một Incubus (nam ác thần) có tên gọi Samael trong một vài lễ nghi. Các thành viên giáo phái tin rằng đó là vị chúa thực sự của họ, nhưng thực ra họ đã hồi sinh một con quỷ bởi sự mê muội của đó.
Ác mộng bắt đầu
Cuộc phiêu lưu trong loạt game bắt đầu với tội ác của Dahlia Gillespie, vốn là một cư dân trong thị trấn, và là một tín đồ cực đoan của giáo phái Holy Mother. Vì là chủ một tiệm đồ cổ nên Dahlia có kiến thức về các nghi lễ thờ cúng. Bà ta tình nguyện hiến tế con gái mình là Alessa Gillespie để cô bé giữ vai trò như người sinh ra chúa (Holy Mother).
Từ nhỏ, cô bé Alessa đã có các năng lực kỳ lạ, ở trường cô bị bạn bè tẩy chay, xua đuổi, khắc những câu khiêu khích lên bàn của cô. Và khi cô bé lên bảy tuổi, Dahlia và các thành viên giáo phái quyết định bắt đầu nghi lễ hiến tế bằng cách nhốt cô vào trong phòng rồi phóng hỏa. Trong sự đau đớn, Alessa đã dùng sức mạnh của mình để cản trở việc sinh thành vị chúa bằng cách tách linh hồn của chính mình ra làm hai. Một nửa linh hồn cùng thể xác được bí mật đưa về cứu chữa ở bệnh viện (trong khi báo chí đưa tin cô đã chết), nửa còn lại hiện diện dưới hình hài một đứa trẻ sơ sinh nằm trên đường cao tốc, được hai vợ chồng Harry Mason đem về nuôi, đặt tên là Cheryl.
Phiên bản đầu tiên
Sự kiện trong phiên bản đầu tiên của loạt game bắt đầu sau trận hỏa hoạn 7 năm, Cheryl đã lên 7 tuổi, mang trong mình một nửa bào thai vị chúa, cô bé bị sức mạnh của thị trấn huyền bí mời gọi quay trở lại Silent Hill, chiều lòng con mình, Harry đưa cô bé quay trở lại thị trấn này như một chyến du lịch. Như biết trước được sự quay trở lại của một nửa của mình, Alessa tách nửa linh hồn còn lại ra khỏi thân thể, lướt trong không khí ra tới đường cao tốc, đột ngột xuất hiện trước mũi xe của Harry làm anh đâm sầm vào cô bé. Alessa và Cheryl hợp lại thành một. Cô bé dùng sức mạnh của mình để tạo ra một thế giới đáng sợ như một cơn ác mộng để Dahlia không thể bắt được cô. Harry bị Dahlia lừa rằng Alessa là một con quỷ và muốn hiến tế Cheryl để mở cửa địa ngục. Với sự giúp đỡ của cô cảnh sát Cybil, Harry rong ruổi trong thị trấn ma quái để tìm con gái mình. Cuối cùng Dahlia đạt được mục đích, nghi lễ được hoàn thành và vị chúa quỷ xuất hiện, giết Dahlia ngay tại chỗ. Sau khi tiêu diệt vị chúa quỷ này, Harry được Alessa trao một đứa bé sơ sinh, mang trong mình linh hồn hợp nhất của Alessa và Cheryl.
Thế giới ma quái của Silent Hill là sự tích tụ năng lượng kỳ bí của những tội lỗi và những nỗi đớn đau của quá khứ, sức mạnh kỳ bí của Alessa đã đánh thức và làm nó trỗi dậy. Quái vật trong phiên bản này là hiện thực hóa những kỷ niệm của cô bé trước khi xảy ra thảm họa hỏa hoạn.
Phiên bản thứ hai
James Sunderland, nhận được bức thư của vợ mình-Mary gửi từ Silent Hill, trong khi cô ta đã mắc bệnh mất từ ba năm truớc. Anh quyết định quay trở về Silent Hill để tìm ra sự thật. Ở thị trấn này, anh gặp Maria, một bản sao của vợ mình, Angela Orosco, người đã giết cha mình bằng một con dao do quá chán ghét bị hành hạ, Eddie Dombrowski, kẻ tức giận vì bị mọi người chê cười và đã bắn chết một con chó và bắn vào chân ông chủ của mình, và Laura, cô bé đã kết bạn với Mary trong bệnh viện. Cuối cùng, James phát hiện ra rằng thực ra chính mình đã giết vợ, đặt xác cô ta vào thùng xe và đưa đến Silent Hill, quãng thời gian ba năm và bức thư chỉ là tưởng tượng, và giống như Angela và Eddie, James bị sức mạnh bóng tối ở đây triệu tập đến để trừng phạt tội lỗi đã gây ra. Đau đớn vì sự thật, James lái xe lao xuống hồ tự vẫn. Câu truyện trong phiên bản này xoay quanh sự sám hối và trừng phạt đối với các tội ác của quá khứ, đúng như : “Tội ác có thể bị lãng quên, nhưng không bao giờ bị phủ nhận”. Quái vật trong phần này là sự hiện thực hóa sự dằn vặt, tổn thương của từng nhân vật với tội ác đã gây ra, nên đối với James, Eddie hay Angela sự hiện diện của chúng lại khác nhau. Trong đóPiramid Head trong phần này có vai trò như kẻ tuân lệnh sức mạnh bóng tối của thị trấn, trừng phạt những linh hồn tội lỗi bị triệu tập tới đây.
Phiên bản thứ ba
Câu truyện trong phần ba là sự tiếp nối nội dung phần đầu tiên (trong khi phần hai và phần bốn như hai câu truyện độc lập). Harry quay trở về nhà với Cheryl, nhưng giáo phái vẫn chưa buông tha cho ông vì trong mình Cheryl vẫn mang bào thai vị chúa. Sau khi bị một thành viên tà giáo phát hiện ra nơi ở, Harry giết hắn và đưa Cheryl tới Portland, đặt cho cô bé tên khác : Heather. Thay thế cho Dahlia, phiên bản này xuất hiện Claudia Wolf, hồi nhỏ vốn là bạn thân của Alessa, sau này bà ta đã trở thành một thành viên quan trọng của giáo phái. Claudia thuê một thám tử tư là Douglas để tìm Heather, ông ta tìm thấy cô trong một trung tâm mua sắm và Heather chìm vào thế giới ma quái. Claudia còn phái một thành viên tới giết Harry để lòng hận thù của Heather nuôi lớn bào thai chúa quỷ. Sau cái chết của cha mình, Heather tới Silent Hill để tìm kiếm sự thật với sự giúp đỡ của Douglas. Trong cuộc đụng độ cuối cùng, Heather nôn ra bào thai, nhưng Claudia lại nuốt vào và sinh ra chúa quỷ. Nội dung phiên bản này xoay quanh sự hận thù, và thông điệp là sự trả thù chỉ có thể sinh ra ác quỷ. Bởi vì trong suốt game, nếu người chơi điều khiển Heather chủ yếu trốn chạy quái vật, không đánh trả sẽ nhận được kết thúc "bình thường", nhưng ngược lại, nếu chứng tỏ rằng sự hận thù tràn ngập trong Heather với việc tiêu diệt bất cứ quái vật nào cản đường, kết thúc sẽ là "quỷ ám", Heather không còn là chính mình và giết chết Douglas.
Quái vật trong bản này chính là ký ức và nỗi sợ hãi của Alessa-Heather về thảm họa năm xưa, cũng có thể là nỗi hận thù trong Heather nếu kết thúc là "quỷ ám". Đặc biệt có một sinh vật gọi là Valtiel, có vai trò giống như Piramid Head là tay sai cho sức mạnh bóng tối, nhiệm vụ của nó là trông chừng Heather, đảm bảo cho cô đi tới đích, và hồi sinh cho cô nếu cô gục ngã trên đường. Ngoài ra, động tác "vặn van ống nước" của nó như một tác nhân để thế giới thực biến dần thành thế giới ác mộng.
Phiên bản thứ tư
Henry Townshend, một người đàn ông trẻ dọn vào ở trong phòng 302 của khu chung cư South Ashfield Heights sau khi bị lôi cuốn một cách kỳ lạ bởi căn phòng. Cuộc sống của anh trôi qua một cách lặng lẽ cho tới một ngày của hai năm sau, anh phát hiện ra mình bị khóa chặt trong phòng một cách ma quái và cái lỗ trong phòng tắm là lối duy nhất để thoát ra, nhưng không phải ra thế giới bên ngoài mà là thế giới của Walter Sullivant. Walter trước đây là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong chính căn hộ 302, sau đó được tiếp nhận và đưa tới trại mồ côi Wish House nơi chịu sự điều hành của tổ chức The Oder, ở đó hắn và nhiều đứa trẻ khác bị tẩy não, phải học sách kinh của giáo phái. Walter nghĩ rằng căn phòng 302 chính là mẹ của mình và quyết định thực hiện nghi lễ hiến tế 21 Sacrament để đánh thức mẹ. Để thực hiện nghi lễ này, hắn phải giết 21 người và Henry là nạn nhân cuối cùng trong kế hoạch của hắn. Trong quá trình du hành trong thế giới của Walter, Henry bắt gặp các nạn nhân của nghi lễ, khám phá dòng ký ức của hắn, và có thể cảm nhận được đằng sau những tội ác kinh khủng thì Walter là một kẻ đáng thương có tuổi thơ bất hạnh, khao khát tình mẫu tử. Nếu để ý đọc những dòng nhật ký của Walter khắc trên những tảng đá ở khu vực Wish house, người chơi sẽ thấy rằng phần lớn các nạn nhân của nghi lễ đã từng ngược đãi hắn khi còn nhỏ, duy chỉ có Eileen sống ở phòng 303 từng đối xử tốt với hắn nên cô có cơ hội sống sót. Quái vật trong bản này xoay quanh vấn đề "sinh thành", khi lần đầu tiên trong loạt game chúng có sự phân biệt giữa giống đực, giống cái.
Thông tin bên lề
Nội dung loạt game chịu ảnh hưởng nhiều bởi các cuốn sách hay bộ phim nổi tiếng :
- Carrie (1974) : Số phận của Alessa giống như Carrie White, một cô gái có siêu năng lực bị bạn bè chế giễu và xa lánh, có mẹ là một kẻ cuồng tín. Tác phẩm này của Steven King được chuyển thể thành phim vào năm 1976, một vài poster của bộ phim có thể tìm thấy ở Silent Hill.
-The Mist (1981) : Một tác phẩm khác của Steven King với một thị trấn bị bao phủ bởi khí hậu kỳ lạ, và là định hướng chủ đạo cho bối cảnh game.
-Shikoku : Một tác phẩm của Masako Bando, kể về một người phụ nữ quay trở lại ngôi làng Shikaku, nơi cô sinh ra và người bạn thời thơ ấu của cô đã mất. Mẹ của người bạn đó thực hiện một nghi lễ để mang cô ấy trở lại dương thế.
-Jacob's Ladder (1990) : Một trong số những nguồn cảm hứng lớn nhất của game, bối cảnh phòng y tế trường cấp hai Midwich và bệnh viện Allechemilla rất giống trong phim. Và kết thúc BAD của SH1 cũng giống trong phim.
-Twelve Monkeys (1995) : Một người đàn ông được gửi về quá khứ để ngăn chặn virus chết người. Trong phim,nhân vật do Brad Pitt thủ vai đấu tranh cho quyền động vật trong một cửa hàng tên là FAA, và cửa hàng này hiện diện trong game ở gần cửa hàng đồ cổ Green Lion ở trung tâm thị trấn.
-Trong SH2, khi James tới Silent Hill, vào một nhà vệ sinh rửa mặt, và khi ngẩng mặt lên thì đã chìm vào thế giới ma quái, giống y như trong phim The Devil's Advocate (luật sư của quỷ) khi mà Kevin Lomax (Keanu Reeves) vào nhà vệ sinh rửa mặt, ngẩng lên thì đã rơi vào thế giới của trùm Satan (Al pacino) đến khi anh tự sát bằng 1 viên đạn thì mới thoát ra, trở về ngay thời điểm vừa rửa mặt xong, có lẽ James cũng bị giống thế, có thể toàn bộ hành trình trong SH2 chỉ là khoảnh khắc, xảy ra trong trí tưởng tượng của nhân vật chính...
-Một trong những bút danh của Steven King hiện diện trong game là phố Bachman. Đường xá trong game lấy tên của rất nhiều nhà văn viết truyện kinh dị như : Jack Finney, Ira Levin, James Ellroy, Carl Sagan, Michael Crichton, Colin Wilson ...
) theo tui là film Pan's Labyrinth. Không biết là ở VN đã có bán chưa, film cũng không phải là mới lắm. Được đề cử Oscar 2006 cho film nước ngoài hay nhất, mong rằng nó sẽ chiến thắng.
thật
Tên là Ivana Baquero.