doublesnake
Mario & Luigi
- 14/7/05
- 828
- 0
- Banned
- #1
tâp1:
DuyMinh (DM) lên xe buýt thấy 1 cô gái xinh đẹp bốc lửa liền lần mò tới gần. Xe chuyển bánh.
Đung đưa đung đưa... anh chàng lấy cớ để ngã vào người cô gái
- Cô gái(CG): này, anh làm cái gì thế?
- DM: dạ tôi làm mod của GVN
Đung đưa đung đưa...
- CG: anh có thôi ngay ko thì bảo??
- DM: dạ tôi cũng muốn lắm nhưng các mem ko cho

Đung đưa đung đưa...
- CG(tức giận): này, lần thứ bao nhiêu rồi.
- DM: dạ, mới có vài tháng chứ mấy
Đung đưa đung đưa...
- CG(giận điên người): này, anh có điếc ko đấy???
- DM: dạ ko thưa cô, tiếc gì mà tiếc

tập2 :
số là gamevn một hôm có mở 1 cuộc thi tài chọn ra hotboy sau khi đấu vòng loại đã có 3 người cuối cùng lọt vào danh sách đấu vòng chung kết... đó chính là NanKinh ,Rùa và .... Duy Minh
thể lệ thi như sau : 3 người sẽ lần lượt vào 3 căn phòng (tuỳ chọn ... mỗi người vào 1 phòng ) nếu ai sống sót ra khỏi sau khi làm theo yêu cầu sẽ là nguwòi thắng cuộc và trở thành hotboy của gamevn
phòng thứ nhất : uống hết 100L rượu nếp mới
phòng thứ 2 : giết chết 1 con sư tử = tay không
phòng thứ 3 : ....... với 1 cô gái xinh đẹp 100 lần
NanKinh.... vốn không ham mê sắc, lại không có sức khoẻ nên chọn căn phòng thứ nhất... 2 ngày trôi qua.. mọi người đang nín thở chờ chàng ta ra ngoài mang tin chêín thắng thì Rầm.. cánh của bật mở, NanKinh bước ra ngoài và .. xỉn. mới chỉ hết có 50 L (giỏi thế ^_^)
Rùa vốn không ham mê tửu sắc, quyết định chọn giết con sư tử = tay không (chuyện không tưởng ) nên chọn căn phòng thứ 2.. nhưng chỉ 5' sau Rùa bước ra ngoài với thân xác tả tơi.
đến lượt Duy Minh: anh quyết định chứng tỏ cho mọi người thấy rằng mình đủ khả năng trở thành hotboy nên quyết định vào cả 3 căn phòng(thế mới là thần tượng lòng em chứ
). Duy Minh bước vào căn phòng thứ nhất .... 2 ngày sau bước ra.. 100 L rượu đã hết nhẵn và tất nhiên Duy Minh cũng đã bắt đầu thấy bay bay.. chàng quyết định bước vào căn phòng thứ 2 ... mọi người lại nín thở chờ đợi. chỉ có tiếng sư tử kêu gào thảm thiết ... 2 ngày sau... Duy Minh bước ra.. để lại xác con sư tử nằm yên không động đậy, anh chàng lè nhè hỏi :
- Thế còn cái căn phòng mà tôi phải giết con sư tử = tay đâu rồi ??
DuyMinh (DM) lên xe buýt thấy 1 cô gái xinh đẹp bốc lửa liền lần mò tới gần. Xe chuyển bánh.
Đung đưa đung đưa... anh chàng lấy cớ để ngã vào người cô gái
- Cô gái(CG): này, anh làm cái gì thế?
- DM: dạ tôi làm mod của GVN
Đung đưa đung đưa...
- CG: anh có thôi ngay ko thì bảo??
- DM: dạ tôi cũng muốn lắm nhưng các mem ko cho

Đung đưa đung đưa...
- CG(tức giận): này, lần thứ bao nhiêu rồi.
- DM: dạ, mới có vài tháng chứ mấy

Đung đưa đung đưa...
- CG(giận điên người): này, anh có điếc ko đấy???
- DM: dạ ko thưa cô, tiếc gì mà tiếc

tập2 :

số là gamevn một hôm có mở 1 cuộc thi tài chọn ra hotboy sau khi đấu vòng loại đã có 3 người cuối cùng lọt vào danh sách đấu vòng chung kết... đó chính là NanKinh ,Rùa và .... Duy Minh
thể lệ thi như sau : 3 người sẽ lần lượt vào 3 căn phòng (tuỳ chọn ... mỗi người vào 1 phòng ) nếu ai sống sót ra khỏi sau khi làm theo yêu cầu sẽ là nguwòi thắng cuộc và trở thành hotboy của gamevn
phòng thứ nhất : uống hết 100L rượu nếp mới
phòng thứ 2 : giết chết 1 con sư tử = tay không
phòng thứ 3 : ....... với 1 cô gái xinh đẹp 100 lần
NanKinh.... vốn không ham mê sắc, lại không có sức khoẻ nên chọn căn phòng thứ nhất... 2 ngày trôi qua.. mọi người đang nín thở chờ chàng ta ra ngoài mang tin chêín thắng thì Rầm.. cánh của bật mở, NanKinh bước ra ngoài và .. xỉn. mới chỉ hết có 50 L (giỏi thế ^_^)
Rùa vốn không ham mê tửu sắc, quyết định chọn giết con sư tử = tay không (chuyện không tưởng ) nên chọn căn phòng thứ 2.. nhưng chỉ 5' sau Rùa bước ra ngoài với thân xác tả tơi.
đến lượt Duy Minh: anh quyết định chứng tỏ cho mọi người thấy rằng mình đủ khả năng trở thành hotboy nên quyết định vào cả 3 căn phòng(thế mới là thần tượng lòng em chứ
). Duy Minh bước vào căn phòng thứ nhất .... 2 ngày sau bước ra.. 100 L rượu đã hết nhẵn và tất nhiên Duy Minh cũng đã bắt đầu thấy bay bay.. chàng quyết định bước vào căn phòng thứ 2 ... mọi người lại nín thở chờ đợi. chỉ có tiếng sư tử kêu gào thảm thiết ... 2 ngày sau... Duy Minh bước ra.. để lại xác con sư tử nằm yên không động đậy, anh chàng lè nhè hỏi : - Thế còn cái căn phòng mà tôi phải giết con sư tử = tay đâu rồi ??


có lẽ DM xuống làm 1st classes member thôi