- Ko có j khó hiểu cả. Mary chết trong khoảng thời gian cách thời điểm bắt đầu game 1-2 tuần đổ lại đến hiện tại (là cuối game chứ ko phải bắt đầu game).
Choài oai! Không hiểu cái quan điểm này!!! Có nghĩa là thế nào? Ý ông muốn nói là khoảng thời gian của các sự kiện trong game là 1,2 tuần á?

Có thể là do trình độ tiếng Việt của tôi hơi kém nên tôi không hiểu câu trên nói gì. Có gì thì cho xin cái Y!M nhé!
Quan điểm của tôi là Mary đến cuối game mới chết, và cảnh cuối khi Mary đưa lá thư cho James ko phải là ảo ảnh mà là có thực, xảy ra tại đâu đó trong SH nhưng ko phải trong bệnh viện.
Ông có thể nói rõ là Mary chết trước hay sau khi James xem xong cuốn băng, sau khi thú nhận 1 cách tàn bạo với Laura là anh ta đã giết vợ mình không?
- James giết Mary (nhưng vì lý do nào đó mà cô ko chết), đó là điều chắc chắn, ko thể bao che dc

.
Đúng roài! Nhưng Mary chết do James giết!!!
Chuyện này xảy ra lâu rồi và khi Mary đang điều trị tại bv Brookhaven. Trong ký ức của anh ta, Mary đã chết cách đây 3 năm (đoạn đối thoại với Laura sau khi James đọc bức thư Laura đưa khẳng định điều này).
Khẳng định điều gì? Khẳng định là James định giết Mary ở Brookhaven? Tôi không thể nhớ từng câu từng chữ trong đoạn hội thoại này nhưng chi tiết nào đã khẳng định là Mary suýt bị James giết trong khoảng 3 năm trước? Mà 3 năm trước mới chỉ là sự khởi đầu của kỳ cuối của căn bệnh thôi. Xem cuốn băng và so sánh sự kiện là rõ ngay.
3 năm trước, khi 2 người còn nghỉ ở Silent Hill thì Mary vẫn xinh đẹp, chưa bị biến dạng. 2 người vẫn còn thắm thiết bên nhau ở công viên Rose Water cơ mà. James lúc đấy không có lý do gì để giết Mary, anh ta chắc chắn là còn hy vọng cứu sống cô ta.
Nói chung là James không thể nào có ý nghĩ giết vợ được khi mà 2 người vẫn còn đắm thắm như thế.
James ko hề điên loạn, và càng ko điên loạn tới mức vừa giết vợ ơ nhà xong đã quên ngay, rồi lao tới SH để tìm lại ng vợ mà mình vừa giết, rồi lại nói rằng: "vậy là Mary ko chết cách đây 3 năm" sau khi đọc bức thư Laura đưa. Làm sao có thể nói anh ta điên loạn trong khi anh ta vẫn nói năng điềm tĩnh, vẫn đủ minh mẫn để phân tích các vấn đề, và tìm dc đến tận phòng 302? Anh ta ko hề điên loạn, mà chỉ bị thời gian và ý thức chủ quan của mình làm lú lẫn, lú lẫn rằng Mary đã chết cách đây 3 năm mà thực ra là còn 3 năm để sống, lú lẫn cả việc mình đã giết vợ như thế nào.
Cái này thì phụ thuộc vào quan niệm của mỗi người về điên loạn như thế nào. Theo tôi thì người điên họ có logic riêng của họ. Trong ý thức của họ thì mọi chuyện diễn ra theo những trật tự khác với bình thường, vì vậy họ vẫn có thể nói băng điềm tĩnh, vẫn có thể phân tích sự việc theo cái
trật tự riêng ở trong đầu họ!!!
Việc 1 con người có thể
cố tình quên đi 1 sự kiện nào đó trong đời dẫn đến việc họ bị nhầm lẫn trật tự trong đầu thì có lẽ là không phải là viễn tưởng đâu. Đã có khá nhiều film hay truyện nói về vấn đề này rồi. Mà nếu ông muốn có dẫn chứng thực ngoài đời thì có lẽ cũng sẽ tìm ra được thôi.
Những sự kiện khủng khiếp, làm tổn thương trầm trọng đến tâm lý của con người thì những người đó thường có tâm lý không muốn nhắc lại, nhớ lại những sự kiện đó.
Nhưng 1 số ít người còn có khả năng quên hẳn đi được những sự kiện khủng khiếp đó, họ có thể dấu nó đi, tự lừa dối mình và thành công đến nỗi mà họ có thể coi sự tự lừa dối đó là hiện thực. Đây chính là 1 loại Hiện thực chủ quan. Loại hiện thực chủ quan này có điểm khác với loại của Alessa và Walter ở chỗ nó được tạo ra không phải chỉ là ở những nhận thức sai lệch, không phải chỉ là ở những ám ảnh, nó còn được tạo ra bởi các sự kiện mà người chủ của Hiện thực chủ quan ấy
muốn tin vào.
Angela cũng gần như James, cô ta cũng đã cố quên đi là mẹ mình đã chết.
Việc Laura ko tìm thấy Mary cũng ko khẳng định dc là Mary đã về nhà.
Đúng rồi! Nhưng nó khẳng định là trong suốt thời gian bệnh, Mary đã ở bệnh viện St.Jerom và chỉ mấy ngày trước sự kiện SH2 thì cô ta mới biến đi đâu mất. Vậy cô ta có thể đi đâu? Chẳng lẽ bệnh viện St.Jerom lại đưa cô ta đến Silent Hill? Bỏ cô ta ở đấy 1 mình? Chính vì vậy mà tôi thấy việc cô ta về nhà với James là việc bình thường.
Và 1 chi tiết cũng đáng chú ý là trong kết thúc Dog, ở đoạn credit cuối có cảnh James đến bên giường bệnh của Mary hệt như cảnh trong đoạn băng James úp gối cô, chỉ khác là anh ta tặng 1 bó hoa và 1 cái hun cho cô, mặt cô thì rất HP. Cảnh này ắt hẳn phải xảy ra trong bệnh viện.
Hề hề! Trong đó cũng có đoạn James khoe khoang những cơ bắp quá khổ, so với chiếc áo anh ta đang mặc thì có lẽ những cơ bắp đó không vừa đâu.^_^
Kết thúc DOG chỉ thể hiện là con DOG Mira đang làm chủ tình thế, các sự kiện của Silent Hill 2 là do nó tạo ra, nó có thể thay đổi các chi tiết như nó muốn, nó có thể theo dõi những ước mong của người khác.
Nói chung là Mira là lập trình viên hạng nặng, tương tự như Architect trong The Matrix: Reload.
Nói j thì nói vẫn còn có khá nhiều điều mơ hồ, nhưng tôi tin là nhiều ng sẽ đồng ý với tôi. Có ai vote ko?
Chuyện vote hay không vote đối thì tùy ông thôi! Ông lập topic vote đi. Cái quan trọng ở đây là xem ai có khả năng
chứng minh luận điểm của mình là khả thi hơn thôi.
Nhiều khi người mới vào thì mới chỉ đọc được những thông tin đầu tiên rồi sau đó vote nhưng sau đó, sau khi đã có những thông tin khác chứng tỏ điều ngược lại thì lúc đó đã không thể thay đổi được ý kiến của mình nữa rồi.