Tiệm TQK cũng gần nhà em, bữa nào em ghé qua đá giao hữu kết bạn cho vui nhé. Em có ông anh họ cũng máu me đá banh dzui lắm. Em thấy tiệm trên Bắc Hải cũng rộng mà team mình có chơi trên đó nhiều không. Lâu lâu cúp tiết em hay chạy qua đó đá với tụi bạn, toàn chơi 3vs3 trên 1 máy hông à, vui bà cố luôn. Giờ nó đi Mỹ du học hết 2 thằng nên buồn quá ít chơi. Ra Tết này anh em cho giờ giấc cụ thể để em lên học hỏi hehehe. Chứ giờ trình độ em chỉ quẩn quanh trong nhà với 3 đứa bạn, cứ quần nhau riết nên chả lên level gì. Đau lòng. Chúc mọi người ăn Tết mạnh giỏi nha.