Hân hạnh được làm quen mọi người trên GVN !!!

To Daki : nhìn bà Huy, Huy mới thấy mình hạnh phúc vì còn được làm việc. Bà Huy một đời lo cho con cháu, đến giờ ai cũng thành đạt, đương nhiên không ai muốn để cho bà làm việc gì. Thế nhưng Huy thấy bà buồn hơn trước, buồn vì không có việc gì để làm. Người già hay cảm thấy cô đơn khi không được làm việc, cảm giác buồn khi nghĩ không còn giúp ích cho con cháu. Vì thế ở nhà, áo đang lành lặn Huy cũng ráng bứt nút để bà khâu, đem đồ giặt cho bà phơi. Ngắm bà những lúc đó Huy thấy bà vui lắm và đương nhiên Huy cũng vui lây :x cho dù bị nhà chửi té tát "Sao mày để bà làm hả ?" #>:).
Hay ghê!!! :-w May mà chưa đến mức làm dơ quần áo để bà giặt đó!!! b-( b-(
 
Hay ghê!!! :-w May mà chưa đến mức làm dơ quần áo để bà giặt đó!!! b-( b-(
Huy thấy bà buồn vì ngồi một chỗ một mình nên mới tìm việc để bà làm thôi. Không lẽ như vậy là sai sao ::( ::(.

To baby87 : Thanks ! Nhưng chỉ up thôi, không có gì nói với mình ư ::(.
 
Chúc cho mọi ng trong nhà năm mới dzui dzẻ :D Riêng Rùa thì chúc năm mới "rùa" đc nhiều cô hơn ;)) Còn cái tên Hai đít kia thì ăn mau chóng lớn :)), khỏe mạnh. Sư cọ thì ngày càng xinh :x

:hug:
 
To "Nhí" : giao thừa năm nay nhậu như mọi khi nhé. "Vợ" mày năm nay có làm rượu trái cây lên men nữa không :)).
Xin lỗi anh em, năm nay không thể chén tạc chén thù với anh em như mọi năm. Phải đi giải quyết chuyện quan trọng của đời người :'>. Mùng 3 về sẽ lại cùng sát phạt với anh em #>:). Còn 30' nữa là ra phi trường rồi, chúc anh em ăn tết vui vẻ.
huamylinh nói:
Còn cái tên Hai đít kia thì ăn mau chóng lớn
Này đừng chúc shock nhá :-w. Cỡ này là hết "đát" rồi nhá :))
 
Chúc bạn năm mới vui vẽ và hạnh phúc bên gia đình và người ''ấy'' ::)
 
Chúc bạn năm mới vui vẽ và hạnh phúc bên gia đình và người ''ấy'' ::)
Bạn chúc ai vậy ? Chủ nhà hay mình :D. Cả hai đều chưa có người ấy bạn ạ :p. Tết vui không baby87 ::) ?
 
To Hai Đít: Lấy vợ chưa Hai Đít??? b-( b-( Mi thua tuổi ta, lại là con trai mà lập gia đình sớm là hơi uổng phí đấy!!! [-(


To Huy: Thiếu gì việc khác cho bà làm chứ!!! :-w
 
To Hai Đít: Lấy vợ chưa Hai Đít??? b-( b-( Mi thua tuổi ta, lại là con trai mà lập gia đình sớm là hơi uổng phí đấy!!! [-(
Trời ạ ! Ai đồn tin mình đi lấy vợ thế :-w. Chỉ là được mời đi qua sang chơi thôi. Cũng giống như con trai qua nhà con gái chơi thôi. Nói "quan trọng đời người" là giỡn thôi. Mới 24 tuổi mà lấy vợ cái gì :-w. Làm sao dám lấy trước bà Daki được #>:). Ít nhất là phải 30 ::). Mà Daki tiếc cho thằng em này à #>:) cám ơn, cám ơn :D.
 
To Hai Đít: Ờ, tiếc!!! :p Bằng tuổi em ta (nóa còn đang được chị nựng nịu, chăm sóc, yêu thương) mà lấy vợ ở tuổi 24 đúng là uổng!!! :p Sự nghiệp chưa đâu vào đâu!!! :D
 
Bạn chúc ai vậy ? Chủ nhà hay mình :D. Cả hai đều chưa có người ấy bạn ạ :p. Tết vui không baby87 ::) ?
Cả hai ::)
Sắp có vợ rồi mà còn nói là chưa có người ấy :|
 
To Huy: Thiếu gì việc khác cho bà làm chứ!!! :-w
Việc gì Daki thử đề xuất xem :-?. Mình thấy phơi đồ với khâu áo là nhẹ nhàng và hợp với bà đấy chứ ?

To nhí mày không được lấy vợ à. Giúp tao gây dựng đại nghiệp đã. Nhưng tao lấy thì được #>:) tại tao già rồi lỡ mai mốt ế thì ... :nailbit:

To baby87 vì nó có "ý đồ" với bạn đó, ghê lắm :)). Có mình là thật thà thôi, mình chưa có người ấy ::). Tết dưới Cần Thơ có gì vui không bạn ?
 
Hehehe! Biết rồi nhen ;)) biết hết rồi đấy ;))
@Baby: BB ui các ông nì đều là dê cụ hết đấy ;))
@Chủ nhà : híhí ! anh chú tha lỗi cho em cháu nhá, vốn tính ko giữ dc bí mật ;))
 
Cả hai ::)
Sắp có vợ rồi mà còn nói là chưa có người ấy :|
Sắp đâu mà sắp :D. Có người yêu chứ đâu có người ấy :D
 
Việc gì Daki thử đề xuất xem :-?. Mình thấy phơi đồ với khâu áo là nhẹ nhàng và hợp với bà đấy chứ ?
?
To Rùa: Nghĩ sao bà già rồi bắt bà rướn người phơi đồ hay vậy??? :-w Khâu áo thì còn chấp nhận được. >:P Mà sao không dẫn bà đi tham gia CLB người già hay tập dưỡng sinh cho khỏe ấy!!! ^^
 
xin chào,ăn tết vui vẻ hả?
có" người ấy "chưa
 
To Rùa: Nghĩ sao bà già rồi bắt bà rướn người phơi đồ hay vậy??? :-w Khâu áo thì còn chấp nhận được. >:P Mà sao không dẫn bà đi tham gia CLB người già hay tập dưỡng sinh cho khỏe ấy!!! ^^
À không phải như Daki nghĩ đâu :D. Nhà mình dùng cái xe phơi đồ, thấp lắm. Khi phơi thì mình lấy ghế cho bà ngồi, giỏ đồ ngay tầm tay bà, bà chỉ việc phơi rồi ngồi móc lên thanh, rất vừa tầm, mình không hề để bà rướn người. Sau khi bà phơi xong thì mình đẩy xe ra ngoài nắng. Dưỡng sinh thì khỏi nói, sáng sớm ngày nào mình cũng chở bà đi công viên tập. Còn câu lạc bộ người cao tuổi thì mình cũng từng dăng kí cho bà tham gia, nhưng sinh hoạt thì ít mà mấy ông phát biểu chính trị thì nhiều. Bà nói mệt quá nên mình ngưng.

To tidus hân hạnh được làm quen. Mình giới thiệu về mình khá kĩ ở bài đầu. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bạn được không ?

To em cháu Anh là con trai, lại còn độc thân, chưa có bạn gái. Thế thì anh mê gái có gì xấu hả em :)).

To Aliki vẫn chưa có bạn ạ, còn bạn đã có chưa :D. Tết này dưới Cần Thơ có gì vui không bạn ? ::)
 
uh, ăn tết vui lắm, vui đến nỗi ko ăn cơm luôn, 3 ngày liền ko ăn cơm....
du lịch,ăn nhậu liên miên, tiền mọc cánh bay vèo vèo
chỉ mới ăn cơm hôm qua thôi^^
trên đường về nhà thì văng ví tiền ở lộ lờn,quay lại tìm thì ai đã nhanh ra lựơm mất :((, còn mấy thứ giấy tờ quan trọng nữa
vậy năm nay nên gọi là vui hay buồn hả bác Huy rùa ơi
:((
Chính vì như thế nên có lẽ sẽ ko suy nghĩ gì về con gái nữa><
 
Đời nó vô thường bạn ạ ::). Có thể cái xui hôm nay là may mắn ngày mai. Con người thì có tình cảm, gặp chuyện không may thì không thể không buồn. Nhưng bạn ráng nghĩ lạc quan lên một chút thì cũng sẽ bớt buồn nhiều lắm đó. Có thể bạn mất giấy tờ là xui, nhưng khi đi làm lại giấy tờ biết đâu bạn sẽ gặp một cô bé xinh xắn nào đó, rồi ... :'>. Lúc đó thì không biết mất giấy tờ là xui hay hên :)). Còn chuyện ăn nhậu liên miên, tiền mọc cách bay thì cái đó là do bản thân mình thôi không trách ai được ::).
 
Back
Top