Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Me too ::)Up qua up lại mới toại lòng nhau ::).
hix, dù sao tì năm nay mình cũng ko gặp may nhiều quá.tuy ko tin bói toán nhưng rắc rối quá nhiều rồi.Dùng lý trí giải quyết chưa hẳn là hoàn hảo,ý chí chịu ko nổi><giận,buồn và thất vọng ,bị tổn thương vì 1 người khác><huy rùa nói:À nhân tiện nói luôn, mình là dân IT chứ không phải dân tâm lý , nên chỉ tư vấn bạn như bạn bè tâm sự với nhau thôi. Bạn nên suy nghĩ kĩ và hành động theo lí trí của bạn nữa. Khỏi mắc công sau này có chuyện gì đừng kiếm mình "xin tí huyết"



Ý mình là bạn không nên hoàn toàn nghe theo lời tư vấn của người khác. Người khác tư vấn, bạn tiếp thu nhưng quyết định cuối cùng là của bạn. Bạn nên cân nhắc kĩ.hix, dù sao tì năm nay mình cũng ko gặp may nhiều quá.tuy ko tin bói toán nhưng rắc rối quá nhiều rồi.Dùng lý trí giải quyết chưa hẳn là hoàn hảo,ý chí chịu ko nổi><giận,buồn và thất vọng ,bị tổn thương vì 1 người khác><
dân IT vậy cho mình lãnh giáo 1 vấn đề rắc rối trong số kho rắc rối nhe.
nhà sắp cắt hợp đồng internet nội bộ với hàng xóm cạnh nhà,Aliki ko muốn đi đăng ký mới , trong khi nhả anh họ cũng ở gần đó ,cách 50 thước hơi xa,ko gắn dây nội bộ được.
Vậy có cách nào ko gắn dây nội bộ với máy ông anh họ mà vẫn kết nốt internet theo tài khoản ADSL của ông anh đó ko?![]()
.
. Mình chỉ làm việc với một góc nhỏ của nó thôi. Thậm chí mình học tập và làm việc với nó gần 10 năm nay nhưng mình vẫn dốt không thể định nghĩa được Công nghệ thông tin là gì
.
.Hix, Daki vẫn thấy buồn trong lòng lắm!!! ::(To Daki chính vì 1 năm chỉ có 1 lần mà lại qua mau nên nó mới đặc biệt ::)



còn cái gì khiến Daki vui nhiều thế ? Mà Daki buồn vì lí do gì ? Tâm sự tí được không ::).
. Năm nhất thì hình như giờ này chưa thi HKII phải không ? Mình nhớ cũng khoảng tháng 7,8. Baby hết độc thân chưa
. Mình nghĩ bạn độc thân vì nhiều anh theo quá thôi, cho "ai đó" cơ hội đi
.Nếu bạn nghĩ mình ít nói thì đó là một sai lầm :pto Baby : bạn baby ít nói thế. Năm nhất thì hình như giờ này chưa thi HKII phải không ? Mình nhớ cũng khoảng tháng 7,8. Baby hết độc thân chưa
. Mình nghĩ bạn độc thân vì nhiều anh theo quá thôi, cho "ai đó" cơ hội đi
.
Thế à. Người lớn con nít đúng là ai cũng thích nhận quà cảDaki vui nhiều vì có nhiều quà!!! :p Buồn vì mấy chuyện vớ vẩn ấy mà!!!![]()
. Daki này, Daki nghĩ Huy nên chọn tình cảm hay sự nghiệp ? Đôi khi Huy thấy thật khó dung hoà cả thứ. Nếu muốn "leo tới đỉnh" cái này thì phải hy sinh cái còn lại. Mà đầu óc Huy nó cứ ương ương dở dở, lúc muốn tình cảm lúc lại muốn sự nghiệp.
. Bạn có đặt tiêu chuẩn cho người đó không ? Mình thấy nhiều người ngộ lắm, nhiều khi gặp đúng người đầy đủ tiêu chuẩn thì lại không thấy thích nữa. Dù sao mình nghĩ bạn còn trẻ, cứ sống vô tư dịu dàng thế cho con trai nó thèm
.
. À mà bạn đã học môn giáo dục thể chất chưa, môn đó mình cũng đi xa trường để học. Bạn thi HKII chưa ? Thấy bạn ít online trên đây chắc lo học để thi rồi ::). GVN toàn người siêng học, bạn rồi Daki
.khẳng định vội vàng quá đó bácRùa nói:GVN toàn người siêng học, bạn rồi Daki .


To Huy: Thế thì cứ duy trì cả 2 đi!!!Thế à. Người lớn con nít đúng là ai cũng thích nhận quà cả. Daki này, Daki nghĩ Huy nên chọn tình cảm hay sự nghiệp ? Đôi khi Huy thấy thật khó dung hoà cả thứ. Nếu muốn "leo tới đỉnh" cái này thì phải hy sinh cái còn lại. Mà đầu óc Huy nó cứ ương ương dở dở, lúc muốn tình cảm lúc lại muốn sự nghiệp.
Khi nào mệt mỏi vì lo cho sự nghiệp thì chạy đến bên người ta, ngả lưng vào người ta tâm tình để người ta chia sẻ, động viên. Khỏe lại rồi thì lại có sức để chạy tiếp, để lo cho sự nghiệp tiếp!!! 
? Huy là người khá tham lam. Trong sự nghiệp thì mình muốn lên tới đỉnh. Muốn như thế thì đương nhiên phải giao thiệp nhiều, đi nhiều để học hỏi nhiều. Như ba Huy, đi suốt rất ít khi ở nhà, mỗi tháng ăn cơm nhà được ba bốn lần. Khi đó mẹ Huy ở nhà một mình chờ đợi và dành hết tình cảm cho con. Huy rất thương mẹ, trong lòng thì lúc nào cũng muốn thành công nhưng không muốn vợ mình sau này phải như mẹ, Huy muốn gần vợ gần con để có thể quan tâm chăm sóc cả về mặt tình cảm. Thật sự cả tháng này thì hai đứa mình cũng chỉ gặp nhau có một lần. Việc này khiến Huy khó nghĩ vì mình mâu thuẫn với chính mình. Mà Huy nghĩ ở đời không thể nào "lên tới đỉnh" cả hai mặt cả. Có một mặt phải hy sinh thì mặt kia mới tới đỉnh được.
. Cấp 3 mình chỉ học có 3 môn để thi ĐH thôi nên cực lười học bài mấy môn khác, cấm túc mời phụ huynh lia chia. Mình nằm trong danh sách xét xem có đủ điều kiện thi tốt nghiệp không đó chớ
. Lại còn dụ dỗ mấy thằng bạn "học theo cách của tao nè"
. Học đại học thì vẫm ham chơi hơn ham học. Còn bây giờ đi làm lấy tiền người ta thì không dám lười rồi ::).Thế thì tự bản thân mình phải biết điều tiết. Không ai có thể giúp Huy được. Chỉ góp ý thế thôi!!!!To Daki nhưng mà ở đời đâu có đơn giản vậy? Huy là người khá tham lam. Trong sự nghiệp thì mình muốn lên tới đỉnh. Muốn như thế thì đương nhiên phải giao thiệp nhiều, đi nhiều để học hỏi nhiều. Như ba Huy, đi suốt rất ít khi ở nhà, mỗi tháng ăn cơm nhà được ba bốn lần. Khi đó mẹ Huy ở nhà một mình chờ đợi và dành hết tình cảm cho con. Huy rất thương mẹ, trong lòng thì lúc nào cũng muốn thành công nhưng không muốn vợ mình sau này phải như mẹ, Huy muốn gần vợ gần con để có thể quan tâm chăm sóc cả về mặt tình cảm. Thật sự cả tháng này thì hai đứa mình cũng chỉ gặp nhau có một lần. Việc này khiến Huy khó nghĩ vì mình mâu thuẫn với chính mình. Mà Huy nghĩ ở đời không thể nào "lên tới đỉnh" cả hai mặt cả. Có một mặt phải hy sinh thì mặt kia mới tới đỉnh được.
