híc híc em biết cài star craft online từ tháng trước vì 3 tháng trước đang đánh star với com thì tụi nó nói star craft online được đấy tìm cách cài đi (thực ra lúc đấy tụi nó nói đùa mà hóa ra thật) search star craft với google và tìm ra thấy dòng hướng dẫn chơi star craft craft online ( híc híc lúc đó vừa hồi hộp sung sướng vì nghĩ sắp được chơi star craft online đánh với các players) nhưng nào ngờ suốt 1 tháng mày mò vẫn không cài được ( hóa ra tại 1 phần tại máy quán net dởm mắc 1 số lỗi mà không biết cách khắc phục ) từ lúc anh sirty cho ra bản down load star craft thì mới được chơi online. :( híc em cảm thấy star craft đã quá cũ rồi rất sợ mọi người chán star craft và không chơi nữa. Em biết đến star craft là quá muộn sợ lúc mình trở thành gosu thì mọi người bỏ game này rồi.Em hy vọng star craft sẽ tồn tại ít nhất 10 năm nữa để mình chứng tỏ được mình (hè hè lúc đó em 26t chắc không thèm ngó đến star craft rồi) nhưng star craft bây giờ là game số 1 em yêu thích :( cả trường em chắc có mỗi em chơi trò này thôi nên không có kinh nghiệm đánh với players nên mấy trận đầu toàn thua và sau nay đã có những trận thắng điều đó đã động viên và khiến em không nản với những trận thua.Tóm lại em hy vọng star craft ( tức phiên bản bây giờ )sẽ tồn tại đến lúc em khẳng định được mình. Ai có tâm sự gì thì reply tại đây nhé.


<-- thế mới gọi là nghiện starcraft
#