Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
tui hỏi địa chỉ tập trung chìu nay,có thế thôi![]()

CÓ lẽ PetitD có lý 1 phần. Nhưng quan niệm của PeptitD hình như bị ảnh hưởng của Yugi nhiều hơn, không mang tính hiện đại và không thực tế... Bạn có thể yêu quý 1 card, đơn giản là nó có nhiều kỷ niệm với bạn, hoặc là bạn tìm thấy ở nó có cái gì đó giống bạn...và sau cùng là bạn tin vào nó, xây dựng 1 chiến thuật vào nó... Nhưng xét cho cùng TCGs càng lúc càng phát triển, cards mới xuất hiện ngày 1 nhiều, các chiến thuật cũng thay đổi và phát triển không ngừng, nếu ta cứ mãi bám lấy 1 card thì chẳng phải sẽ đi theo lối mòn sao, bao giờ mới tiến bộ được. Mỗi card là 1 chiến binh, không có chỗ cho tất cả chiến binh cùng ra trận, chỉ có những chiến binh có thể mang lại chiến thắng mới được sử dụng...
, có tới 8 trận thua do óanh ngu.P/s : yugifan ơi, theo tớ rủ thêm đi, tức là làm rộng ra cả HCM, từng nhóm họp riêng và mỗi tháng 1 lần chẳng hạn, họp mặt toàn thành viên, như thế tốt hơn là hoạt động lẻ tẻ dần dần thế.
. Việc mở rộng hội còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh nữa (Số người đam mê trò này khá ít
). Nhưng cho đến hiện giờ, tôi thấy HDA đang hoạt động rất sôi nổi, thành viên cũng tăng dần, họp mặt cũng rất thường xuyên khi mọi người rãnh rỗi chứ ko chỉ vào ngày CN. Hy vọng tương lai sẽ tốt hơn 
hmm, thôi đc rồi, để giải thích 1 cách cụ thể về quan điểm vậy, vì thực sự trước h ngoài 1 ng` ko ai hiểu về quan điểm của tôi.
"Every deck has change to win, as long as you belive in the heart of the cards"
Tớ cũng đã nói nên hiểu rộng ra, đừng cố chấp theo nghĩa đen. Bạn gọi thế nào là win ? chiến thắng 1 đối thủ ? tớ vd nhé. khi bạn đi làm, bạn cạnh tranh chẳng hạn. bạn chiến thắng 1 người, như thế có phải chiến thắng không ? ngay cả khi bạn thành đạt rồi thì nguy cơ biến thành ăn mày vẫn đầy rẫy ra đó, rite ? Như vậy, rõ ràng không bao giờ 1 người có thể chiến thắng tất cả. cái từ "win", đầu tiên bạn muốn chiến thắng người khác và mạnh lên thì hãy chiến thắng bản thân, ngay cả việc chiến thắng sự thèm khát về những trận đấu mà bạn sẽ thắng, để đi đến những gì bạn thật sự muốn ở những quân bài. bạn yêu quý nó, muốn nâng niu nó, bạn hạnh phúc khi được sở hữu 1 quân bài như vậy. Cứ thế, rồi thời gian sẽ cho bạn thấy từ quân bài bạn có bạn nghĩ ra rất nhiều điều, cho đến khi những điều đó biến thành chiến thắng trong thực tế, bạn sẽ là người cực kì hạnh phúc.
1 quân bài bạn yêu quý, không có nghĩa nó bắt buộc phải có trong deck của bạn. Trước đây, tôi nghĩ những người ko cho quân bài mình thích vào deck của mình thì ko xứng đáng gọi là đam mê yugi, nhưng quân bài đó giống như thần hộ mệnh của bạn, nó giúp bạn nghĩ ra 1 chiến thuật mới, dựa vào đó bạn có thể có những cái mà ng` khác ko nghĩ ra (từ nó), thậm chí sẽ có người không hiểu bạn chọn 1 deck như thế. Nhưng bạn mặc kệ, hãy theo sự yêu thích của mình đến cùng. Bạn hãy nhớ khi bạn đến đích thì bạn là người hạnh phúc nhất.
Tôi, những người tôi nói phía trên, lddl, CS, và ngay cả bạn, những người bạn của bạn, tất cả cùng đang đi trên con đường đó, chỉ có điều con đường của mỗi người khác nhau, trong tư tưởng của tôi họ đều là những người xứng đáng gọi là duelist, chỉ có điều họ ko hiểu nghĩa quan điểm của tôi nên nói mỉa mai và tôi phản bác lại, thế thôi.
đối với bạn, có thể 1 người ko còn đấu nữa như tôi ko đủ tư cách để nói, nhưng tôi có con đường đi của tôi, luôn luôn, sẽ và mãi ko bao giờ từ bỏ đam mê.
Vào 1 đêm mưa rơi tầm tã trong cơn mơ Lu chợt thấy Vampire Lady xuất hiện mỉm cười với Lu,2 người nắm tay nhau đi về phía chân trời xa,Lu giật mình tỉnh dậy thấy lá bài Vampire Lady bên cạnh.Từ đó 2 người đã có 1 kỉ niệm đẹp.Lu đi đâu cũng bỏ Vampire Lady bên cạnh.Cảm động quá hichic
xưng pé suốt 
hehe, hổ trợ tốt thiệt 
cứ tin tưởng đi
roài suy nghĩ cho kĩ, thêm vào bớt ra như thế nào 

dùng duy nhất 1 mons
hehe, cái này pa Lâm tức lắm nà 


( Lu có gòi, đang cho K mượn nà
)hehe đang in 1 bộ fiend để single và in 1 bộ khác để dual đôi <== hiện chưa tìm đc ng cặp chung để cùng build 1 deck dual đôi
ông lee nguyên làm bồ với pé nhá ^^ rùi chúng ta cùng build deck cho dual đôi
ah,sắp 30/4 rùi,có làm giải gì ko ? pé đề nghị góp $ làm giải đi
giải 1 : 1 bộ anime yugioh dvd sub E voice J chẳng hạn <== cái nì hơi hao,38 dvd lận
giải 2 : poster yugi chẳng hạn,khổ lớn,bán có 6k/tấm hà
giải 3 thì...hên xui
===> bàn về cơ cấu giải thưởng nào
về thể thức đấu,thì cứ làm theo battle city trong fim cho nó máu
vòng loại thì cứ cho mỗi người 3p,đi lang thang khiu chiến từ 8h đến 4h chìu,lựa 4 người có nhìu point nhất vào vòng trong
dk : ko đc từ chối lời khiu chiến của đối thủ,mỗi trận mún đặt bao nhiu point cũng đc (duel thôi,no match)
vòng loại trực tiếp,cứ làm theo fim,tức là cho 4 người đấu loạn xà ngầu với nhau,người thua đầu tiên sẽ đấu với người thắng sau cùng,còn lại 2 ng kia đấu với nhau để lựa ra 2 cạp đấu semi-final)
semi-final và tranh 1-2 và 3-4 thì đấu match
dự kiến giải sẽ diễn ra trong 2 ngày là 30/4 (vòng loại) và 1/5 ( semi cho tới kết thúc) <== pà kon thu xếp time báo cáo xem có khả thi ko
đại loại plan là thế,góp ý đi nào
=========
p/s : ai làm cho pé 55 cái bịch đựng bài nào,khi nào gặp pé đưa $ lại cho,nhá


hix, đúng là ai không biết thì cứ nghĩa ông Đăng là girl á xưng pé suốt
