Medieval II: Total War & 2-DVD Kingdoms Exp. & mods

  • Thread starter Thread starter hamvuib
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Mới thử down cái patch trên gamespot, rõ ràng 1.2 mà sao xem properties vẫn là ver 1.1. Crack=crack 1.2 trên gamecopyworld chạy vẫn được o.0. Ai bít bản của mình là bản nào ko???
 
chả sao đâu cứ 613mb là đúng roài vì 1.1 có 46mb hà cứ cài vô tư đi
 
Cái bản patch 1.2 giết inquistor còn dễ hơn cardinal nữa. Assassin cấp 5 chém nó 40%+ còn thàng cardinal 29% T_T. Mà hình như assassin ko ám sát được family member? Mình cho asassin qua chỗ bọn eng kiếm thằng william ám sát mà hok được >.<. Đọc đâu đó trong topic có nói về việc bắt tù binh vậy làm sao bắt được nhỉ? Có đòi tiền chuộc từ bọn tù bình được hem :P.
 
Cái bản patch 1.2 giết inquistor còn dễ hơn cardinal nữa. Assassin cấp 5 chém nó 40%+ còn thàng cardinal 29% T_T. Mà hình như assassin ko ám sát được family member? Mình cho asassin qua chỗ bọn eng kiếm thằng william ám sát mà hok được >.<. Đọc đâu đó trong topic có nói về việc bắt tù binh vậy làm sao bắt được nhỉ? Có đòi tiền chuộc từ bọn tù bình được hem :P.

cái bắt tù binh là cái tự động khi óanh trận, nó sẽ tự tính mình giết bao nhiều, bắt bao nhiều chứ không phụ thuộc mình óanh thế nào đâu. Nếu sau mỗi trận mình bắt được tù binh thì nó sẽ tự động hỏi, mình sẽ lựa chọn như sau:
1. Release: trả tự do vô điều kiện( cái này chỉ nên làm khi số tù bính ít-để lấy danh tiếng mà không nguy hại sau này)
2. Ransom: chuộc lại,. nếu bọn nó đồng ý thì trả, không thì sẽ tự xử.
3. execute: cắt tiết hết cả lũ tù binh luôn.
@: Các bác cho tui hỏi cái, không nhớ tui chỉnh cái y/turn ỏ chỗ nào mà đến turn 60 nó đã báo có mongol rùi, mà quân thì chưa đủ mạnh để chống, làm sao bây giờ? chỉnh thế nào cho nó lâu lâu 1 chút?
Mà có 1 nhiệm vụ là ám sát 1 thằng hoàng tử, vậy mà sau 1 lần ám sát hụt nó biến mất vào thành luôn, không tìm thấy nữa( thế mới lạ chứ), không hiểu phải làm sao bây giờ!?
 
cái bắt tù binh là cái tự động khi óanh trận, nó sẽ tự tính mình giết bao nhiều, bắt bao nhiều chứ không phụ thuộc mình óanh thế nào đâu.
Phụ thuộc rất nhiều vào việc mình đánh thế nào. Nếu làm quân địch nhanh chóng Rout thì khi đuổi theo sẽ là bắt sống, còn nếu trong giao tranh thì tổn thất của quân địch chủ yếu là bị giết chết .
 
Phụ thuộc rất nhiều vào việc mình đánh thế nào. Nếu làm quân địch nhanh chóng Rout thì khi đuổi theo sẽ là bắt sống, còn nếu trong giao tranh thì tổn thất của quân địch chủ yếu là bị giết chết .

vậy hả? Nhưng thật ra khi tui cho 2 bên lao vào óanh nhau thì số tù binh cũng đã tự động tăng lên rồi chứ đâu phải chỉ lúc bỏ chạy mới tăng đâu!?
@: Các bác ui, tui quên cách chỉnh 0.5year/turn rùi, có bác nào bảo tui cách chỉnh lại.... Sao đến turn 60 mà đã có mongol nhỉ!?
 
@: Các bác cho tui hỏi cái, không nhớ tui chỉnh cái y/turn ỏ chỗ nào mà đến turn 60 nó đã báo có mongol rùi, mà quân thì chưa đủ mạnh để chống, làm sao bây giờ? chỉnh thế nào cho nó lâu lâu 1 chút?
Có thế nó mới sướng chứ, mà đằng nào cho dù quân bạn full stack thì cũng chẳng nên chiến ngoài thành với bọn Mongol (thiệt hại nặng lắm dù có giành chiến thắng) cho nên chỉnh sửa lại hay ko cũng vậy thôi.
vậy hả? Nhưng thật ra khi tui cho 2 bên lao vào óanh nhau thì số tù binh cũng đã tự động tăng lên rồi chứ đâu phải chỉ lúc bỏ chạy mới tăng đâu!?
@: Các bác ui, tui quên cách chỉnh 0.5year/turn rùi, có bác nào bảo tui cách chỉnh lại.... Sao đến turn 60 mà đã có mongol nhỉ!?
Máy nó tính bắt tù binh ko phải chờ đến khi tất cả quân địch bắt đầu rout mới tính mà tù binh của đạo nào rout thì kể từ đó đã bị bắt rồi. Ví dụ nếu mỗi bên có 10 đạo đang chiến với 10 đạo của đối phương mà 1 đạo bỏ chạy thì đạo đấy bắt đầu bị bắt, trong khi đó các đạo kia chưa bỏ chạy thì chỉ có thể bị giết thôi. Tù binh bị bắt nhưng nếu bạn thua toàn cục trận đấu ấy thì tù binh bắt được lại được quân địch giải thoát và sẽ ko thể đòi tiền chuộc hay xử tử được.
 
Có thế nó mới sướng chứ, mà đằng nào cho dù quân bạn full stack thì cũng chẳng nên chiến ngoài thành với bọn Mongol (thiệt hại nặng lắm dù có giành chiến thắng) cho nên chỉnh sửa lại hay ko cũng vậy thôi.
QUOTE]

hix, thế nhừng mừ nó cứ bắt mình đúng 225 turn phải hoàn thành grandcampaing cũng khó chịu nhỉ, tui lại cứ khoái cù cưa chứ cứ mang quân đi ầm ầm thì cũng hơi khổ tụi nó.
Cứ tưởng thèng England nó là đứa tử tế, alliance ngay từ những turn đầu, tự nhiên đùng 1 cái nó mang quân óanh thẳng vào Paris-thủ đô của tui, thế có cú không chứ. Bực mình quá turn sau tui cho assasin tìm diệt sạch diplomat+merchant+princess của nó#>:)
Tui mang 1 đạo quân full stack gia nhập crusade óanh Jerrusalem bằng đường biển, chỉ 4-5 turn là tới nơi, bọn Ai Cập về không kịp bị tui chiếm luôn cái Jerrusalem dễ ợt, sau đó thằng tườngvowis cả đạo được cộng đủ thứ điểm kinh nghiệm thì tui lại cho nó lên tàu quay về vùng chiến sự trong nước, đến giữa đường bị quân Moor chặn óanh chìm xuồng---> toi mất toàn bộ 1 đạo fullstack mà không làm gì nổi...........=((
Mà Bác chơi thì turn thứ bi nhiêu có quân Mongol vậy?
 
Cho hỏi mấy cái chỉ số chivalry với dread có ảnh hưởng ra sao trong chiến trận và điều hàng city vậy? King Philip của mình vùng vẫy chiến trường bao lâu chivalry lên được 6 cái đầu khôi thì đùng 1 cái xài assassin chém 2 đứa inquistor nó rớt xuống 0 chivalry rồi bắt đầu +dread lên T_T.
 
Chivalry là tinh thần hiệp sỹ, xài Assasin tất nhiên là tiểu nhân rồi, Chivalry thế nào được nữa. Nếu Vua có Chivalry cao thì sẽ được các nước kính nể và coi trọng, ko bị coi là kẻ phản trắc cần đề phòng, tiện cho việc ngoại giao. Còn Dread là sự "rắn mặt" của ông vua, ông vua càng "bàn tay thép" thì càng khiến cho kẻ khác run sợ, đặc biệt là các tướng lĩnh, ko dám làm phản .
 
Cho hỏi mấy cái chỉ số chivalry với dread có ảnh hưởng ra sao trong chiến trận và điều hàng city vậy? King Philip của mình vùng vẫy chiến trường bao lâu chivalry lên được 6 cái đầu khôi thì đùng 1 cái xài assassin chém 2 đứa inquistor nó rớt xuống 0 chivalry rồi bắt đầu +dread lên T_T.
Chivalry và Dread là hai cái hoàn toàn trái ngược nhau (cũng như số âm và số dương). Chivalry sẽ tăng lên khi bạn thả tù binh vô điều kiện, còn nếu bạn hành quyết tù binh (cho dù là vì quân địch ko chịu chuộc) thì Chivalry giảm xuống, khi Chivalry giảm xuống còn 0 mà bạn vẫn tiếp tục hành quyết tù binh thì cột này sẽ chuyển sang Dread và tăng dần theo số tù binh bị hành quyết. Chivalry của vua cũng tăng lên hay giảm đi phụ thuộc vào cách bạn điều hành vương quốc, thuế càng thấp thì dân càng yêu và chivalry tăng lên (nhưng chậm lắm). Tuy nhiên yếu tố Chivalry này chẳng ảnh hưởng nhiều, chỉ khi đi kết liên minh thì nó mới khiến cho bạn dễ tìm đông minh hơn nếu Chivalry cao. Mặc dầu vậy thì tôi vẫn cho rằng cầu người không bằng cầu mình.
Muốn tăng Chivalry cũng được, nhưng lưu ý là đánh với quân Mông Cổ thì ko nên, vì bọn Mông Cổ ko bắt được quân ở các thành phố nên số lượng quân của chúng nó phải chờ viện binh từ phương Đông. Tiền Mông Cổ rất nhiều nên bao nhiêu nó cũng chuộc, mà nó chuộc lại xong thì nó lại dùng quân ấy để đánh bạn thôi, vì vậy tốt nhất là cho các bé lên thiên đàng cho rảnh hậu họa.
hix, thế nhừng mừ nó cứ bắt mình đúng 225 turn phải hoàn thành grandcampaing cũng khó chịu nhỉ, tui lại cứ khoái cù cưa chứ cứ mang quân đi ầm ầm thì cũng hơi khổ tụi nó.
Cứ tưởng thèng England nó là đứa tử tế, alliance ngay từ những turn đầu, tự nhiên đùng 1 cái nó mang quân óanh thẳng vào Paris-thủ đô của tui, thế có cú không chứ. Bực mình quá turn sau tui cho assasin tìm diệt sạch diplomat+merchant+princess của nó#>:)
Tui mang 1 đạo quân full stack gia nhập crusade óanh Jerrusalem bằng đường biển, chỉ 4-5 turn là tới nơi, bọn Ai Cập về không kịp bị tui chiếm luôn cái Jerrusalem dễ ợt, sau đó thằng tườngvowis cả đạo được cộng đủ thứ điểm kinh nghiệm thì tui lại cho nó lên tàu quay về vùng chiến sự trong nước, đến giữa đường bị quân Moor chặn óanh chìm xuồng---> toi mất toàn bộ 1 đạo fullstack mà không làm gì nổi...........=((
Mà Bác chơi thì turn thứ bi nhiêu có quân Mongol vậy?
Ôi dào, tôi lại tưởng bạn chơi Ai Cập hay Thổ thì mới phải lo cái vụ quân Mông Cổ, hóa ra ở tận Pháp xa xôi thì kệ xác mấy thằng Mông Cổ, chiến cho vui là chính chứ có ảnh hưởng gì mấy đâu. Nhìn chung Thập tự chinh chỉ là để cho vui, chứ thu nhập tăng ko đáng kể.
Còn cái vụ bạn cho quân lên tàu về nước bị thằng Moors nó diệt thì đó là do sơ sót rồi. Hồi trước tôi chơi Tây Ban Nha, cứ 1 đạo Full Stack lên tàu thập tự chinh, nhưng đoàn tàu đó là 5 con War Galley nên chẳng sợ thằng nào chặn đánh cả. Rốt cuộc đi an toàn, về ngon ơ.
Quân Mông Cổ thì tôi nhớ đợt đầu cũng khoảng turn 60, chúng nó ào vào chiếm Antinoch của tôi với 3 đạo Full Stack chia làm 2 lần đánh thành, nhưng rốt cuộc bị tôi thịt hết (lúc đó nó chưa có máy bắn đá), đợt 2 là turn 70 với 4 đạo Fullstack, đến 78 thì nó chiếm mất Antinoch của tôi mặc dầu nó hi sinh mất 2. Mẹ kiếp đến turn 80 hay 81 gì đó lại 4 đạo Fullstack sang, điên hết cả đầu. Nhưng rốt cuộc thì đến turn 88 nó chỉ còn 3 đạo Full thôi (1 đạo đi Thánh Chiến thằng Byzantine rồi nên ko tính), vẫn chỉ chiếm được mỗi Antinoch, chưa hạ được thêm thành nào.
Mông Cổ lợi hại nhất ở chỗ con nào của nó (chỉ trừ mỗi ngựa thương Heavy Cavalry thôi) đều có thể bắn cung cả, nên nếu gặp ngoài đường thì thiệt hại nặng lắm, may là Thổ có bọn Cung ngựa Sipahis đấu cung cũng ngang ngửa bọn Mông Cổ.
Bực cái là hôm nó con cháu nó lên phá hỏng mất Window, phải cài lại mà giờ up lên patch 1.2 ko được. Đang loay hoay tìm cách chữa để chơi tiếp đây.
 
u, vậy bọn Mongol không óanh tới chox tui được hả? Vậy thì làm thế nào bi giờ, chẳng lẽ kéo quân sang lại Jerrusalem để óanh nhau với Mongol? Như thế xem ra hơi bị nhọc công nhỉ....
 
Mãi đến giờ tui mới chạy được bản 1.2. Phải nói là rất kì công nhưng vẫn không biết làm sao mà chay được cái bản mod 2.3. Cài nó lên rồi mà không thấy file exe đâu cả.
Bản pach 1.2 này thấy quân địch đánh linh động hơn, biết sử dụng đường biển để đổ bộ. TRong trận đánh nó cũng ko đứng ngẩn ra ăn tên như trước nữa. Tuy nhiên tui chưa gặp bọn MC nên chưa biết thế nào chứ đánh vẫn khá dễ dàng. Tuy nhiên bước tiến có chậm hơn trước vì sự táo bạo tấn công của các nước khác. Nhưng xét cho cùng thì 800 quân Tây ban nha của tui vẫn dễ dàng đánh bại 2500 Anh, cũng như các quân khác mà mình gặp liên tục. Nói chung là đánh vẫn dễ, lúc mình còn yếu thì nó xúm xít vào bắt nạt, khi mạnh lên rồi thì chúng tránh hết, ko thằng nào dám bén mảng đến cả. Tuy nhiên nên đề phòng chúng nó chơi trò xin hòa rồi dấu sẵn quân trong đất mình. khi mình đi vắng là nó ộp thành mình luôn. Lúc đầu tôi cũng mất mấy thành vì cái trò mới này
 
u, vậy bọn Mongol không óanh tới chox tui được hả? Vậy thì làm thế nào bi giờ, chẳng lẽ kéo quân sang lại Jerrusalem để óanh nhau với Mongol? Như thế xem ra hơi bị nhọc công nhỉ....

MC còn chưa đến được Đức nữa thì làm sao đến chỗ bro, nói chung là sau khi genghis khan chết thì quân MC tuy vân còn mạnh nhưng ko còn thống nhất nữa mạnh tướng nào tướng đó đánh nên quân xâm lược phương Tây chỉ có một số ít thôi, số còn lại đánh Nga với Trung Quốc (Kublai khan)
 
buồn quá, vậy chẳng lẽ phải chơi lại để óanh được em Mông với em Cổ sao? À, mà còn bọn Aztec thì thế nào hả các bác? làm sao óanh mấy em í đây?
 
xây thuyền đi wa chứ sao nữa nhưng phải đợi Columbus tìm ra Châu Mỹ cái đã
 
Mãi đến giờ tui mới chạy được bản 1.2. Phải nói là rất kì công nhưng vẫn không biết làm sao mà chay được cái bản mod 2.3. Cài nó lên rồi mà không thấy file exe đâu cả.
Bản pach 1.2 này thấy quân địch đánh linh động hơn, biết sử dụng đường biển để đổ bộ. TRong trận đánh nó cũng ko đứng ngẩn ra ăn tên như trước nữa. Tuy nhiên tui chưa gặp bọn MC nên chưa biết thế nào chứ đánh vẫn khá dễ dàng. Tuy nhiên bước tiến có chậm hơn trước vì sự táo bạo tấn công của các nước khác. Nhưng xét cho cùng thì 800 quân Tây ban nha của tui vẫn dễ dàng đánh bại 2500 Anh, cũng như các quân khác mà mình gặp liên tục. Nói chung là đánh vẫn dễ, lúc mình còn yếu thì nó xúm xít vào bắt nạt, khi mạnh lên rồi thì chúng tránh hết, ko thằng nào dám bén mảng đến cả. Tuy nhiên nên đề phòng chúng nó chơi trò xin hòa rồi dấu sẵn quân trong đất mình. khi mình đi vắng là nó ộp thành mình luôn. Lúc đầu tôi cũng mất mấy thành vì cái trò mới này

buồn quá, vậy chẳng lẽ phải chơi lại để óanh được em Mông với em Cổ sao? À, mà còn bọn Aztec thì thế nào hả các bác? làm sao óanh mấy em í đây?

Muốn game khó khăn hơn mà lại lười chơi lại từ đầu phải ko, ok thôi, tôi post cho cái save game của tôi, chơi quân Thổ, vừa bị Crusade vừa chiến Mông Cổ, mới turn 60 hay 70 gì đó, ko nhớ nữa, thế là thấy sự khác biệt so với chơi một faction Thiên Chúa giáo ngay. Hình như save game này tôi post ở trang 77 thì phải, các bạn chịu khó qua đó mà lấy về.

Nhìn chung game này mà nếu chơi ko có kiểu save load liên tục (đặc biệt là khi óanh trận và train merchant, assassin, ở đây ông nào chơi Assassin chẳng loay hoay cái trò này thì mới có assassin cấp cao được) thì lại không dễ xơi ngay thôi. Ngoài ra, những faction Catholic thì nhìn chung faction nào cũng ko quá khó cả, chịu khó chuyển sang Hồi giáo phía Đông ấy, lúc đó có cơ hội chiến anh Mông Cổ thì sẽ thấy sự khác biệt.
 
:D Tôi chơi trò này cả mấy tháng nay lúc đầu tôi chơi ở chế độ veryhard với quân scotland với đội hình Pikeman + Swordman + mortal --> đánh Mongco tơi bời còn Timuri không bao giờ đánh được một tòa thành nào của tôi:devil:

Phải công nhận bảng 1.2 có khó hơn tí xíu nhưng khi các bạn chơi ở chế độ veryhard thì mới thấy X( .

Tôi áp dụng chiến thuật thủ thành chú ý nếu thấy địch có đem đại bác hay voi đại bác thì không bao giờ thủ lính trên tường thành.

Luôn dồn toàn lực tại cổng khi địch phá cổng cho pikeman cảng rào swordman che phía sau cung thủ đặt phía sau. Cứ thế voi chiến ngựa chiến của địch bị tôi nuốt hết có trận tôi chỉ tốn 168 mà ăn 1200 ->> Heroic victory.

Khi quân địch không có đại bác mà chúng có thang hay seigetown thì thủ càng nhiều lính trên tường càng tốt vì chúng mò lên thằng nào là chém thằng đó cứ thế -->heroic victory.

Có lúc tôi cho mortal trong thành lúc địch chiếm và leo lên tường tôi cho mortal bắn xập tường mình luôn --> chết cả đống địch trên tường thành.
Luôn cho đội hình spearman thành hình tròn và đứng gần với cung thủ hay súng thủ lúc ngựa địch chạy tới thì cho spearman lên ngựa sợ spreaman và đặt biệt là pikeman của Scotland là khán ngựa, voi mạnh nhất.

Mortal bắn phá tường mạnh nhất.
Khi tường địch thủng chúng hay dồn quân lại chổ thủng để phòng vệ --> lúc này ta nên dồn cung thủ ha súng thủ lại gần chổ tường thủng nhưng đừng chạy vào, cứ đứng ngoài nả vào.

:D nói không phải khoe tôi chơi toàn ở chế độ veryhard lúc nào cũng dẹp loạn với heroic victory, dùng 600 thắng 1200 trở lên, chú ý dùng quân thích hợp, và dùng địa hình thích hợp khi giao tranh luôn cho ngựa chạy ủi quân chung rồi lập tức rút lui ra xa sau đó chạy lại ủi tiếp.

tôi dùng quân vience thì hay dùng súng là đại bác, cho súng bắn phía trước, đại bác bọc sườn địch là tôi không tốn quân nào, trận Spain tôi thắng với tỷ lệ 0 ăn 780.
trong toàn bộ trò chơi quân mà tôi sợ nhất là canon elephant nên cho spy đi trước nếu có voi đại bác trong đoàn quân địch thì tránh đối đầu trực tiếp ngoài chiến trường, mà đợi cho chúng tấn công thành rồi hốt trọn ổ sau đó cho đạo khác nhanh chóng chiến thành địch nhớ là cài vào 2->3 spy trong thành địch.
 
Nemesis post bài thủ thành rồi, mình viết 1 bài công thành cho đủ bộ. Mọi người xem góp ý nhé. Chiến thuật của mình dùng khá balance các quân: 4 infantry, 4 spearman, 4 cavalry, 4 archer. Xây 1 ram, 2 ladder, 2 siege tower. Archer xếp hàng gần đó tự động bắn lính trên tường. Cho 4 infantry cầm ladder và tower chạy lên tường. Khi infantry đổ lên tường đánh archer thì archer ngừng bắn, ram (1 spearman cầm) bắt đầu đi bộ vào . Ram vừa chạm cửa thì 3 đạo spear còn lại đi bộ lên. Cửa sập thì 4 spear ập vào clear dưới đất. CÙng lúc cho archer đi bộ vào thành.Thường thì quuân giặc sẽ chạy vào cố thủ. Đưa archer chạy vào dàn hàng bắn. 4 spear dàn quân thủ đường giữa. 4 cavalry chia 2 đạo chia ra 2 đường trái phải của thành. infantry sau khi dẹp loạn trên thành thì xuống chia 2 hướng cùng với cavalry. sắp xếp xong spearman tiến vào, infantry chạy vào từ 2 cánh trái phải (center). Cavalry vòng ngược phía sau xông vào. End. ^_^
 
mortal là đại bác nằm ngang hay là nòng ngắn chỉa lên trời

làm sao để train merchant đi vòng vòng tiêu diệt bọn merchant à

trụ phải có lính mình đứng gần nó mới bắn phải ko
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top