Đường dẫn đến khung thành bộ 1 , Jindo ấy ^^

Status
Không mở trả lời sau này.
Em có post mấy câu rồi đấy ạ :))
Còn thêm nữa thì ai có truyện lôi ra mò đi ạ, truyện của em bị cột dây trùm bao cất vào kho hết rồi ạ :((
 
- Mấy bác nhắc lại làm em nhớ quá :(( ..... em thích nhất bộ 2 .... cười văng cả cơm ra luôn :'> ........
 
Mỗi lần đọc là tui cười ngặt nghẽo khiến bà chủ tiệm cho thuê truyện phải hỏi mày điên hả?:D
 
Jindo nói:
Cái đồ múa võ bán thuốc cao, có giỏi thì cứ nhào vào, ta chẳng sợ đâu....
Jindo nói:
Bổn lão phu là thiên hạ vô địch
Jindo nói:
Thủ môn bỏ khung thành, thiên hạ đệ nhất vô kỷ luật....
Để lục lại đã...... :|
___________________________
Vài hình ảnh về Tiểu cát nhé...
Jindo207720(20trang2011428299.jpg

Jindo207720(20trang2011618761.jpg

Jindo207720(20trang2011819729.jpg

Jindo207720(20trang2012068177.jpg

Jindo207720(20trang2012229481.jpg
 
:)) cái thằng Kubo có phải thằng ngu ngu....bóng đứng im mới sút phạt đc phải ko? Công nhận trong Jindo lắm thằng hài hước thật ! Thêm cả ông sút 10 vào 1 nữa, khiếp thật !
 
Jindo (nói về Kubo) nói:
Tóc vàng mắt xệ

Thằng này là nguyên nhân dẫn đến việc phóng viên Imai bị đuổi việc =))
 
phong viên Imai nói:
Tài năng cỡ mình phải vào NHK mới phải đạo......Còn đâu sự nghiệp của 1 thiên tài...
Bà chị này tự tin ghê nhỉ =))
 
Bà chị này tự tin ghê nhỉ =))
nhắc mụ Imai mới nhớ, cầm guốc phang lủng sọ cả cameraman lẫn director =)) Gặp ngay mấy ku Meiho lần đầu lên TV =)) Hài nhất vẫn là cái câu "Tài năng như mình phải vào NHK mới phải..." ))
 
Với trình của bà ấy thì phải vào WWE mới phải =))
 
- Mắc cười nhất là cái thằng Tiểu Cát bỏ thuốc sổ vào chai nước làm nguyên cả đội bị rượt hết ^.^ ...............
 
Jindo ỵ ngay trên sân :devil: :devil:
bà ý vào WWE thì thằng batista way sang làm fong viên à #>:) #>:)
 
hồi còn jindo còn học chung với yara , khi đá ở cúp đá banh toàn quốc , lần thứ 2 suya được tham gia chính là lần tiếu nhất , có thêm thằng oba và ogai với jindo là 3 đứa quậy nhất trận , còn ở tập 25 lúc yukidaro được vô sân lần đầu cũng là tập mắc cười nhất
 
Đoạn nào chả mắc cười

cầu thủ đội bạn nói:
Dính gì , dính gì mà phải bỏ chạy như thế
một cầu thủ khác nói:
Bùn , bùn ấy mà , đừng hỏi cũng đừng đuổi theo nữa ... kinh quá đi thôi

=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
 
Thằng sút 10 được 1 theo tập gần nhất của nxb đã sút 5 được 1 rồi.
 
có link down kô vậy ? Có thì share mình cái,kết cái từ bộ 1 đến tái bản
 
Jindo ỵ ngay trên sân :devil: :devil:
bà ý vào WWE thì thằng batista way sang làm fong viên à #>:) #>:)

Ố mai gót =))
Đề nghị anh em phang thằng này ngay ạ =))

Anh Hanyu sút 10 đuợc 1 đã sút 5 được 1, tức là 10 cú anh sút trúng 1 cú, 1 cú trúng thủ môn 1 cú trúng khán giả =))
 
Đường dẫn đến khung thành hay thế mà bên Nhật lại kô nổi tiếng nhỉ :)) .
 
Ố mai gót =))
Đề nghị anh em phang thằng này ngay ạ =))

Anh Hanyu sút 10 đuợc 1 đã sút 5 được 1, tức là 10 cú anh sút trúng 1 cú, 1 cú trúng thủ môn 1 cú trúng khán giả =))

thằng nào vào tao FU cho mất cái body :))
mà đang hay lại bi ngưng chán nxb kin tiền wá :whew:
 
Kubo là 1 trong những thằng công tử bột trog bộ này,nó với Rasuran mà đá cùng 1 team ko bít đội đó sẽ ra sao.
Lúc team Biển xanh đụng Suya lần 2,khúc làm em bùn cười nhất là nó NC với thằng Rasuran:
_Chào anh bạn lùn 1 năm rùi vẫn ko cao lên tí nào à ?
_Còn anh thì sao hã anh chàng "Công tử bột",sau cái lần bị ăn tát tai ở TakêNobu ông anh có phải đi ủi da mặt thêm lần nào ko ?
Em khoái nhất câu này của thằng lùn Oba "Bạn bè ấu đá rẽ phái chia bè !?"
Vũ choảng nhau ác nhất là lúc ku Yukidaro với thằng Jindo rũ nhau đi đập 2thằng đã đánh thằng Tổng Quyền(hình như 1 thằng to cao,1 thằng như peđê chuyền sài skill chọt),tụi nó phá nát luôn cả sân bóng rổ.Cha thầy giáo với đám HS muốn vào học cũng ko đc vì thằng Yukidaro chặn cửa,thằng mập Buseno vừa nhìn thấy nó thì bị ăn đấm,vụ đó vừa ác vừa hài.
 
Trận đánh nhau giữa Jindo với Noye và Taisam là trận đánh ác liệt nhất trong truyện này rồi
Nói đến buồn cuời phải kể đến màn đuổi đánh trước trận đấu với đội bóng của Guhu (Gulit) và Nakado (Maradona) =)) =)) , đoạn này đánh nhau loạn xà ngầu , nhẫm lẫn tùm lum , các phe chia làm 2 hướng chạy hết 1 vòng sân vận động thì gặp nhau =)) =))

Tổng Quyền nói:
Trời ơi , còn đâu cái áo Jile chính hiệu nhập từ bên Pháp về của ta ...
...
Tổng Quyền nói:
Thằng lùn trời đánh, đền cái áo cho ta
Nakado nói với Tổng Quyền mà tưởng là Gulit nói:
Guhu , áo sống gì tính sau , nhân danh đổi trưởng ... tớ ... Hộc hộc
Tổng Quyền nói:
Phía sau trật tự , đội nhóm gì ở đây mà om sòm
...
=)) =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top