Ninja loạn thị - Cẩm nang về các Ninja

Thậm chí một số nhân vật khác cũng "nghe nhầm" như ông trùm ninja ở lâu đài Lược bồ cào gọi thầy Đoi là Đoi Sang Số De(Đoi Hansuke) :'>
 
Thậm chí một số nhân vật khác cũng "nghe nhầm" như ông trùm ninja ở lâu đài Lược bồ cào gọi thầy Đoi là Đoi Sang Số De(Đoi Hansuke) :'>
Đâu, đó là bà hàng ve chai ở gần nhà thầy Đoi, "bạn hàng" của Kirimaru đấy chứ ;)) Bả gọi là "Rồi sang số de" cơ =))=))

(~_~")poseido208 nói:
còn con rắn thì tội nghiệp nhất ạ 8-}
đựng nồi canh chứ 8-}
tội thằng Ninja lớp 2, thằng Kisanta này sát thú wá =)) Nhìn con rắn chết ko nhắm mắt mà cười vật vã =))=))
 
komatsuda gọi Oki = Oki ma xó chợ đầu hè ( masanosuke ) =)) cái này ko biết là do tác giả hay do VN dịch nhỉ? :))
 
Con bọ cạp nó cho tẩm bột rồi chiên luôn :'>
 
Mà thấy con bọ cạp đó sạch lắm rồi có ăn cũng ko chết đâu tại thầy Doi lo xa thôi.
 
Hóa ra topic này cũng đắt khách đấy chứ ,chưa gì đã tới 8 trang rồi
 
Bả gọi là "Rồi sang số de" cơ
Chỗ đó ông ninja lâu đài Lược bồ cào bảo mấy đứa nhóc đi trốn xuống giếng ,ở đây đã có ổng và Đoi Sang số de lo liệu :'>
 
Thằng cha ninja Lược bồ cào nhát nhát tên gì quên mất tiêu rồi :-?. Còn bọn tóc rễ tre nữa =))
 
Thằng cha đó tên là Lý Lọc Lừa :'>
 
lúc nào cũng thậm xưng ninja No.1 lược bồ cào=))
thằng nhát chết là Quận 9[-x
 
ông chủ thì là kẹo mạch nha ạ :-"

Nghe tên toàn Quận Phường Ngõ Ngách thui ạ =))
 
"Bắn thì lương tâm cắn rứt, không bắt thì tiền lương bị cắt đứt", câu này của thằng cha 2 mắt mèo gì đó, đàn em của Khô cá khoai
 
Lúc đó vào lâu đài Đokutake thằng đàn em nói ông chủ luôn trích 10% tiền bạc cướp được để đi cúng chùa =>buồn cười nhất câu này :'>
 
"Bắn thì lương tâm cắn rứt, không bắt thì tiền lương bị cắt đứt", câu này của thằng cha 2 mắt mèo gì đó, đàn em của Khô cá khoai
"Bắn trẻ em thì lương tâm cắn rứt, mà không bắn thì lương tháng bị cắt đứt" chứ ;)) Thằng đó đúng là Hai Mắt Mèo, trong tập tụi nó đột kích lâu đài lấy lại khẩu súng cho nhà Shinbe chứ đâu ;;)
P/S: mấy ông chủ lâu đài có lính ăn hại ác, gần như chẳng có thằng nào ra hồn 8-} Ăn hại nhất phải kể đến Loxahoai =))
 
Bọn ninja của các lâu đài cũng ăn hại nốt,như cái vụ lấy khẩu súng,đem về tháo ra cóc biết lắp lại :'>
 
Chủ lâu đài Đôkutake có 1 câu rất hay : Một cọng trà nổi lên , điềm hên xuất hiện ---> Phải uống cho hết =))
 
Do cái ông đó mê tín quá,đến ngựa cũng ko dám cưỡi mà chỉ chơi con ngựa giấy :'>
 
Lão ấy nói ngã ngựa là xui nên hem dám cuỡi =))
 
Còn chỗ mấy bức thư tai họa nữa mới tội chứ :'> ,mấy lão đó mê tín gớm :'>
 
Thư tai họa của ông hiệu trưởng hả :))
Có mỗi câu "Già mà còn chơi trội" mà tụi nó nói tùm lum

"Già mà còn mắc tội", "Già mà còn bơi lội",..."Già mà chưa được làm ông nội" =))
 
Back
Top