Đường dẫn đến khung thành bộ 1 , Jindo ấy ^^

Status
Không mở trả lời sau này.
mà thằng yara sức trâu nhỉ... bị chấn thương mà còn ủi dc mấy thằng cầu thủ khác văng tùm lum y hệt subasa
 
Muốn bắt được cú sút phi đạn thì thủ môn phải nhìn ra hàng hậu vệ của mình thì mới đoán được lỗi đi của cú sút chứ phi đạn nó tới gần cầu môn mới rõ hướng thì bắt sao kịp. Không thấy chân Hiro vừa tiếp xúc bóng ken đã chạy rồi à? Hay cậu thấy để thể hiện cú sút phi đạn cua Hiro phải qua mấy cảnh nên tưởng nó chậm :))
PS: Nói thẳng ra là cậu xem qua rồi nên mới biết cách tụi nó bẫy phi đạn rồi phán là ai chả đoán được chứ lúc đầu chắc cũng nghĩ sút thế này "Thánh bắt" =))
 
vì Suya vào sâu hơn Syoka,đụng toàn hàng khủng nên... vậy đó,với lại do ken với Hiro là anh em sinh đôi,nó suy nghĩ theo cách thằng Hiro dễ hơn,mà thiệt là khó hiểu,phi đạn vô khung thành có 3 hứong,khó tin là ko có ai cản đựoc,so với mấy cú sút khác trong truyện thì cũng đâu có gì biến hóa lắm đâu><
Ra ngoài đời nó nã mạnh theo đường thẳng vào cái khung thành 7m32 thì chắc gì đã bắt được
:)) truyện lại còn biến hóa loằng ngoằng , tốc độ bóng đi nhanh
 
Ra ngoài đời nó nã mạnh theo đường thẳng vào cái khung thành 7m32 thì chắc gì đã bắt được
truyện lại còn biến hóa loằng ngoằng , tốc độ bóng đi nhanh
truyện thì tất nhiên phải như vậy rồi... nếu ko thì làm gì có jindo cho pác đọc chứ ;))
 
Hôm qua coi đá banh quả thứ 3 của Tiến Thành đá như Hiro =))

Còn khi nghỉ 15' coi 10 bàn thắng đẹp nhất có quả của lão Beck sút từ giữa sân cả sân nhìn nó vào lưới, sốc hàng :))
 
link nào là chinh sác nhất nhỉ, cho tui xin,"vợ" tui cũng bik kha khá tiếng nhật, nhờ bả dịch rùi đem lên đây :D, phần Đh xem nửa chừng, ức chế wa1
 
Hôm qua coi đá banh quả thứ 3 của Tiến Thành đá như Hiro =))
chắc banh xóay wá, GK bắt ko nổi, giống trong truyện ấy 8-}

Còn khi nghỉ 15' coi 10 bàn thắng đẹp nhất có quả của lão Beck sút từ giữa sân cả sân nhìn nó vào lưới, sốc hàng :))
xem cả trăm lần rồi ;)) Nhờ thế mà mới có người bit đến Becks từ đó đấy chứ. Thằng GK chẳng hiểu trái đó bị gì 8-}
 
đúng rồi ai biết link down phần tiếp theo của cái đoạn đại học không ạ :-/

chẳng nhẽ tác giả vẫn chưa vẽ xong ạ 8-}
 
T.Thành sút 1 qura thằng Hassain gần như phản xạ chứ cóc đỡ đc, sốc thật =))

Bác pos biết JAP thì tìm cho bà con xem, kiếm = Eng khó ra lắm :((
Em chỉ kiếm đc 2 trang trong đó 1 cái die còn 1 cái là hàng VN chất lượng cao =))
 
ở mấy trang đầu tui có đưa link rồi mà :-/
 
đưa lại đi ngại lật lại lắm nhưng đã full chưa thế anh :'>
 
ai có link tiếng anh không thế chứ coi tiéng tàu đọc khó hỉu quá
mà đã có tập cuối chưa thế hay vẫn cứ đứng yên một chỗ vậy mấy bác
 
à.... tự nhiên tại sao Taburo lại rời bỏ đội Suya nhỉ... tự nhiên lại quên béng.. có ai nhắc lại cho tớ nhớ lại ko
 
ở vietnam đến bao h nó mới xuất bản tiếp nhỉ, hay là lại chơi trò tái bản đây T____T
 
à.... tự nhiên tại sao Taburo lại rời bỏ đội Suya nhỉ... tự nhiên lại quên béng.. có ai nhắc lại cho tớ nhớ lại ko
Óanh nhau , khúc hay thế mà ko xem :))
 
2 thằng đàn em trước đây quay lại gạ gẫm Taburo gia nhập, nhưng Taburo không chịu nên nó dọa rồi đập Yara (Yara nó đứng cho đánh chứ 2 thằng này tuổi éo gì). Taburo nó cáu ra xử đẹp 2 thằng rồi bỏ trường vì đằng nào đánh nhau cũng bị đuổi học.
 
2 thằng này cũng là cao thủ chứ có phải hạng giá áo túi cơm đâu ạ :'>

Yara mà có đánh lại cũng không chắc ăn được 2 đứa nó nên Taburo đi là đúng rồi

mà Taburo ở lại thì nhiều thằng khéo không có chỗ dùng ạ :-"
 
Lúc sau Taburo đá cho đội gì đó có thằng gì đó (:D) sút kiểu lạ khiếp 8-} ép banh bẹp dí rồi sút, mà tư thế nào nó cũng sút kiểu đó đc 8-} Trận đó ko có Iosha thì Suya lên đường chắc rồi ;))
 
Taburo đá cho đội trường Teshi có Naka Houn, Kei GK,Jigoro với xe tăng Sotsu. Nhớ đội nè vì đội này đồng đều có thể coi là nhất trong giải lần 2 từ thủ môn, hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo đều đẳng cấp
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top