Hi các bác, em lính mới nhưng mạo phạm các bác được post 1 bài mà em nghĩ cũng nhiều người quan tâm.
Chắc các bác đá PS2 nhiều cũng biết kiểu đá tiền vệ cánh chuyền sệt bằng X vào rồi tiền đạo đá nối ngay, đảm bảo sút 10 quả thì đến 9 quả là vào.
Lúc bóng này mới ra em và bạn em đá đôi cũng hay đá kiểu này nhưng càng nghĩ càng thấy điêu, vì em thấy ngoài đời sút những quả như này rất khó, cho danh thủ Maradona chắc gì 1 trận đã sút được quá 1 quá. Nếu theo kiểu đá này, thân người của cầu thủ phẩi nghiêng, dồn lực vào chân trụ, rồi xoay người sút, tóm lại là rất khó. Ngoài đời gần đây có 2 người đá thành công đó là Joe Cole trong trận Anh - Andora thì phải, còn lại là Tevez, trận nào em cũng ko nhớ rõ.
Thế nhưng trong PS2 em thấy quả này đá dễ như ăn cơm, xác suất vào lại rất cao => điêu.
Em thường xuyên đá ở Đặng Văn Ngữ, em để ý mấy anh đá đấu ý, kiểu đá phổ biến là chạy chạy, và chạy. Đến sát đường biên ngang thì ngoặt lại, chuyền sệt vào, tiền đạo sút ngay => vào, 1 bàn thắng dễ dàng đến bất ngờ, thủ môn đến 90% là vào lưới nhặt bóng. Thử nghĩ nếu chọn Barca thời điểm này thì sao Ronaldinho, Henry, Eto'o, Messi toàn những cầu thủ top speed cao, những ai gặp lối đá này mà ko biết cách kèm người, chỉ ấn Phụ + X đuổi theo thì có mà kịp.
Em tôn thờ lối đá tấn công của Man, khi đá PS chỉ mong sao ghi những bàn thắng giống ngoài đời. những pha bóng giống thật, bài viết có gì sai mong các bác xí xoá.
Hehe nếu cứ chạy rồi ngoặt đi ngoặt lại, cầu thủ chết lúc nào ko biết. Ở lớp em, ai ghi bàn kiểu này ăn chửi là cái chắc.
Chắc các bác đá PS2 nhiều cũng biết kiểu đá tiền vệ cánh chuyền sệt bằng X vào rồi tiền đạo đá nối ngay, đảm bảo sút 10 quả thì đến 9 quả là vào.
Lúc bóng này mới ra em và bạn em đá đôi cũng hay đá kiểu này nhưng càng nghĩ càng thấy điêu, vì em thấy ngoài đời sút những quả như này rất khó, cho danh thủ Maradona chắc gì 1 trận đã sút được quá 1 quá. Nếu theo kiểu đá này, thân người của cầu thủ phẩi nghiêng, dồn lực vào chân trụ, rồi xoay người sút, tóm lại là rất khó. Ngoài đời gần đây có 2 người đá thành công đó là Joe Cole trong trận Anh - Andora thì phải, còn lại là Tevez, trận nào em cũng ko nhớ rõ.
Thế nhưng trong PS2 em thấy quả này đá dễ như ăn cơm, xác suất vào lại rất cao => điêu.
Em thường xuyên đá ở Đặng Văn Ngữ, em để ý mấy anh đá đấu ý, kiểu đá phổ biến là chạy chạy, và chạy. Đến sát đường biên ngang thì ngoặt lại, chuyền sệt vào, tiền đạo sút ngay => vào, 1 bàn thắng dễ dàng đến bất ngờ, thủ môn đến 90% là vào lưới nhặt bóng. Thử nghĩ nếu chọn Barca thời điểm này thì sao Ronaldinho, Henry, Eto'o, Messi toàn những cầu thủ top speed cao, những ai gặp lối đá này mà ko biết cách kèm người, chỉ ấn Phụ + X đuổi theo thì có mà kịp.
Em tôn thờ lối đá tấn công của Man, khi đá PS chỉ mong sao ghi những bàn thắng giống ngoài đời. những pha bóng giống thật, bài viết có gì sai mong các bác xí xoá.
Hehe nếu cứ chạy rồi ngoặt đi ngoặt lại, cầu thủ chết lúc nào ko biết. Ở lớp em, ai ghi bàn kiểu này ăn chửi là cái chắc.





